Mặt bỏng nặng, cô bé lớn lên cùng biệt danh “ác quỷ” khiến ai nấy cay mắt với diện mạo sau hàng trăm cuộc phẫu thuật suốt 18 năm

P.H |

Trải qua 18 năm ám ảnh với hàng trăm cuộc phẫu thuật đau đớn liên miên không hồi kết, Alyssa đã quyết định nói "dừng" và tập chấp nhận những gì mình đang có.

Năm cô bé Alyssa McDonald (đến từ Illinois, Hoa Kỳ) mới được 2 tuổi, thảm kịch kinh hoàng đã xảy đến và vĩnh viễn thay đổi cuộc đời của em. Lúc đó, Alyssa đang ở nhà bà ngoại. Cô bé cố trèo lên bếp và rồi vô tình tự đổ bơ nóng lên khắp mặt mình.

Alyssa được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Cô bé 2 tuổi hôn mê suốt nhiều ngày, trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật liên miên để cố giữ lại sự sống. Có những lúc tình hình quá tệ khiến các bác sĩ mất hi vọng còn gia đình được khuyên nên chuẩn bị tang lễ cho con.

Mặt bỏng nặng, cô bé lớn lên cùng biệt danh “ác quỷ” khiến ai nấy cay mắt với diện mạo sau hàng trăm cuộc phẫu thuật suốt 18 năm - Ảnh 1.
Mặt bỏng nặng, cô bé lớn lên cùng biệt danh “ác quỷ” khiến ai nấy cay mắt với diện mạo sau hàng trăm cuộc phẫu thuật suốt 18 năm - Ảnh 2.

Alyssa trước khi thảm kịch xảy đến

"Cậu của tôi khi đó, vẫn còn là một thiếu niên, là người nhìn thấy tôi gặp nạn đầu tiên. Cậu nói lúc đó tôi không khóc, cũng không làm gì cả, chỉ kêu lên rằng cần phải đi rửa mặt. Nhưng thực chất lúc ấy làn da của tôi đang 'chảy ra khỏi mặt' theo đúng nghĩa đen. Cậu chẳng biết nên làm gì, chỉ vội vàng đến bế tôi chạy đến bệnh viện, tay của cậu cũng bị bỏng theo". Cô bé Alyssa kể lại ký ức kinh hoàng ngày hôm đó.

Tại bệnh viện, phần đầu của cô bé sưng phồng, to gấp nhiều lần so với bình thường. Cô bé gần như tê liệt, không thể di chuyển hay cựa quậy đầu. "Ban đầu họ nghĩ rằng tôi sẽ bị mù và thực tế sau đó, tôi bị mất thị giác một bên. Đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn, đặc biệt với gia đình tôi. Các bác sĩ khuyên cha mẹ tôi nên chuẩn bị trước cho tình huống xấu nhất, và quả thực, ngày đó, một tang lễ đã được sắp xếp sẵn sàng dành cho tôi", Alyssa nói, không có ai kỳ vọng rằng cô bé có thể sống sót như ngày hôm nay.

Mặt bỏng nặng, cô bé lớn lên cùng biệt danh “ác quỷ” khiến ai nấy cay mắt với diện mạo sau hàng trăm cuộc phẫu thuật suốt 18 năm - Ảnh 3.

Nhưng kỳ tích đã xảy ra, tưởng mất mạng vì trận bỏng kinh hoàng, cô bé Alyssa đã mạnh mẽ vượt qua thử thách và dần hồi phục một cách kỳ diệu. Đến hiện tại hơn 30 năm trôi qua, Alyssa đã thật sự bỏ lại quá khứ đen tối đó ở phía sau, nhìn về phía trước và nỗ lực cho một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Thậm chí, đến bây giờ, cô có thể tự tin nói rằng, dù có cho cô 3 điều ước thì trong số đó cũng không có điều ước nào được ghi là "không bị bỏng" hay mong rằng tai nạn năm xưa đừng xảy ra.

Dù vậy, để có được sự thanh thản trong tâm hồn như hôm nay, Alyssa đã phải chiến đấu suốt nhiều năm, đối mặt với sự chê bai, miệt thị của xã hội, sự tự ti bên trong chính mình và cảm giác tột cùng đau khổ khi không được sống một "cuộc đời bình thường" như bao người.

