Mâu thuẫn với gia đình ở Bình Định, thanh niên vào Sài Gòn đi ăn trộm

Kim Lượng |

Do mâu thuẫn với gia đình ở Bình Định, Cường đã vào TP.HCM rồi lẻn vào bệnh viện Từ Dũ trộm tài sản nhưng bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó.

Chiều 15/8, Công an quận 1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Phan Hiệp Cường (SN: 1983, quê tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Cường đã vào bệnh viện Từ Dũ rồi tiếp cận người thân của các bệnh nhân đang nằm nghỉ để trộm tài sản. Đang trên đường tẩu thoát thì anh ta bị cảnh sát chốt chặn, bắt giữ.

Theo công an, khaorng 2h cùng ngày, chị Thảo để chiếc túi xách chứa nhiều tài sản và điện thoại bên cạnh chị Phố (người thân của chị Thảo) đang nằm dưới nền gạch tại tầng trệt thuộc khu H của bệnh viện Từ Dũ.

Mâu thuẫn với gia đình ở Bình Định, thanh niên vào Sài Gòn đi ăn trộm  - Ảnh 1.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Kim Lượng.

Một lúc sau, chị Thảo phát hiện chiếc túi xách bị dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu. Qua kiểm tra, chiếc túi có dấu hiệu lục lọi, tài sản bên trong bị mất nên trình báo bảo vệ bệnh viện.

Qua kiểm tra camera an ninh, chị Thảo phát hiện Cường đã đến nơi chị Phố nằm và lục lọi chiếc túi xách lấy tài sản rồi bỏ đi.

Ngay lập tức, lực lượng bảo vệ bệnh viện Từ Dũ đã tiến hành rà soát và bắt giữ đối tượng Cường khi người này đang trên đường tẩu thoát, sau đó bàn giao cho công an.

Tại trụ sở công an, Cường khai nhận do có mâu thuẫn với gia đình ở quê Bình Định nên bỏ vào TP.HCM tìm việc đã được 10 ngày. Do chưa kiếm được việc làm nên anh ta tìm cách trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại