Mất chức vì bình luận vụ xả súng ở Mỹ

MINH ANH |

Một quan chức bang Jalisco, miền tây Mexico, vừa bị đuổi việc vì bình luận có ý phân biệt người đồng tính sau vụ thảm sát ở Orlando, Florida, Mỹ.

Mất chức vì bình luận vụ xả súng ở Mỹ - Ảnh 1.

Hai thành viên cộng đồng đồng tính (LGBT) ở Mexico City an ủi nhau tại lễ tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng ở Orlando, Florida - Ảnh: Reuters

Theo AFP ngày 14-6, ông Jose de Jesus Manzo Corona - quan chức Cơ quan phát triển và hòa nhập xã hội bang Jalisco, đã đăng bài bình luận có ý kỳ thị người đồng tính sau vụ thảm sát tại hộp đêm dành cho người đồng tính ở Orlando.

Vụ thảm sát đã cướp đi sinh mạng của 49 người, trong đó có 3 người Mexico, và khiến 53 người bị thương, là vụ thảm sát bằng súng tồi tệ nhất lịch sử nước Mỹ.

Trong một thông báo chính thức, chính quyền bang cho biết ông Manzo sau đó đã bị sa thải theo yêu cầu của Thống đốc Aristoteles Sandoval.

Thông báo không đề cập đến nội dung bài viết mà ông Manzo đăng lên mạng, nhưng báo chí Mexico nói bài viết này có ý kỳ thị người đồng tính, trong đó có nội dung: "thật tệ khi 50 (người chết) mà không phải 100)" (thông tin ban đầu do cảnh sát Mỹ công bố nói có 50 người chết trong vụ xả súng).

Trên Twitter, Thống đốc Aristoteles Sandoval xác nhận ông đã yêu cầu sa thải ông Manzo và nhấn mạnh những quan chức "thể hiện thái độ phân biệt đối xử sẽ không được dung thứ trong bất kỳ tình huống nào".

Gọi nạn nhân xả súng là "kẻ lệch lạc", "đồi bại", báo Thổ Nhĩ Kỳ bị "ném đá" tơi tả

Trong lúc cả thế giới bàng hoàng trước vụ xả súng ở Orlando và bày tỏ tiếc thương các nạn nhân, tờ báo Yeni Akit của Thổ Nhĩ Kỳ lại gọi các nạn nhân là những "kẻ lệch lạc", "đồi bại".

Tờ báo này thậm chí giật tít "50 người chết tại quán bar của những kẻ đồng tính biến thái!", theo The Huffington Post.

Cách "tác nghiệp" này của tờ báo đã gây phẫn nộ khắp thế giới.

Nhiều người chỉ trích tờ báo phân biệt đối xử, họ còn cho rằng việc đặt dấu chấm cảm (!) ở cuối tít bài cho thấy tờ báo đang ca tụng vụ tấn công chứ không phải là lên án.

Theo Mirror, Yeni Akit là tờ báo thân Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan và Đảng Công lý và phát triển (AKP) của ông.

Tờ báo này nhiều lần công khai chỉ trích cộng đồng đồng tính, đồng thời tỏ thái độ chống lại người Do Thái, người Công Giáo và người Armenia.

Mất chức vì bình luận vụ xả súng ở Mỹ - Ảnh 2.

Gọi nạn nhân xả súng là "kẻ lệch lạc", "đồi bại", báo Thổ Nhĩ Kỳ bị "ném đá" tơi tả

Trong lúc cả thế giới bàng hoàng trước vụ xả súng ở Orlando và bày tỏ tiếc thương các nạn nhân, tờ báo Yeni Akit của Thổ Nhĩ Kỳ lại gọi các nạn nhân là những "kẻ lệch lạc", "đồi bại".

Tờ báo này thậm chí giật tít "50 người chết tại quán bar của những kẻ đồng tính biến thái!", theo The Huffington Post.

Cách "tác nghiệp" này của tờ báo đã gây phẫn nộ khắp thế giới.

Nhiều người chỉ trích tờ báo phân biệt đối xử, họ còn cho rằng việc đặt dấu chấm cảm (!) ở cuối tít bài cho thấy tờ báo đang ca tụng vụ tấn công chứ không phải là lên án.

Theo Mirror, Yeni Akit là tờ báo thân Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan và Đảng Công lý và phát triển (AKP) của ông.

Tờ báo này nhiều lần công khai chỉ trích cộng đồng đồng tính, đồng thời tỏ thái độ chống lại người Do Thái, người Công Giáo và người Armenia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại