MC điển trai nhất HTV: "Tôi không biết mặt cha, cũng chưa bao giờ hỏi mẹ về cha"

Hương Hương |

"Lúc mẹ có bầu tôi, cha bỏ đi. Từ nhỏ, mẹ chưa bao giờ kể về cha. Tôi cũng chưa bao giờ hỏi mẹ về cha. Tôi tôn trọng mẹ", MC Nguyên Bảo kể.

Khán giả truyền hình miền Nam có lẽ không xa lạ với Nguyên Bảo, chàng MC điển trai của nhiều chương trình trên Đài truyền hình TPHCM (HTV1, HTV9), Đài truyền hình Cần Thơ, Đài truyền hình Bình Dương, VTV3...

Anh cũng là gương mặt quen thuộc trong nhiều bộ phim truyền hình với vai trò diễn viên như Khi em đã lớn, Mùi đời, Lấy chồng cho mẹ, Trả em kiếp này...

Không nhiều người biết, chàng trai quê Bến Tre này từng đạt giải Á quân Gương mặt điện ảnh 2018, và là trò cưng của NSƯT Hữu Châu. Lại càng ít người biết, Nguyên Bảo có một cuộc đời thiếu may mắn khi từ lúc lọt lòng đến nay, đã 28 tuổi nhưng anh chưa từng biết mặt cha mình.

Mới đây, trong vai trò khách mời chương trình Hạnh phúc ở đâu, Nguyên Bảo đã có dịp trải lòng về cuộc đời mình.

MC điển trai nhất HTV: Tôi không biết mặt cha, cũng chưa bao giờ hỏi mẹ về cha - Ảnh 1.

Nguyên Bảo từng có một tuổi thơ bất hạnh, nghèo khó, không cha. (Trong ảnh, nam diễn viên trên phim trường Trả em kiếp này)

Nam diễn viên, kiêm MC Đài HTV kể: "Tôi không có cha. Năm nay, tôi 28 tuổi nhưng thật tình là không biết mặt cha thế nào. Hình ảnh của cha cũng không biết. Lúc mẹ có bầu tôi, cha bỏ đi. Hồi tôi học lớp 4 thì có nghe các cô chú trong gia đình nói là cha mất ở Sài Gòn. Tôi chỉ biết như vậy, và cũng không hỏi thêm.

Từ nhỏ, mẹ chưa bao giờ kể về cha. Và tôi cũng chưa bao giờ hỏi mẹ về cha. Tôi tôn trọng mẹ. Nếu muốn kể thì mẹ đã kể. Nó giống như nỗi đau của mẹ. Khi nào thời điểm thích hợp tới, mẹ sẽ kể thì mình nghe.

Khi cha bỏ đi, khi cha mất, mẹ không đi thêm bước nữa, dù dưới quê có 1, 2 người ngỏ ý cưới mẹ. Tôi nghe mọi người nói là mẹ không chịu. Mẹ sợ, về rồi người ta không thương con mình".

Khi MC hỏi, khi đã trưởng thành, biết yêu đương nam nữ, có bao giờ Nguyên Bảo nói với mẹ, hãy tìm hạnh phúc cho mình thì nam diễn viên người Bến Tre trả lời: "Tôi có suy nghĩ đó nhiều nhưng chưa bao giờ dám mở lời với mẹ.

Tôi bị nhát thể hiện cảm xúc. Ở nhà, tôi ít nói. Mẹ cũng ít nói. Mẹ rất hiền. Mẹ ít khi nào chia sẻ cảm xúc với con dù từ nhỏ, hai mẹ con sống với nhau, đi đâu, làm gì cũng cùng nhau.

Hồi tôi còn ở quê, lúc nào cũng ở trong phòng mẹ coi ti-vi, tới giờ đi ngủ thì đi ngủ, tới giờ nấu cơm thì đi nấu cơm. Lúc nào đi đâu cũng hai mẹ con nhưng hỏi thì không hỏi điều đó. Bản thân tôi sợ khi nghe ai đó nói về gia đình".

Hiện tại, diễn viên - MC Nguyên Bảo có một cuộc sống đủ đầy về kinh tế, có thể lo được cho cả mẹ và bà ngoại, bù đắp những tháng ngày cơ cực khi xưa.

Nhưng diễn viên, MC Nguyên Bảo cho biết, gia đình anh trước đây rất nghèo. Từ năm lớp 7, anh đã là công nhân cạo dừa trong một xí nghiệp chuyên làm dừa xuất khẩu.

Nguyên Bảo kể: "Đặc sản Bến Tre là dừa. Có rất nhiều người về mở xí nghiệp. Trái dừa khô chặt đôi, lấy cơm dừa ra. Công việc của tôi là cạo phần vỏ cứng đen bên ngoài cơm dừa để đưa đi xuất khẩu.

Tôi làm công việc đó từ năm lớp 7 đến hết lớp 12, khi đi Sài Gòn học. Bởi vì, nếu mình không đi làm thì vào năm học, sẽ không có đủ tiền mua tập vở và sách. 12 năm đi học, chưa bao giờ tôi biết sách mới là gì. Toàn mua sách cũ. Nhà hồi đó nghèo lắm. Đi học nhiều khi còn không có tiền".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại