*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cô gái 25 tuổi, có nhan sắc, có người che chở... còn người kia là một phụ nữ đã ở tuổi băm với muôn vàn nỗi lo toan. Nhưng sự khác biệt giữa hai mảnh đời còn sâu hơn nhiều.
“Cứ bao la đi, ai xin gì tui cũng cho hết, tính toán với nhau làm gì cho mệt”...
Tuổi đã cao, lưng đã còng... nhưng bà cụ vẫn ngày ngày bê thúng rau đi bán và chỉ để thu về được 10.000 đồng tiền lời.
Cách bệnh viện Bạch Mai vài trăm mét, ngõ 121 Lê Thanh Nghị (Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn được mọi người gọi với cái tên quen thuộc “xóm chạy thận”. Nơi đây là mái nhà của 127 bệnh nhân đang từng ngày chống chọi với căn bệnh suy thận, có người đã đi được 20 năm nhưng có người thì mới bắt đầu…
(Soha.vn) - Kể từ khi mới sinh ra, bé Nguyễn Hoài Tân đã bị tắc nghẽn đường ruột và không thể hấp thụ được thức ăn.
(Soha.vn) - “Ngôi nhà chung” này chí ít sẽ là nhà ga, là địa điểm trung chuyển hạnh phúc của các em nhỏ trước khi bước sang cõi vĩnh hằng...!
Tâm điểm