Mặc dù giữ được mạng sống, toàn bộ khuôn mặt của Alyssa bị biến dạng kinh hoàng. Những vết sẹo bỏng chi chít, các bộ phận trên mặt cũng bị xô lệch đáng sợ. Cả tuổi thơ em lớn lên với mặc cảm tự ti và biệt danh "ác quỷ" mà người đời tự đặt cho em. Cô bé phải trải qua hàng trăm cuộc phẫu thuật để ghép da, tái tạo gương mặt. Chúng như sự tra tấn không ngừng nghỉ đối với Alyssa trong suốt những năm tháng thiếu niên. Cho đến tận khi cô bé đủ 18 tuổi để tự quyết định cuộc đời mình, Alyssa đã lập tức nói "dừng" với những cuộc dao kéo đau đớn tột cùng, khắc sâu và ám ảnh tâm trí cô suốt những năm tháng dài đằng đẵng ấy.

Mặt bỏng nặng, cô bé lớn lên cùng biệt danh “ác quỷ” khiến ai nấy cay mắt với diện mạo sau hàng trăm cuộc phẫu thuật suốt 18 năm - Ảnh 4.

"Khi lớn hơn, tôi phải thực hiện các thủ thuật để kéo dài mũi và miệng vì bị khó thở. Hồi nhỏ tôi rất hiếu chiến. Phòng mổ lúc nào cũng chật ních các y tá, hộ lý, bác sĩ vì họ phải có đủ người để chống lại sự kháng cự của tôi. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến những y tá mà tôi không biết tên, chỉ vì lúc đó tôi quá đau đớn", Alyssa kể.

Mặt bỏng nặng, cô bé lớn lên cùng biệt danh “ác quỷ” khiến ai nấy cay mắt với diện mạo sau hàng trăm cuộc phẫu thuật suốt 18 năm - Ảnh 5.

Alyssa hiện đã có gia đình và là mẹ của một bé gái 5 tuổi. Cô cũng đã trở thành một chuyên gia tâm lý. Sứ mệnh của cô chính là chữa lành và giúp đỡ cho những ai đã từng rơi vào thảm cảnh như mình trước đây hay cảm thấy khác biệt và lẻ loi trong xã hội.

"Tôi của bây giờ cảm thấy hạnh phúc với những vết sẹo, cũng không mong cầu được xinh đẹp hơn. Cuộc đời của tôi không biết đến một Alyssa khi không bị bỏng. Sống sót sau vụ bỏng ấy chính là một trong những chất xúc tác để hôm nay tôi trở thành một nhà tâm lý học. Tôi muốn nỗ lực tìm lại sự tự tin cho tất cả những ai cảm thấy khác biệt. Tôi mong muốn có thể trở thành một diễn giả, xuất hiện tại các buổi toạ đàm để nói lên tiếng nói của những người cảm thấy 'khác biệt' với số đông trong xã hội", Alyssa chia sẻ.

Mặt bỏng nặng, cô bé lớn lên cùng biệt danh “ác quỷ” khiến ai nấy cay mắt với diện mạo sau hàng trăm cuộc phẫu thuật suốt 18 năm - Ảnh 6.

Với cô, trở nên khác biệt hay khác lạ trong xã hội cũng giống như việc bạn phải khoác lên mình bộ áo giáp tự tin vào buổi sáng và ra ngoài để nhìn thế giới. Có rất nhiều người, rất nhiều thứ mà xã hội cho rằng không thể chấp nhận được. Họ tự cho mình quyền "phân loại" con người. "Tôi muốn xây dựng một cộng đồng thân thiện, an toàn cho những người coi mình là không giống ai, tôi muốn chúng tôi gặp gỡ, chia sẻ với nhau. Chúng ta chỉ cần tìm cách điều hướng thế giới này với những gì mình đang có, bởi tôi tin rằng chúng ta không thể có thêm bất cứ điều gì cho đến khi thật sự chấp nhận những gì thuộc về bản thân mình".

Nguồn: The Sun

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại