Man United khấp khởi mừng, bởi trở lại là một Pogba vụt vươn vai sáng chói

Quế Nam |

Paul Pogba đã chơi một trong những trận đấu hay nhất đời mình. Vậy sau đỉnh cao thế giới này, điều gì sẽ chờ đợi tiền vệ của Man United?

1. Khi xem lại pha ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1, bàn thắng chính thức đẩy trận đấu sang bước ngoặt quyết định, Pogba có thể cảm thấy tự hào. Chính anh là người mở màn, đồng thời là người kết thúc pha bóng ấy với một sự điềm tĩnh, thông minh và quyết đoán đáng kinh ngạc.

Đầu tiên, anh mở quả bóng sang cánh phải cho Kylian Mbappe. Đấy là một đường chuyền… volley, khi bóng còn chưa chạm đất. Pogba ngẩng đầu nhìn lên, xoay người rồi tung ra một đường mở bóng hoàn hảo. Quả bóng vượt qua Ivan Strinic rồi ngoan ngoãn đến đường chạy của Mbappe. Rồi anh âm thầm dâng lên, xâm nhập sát vòng cấm của Croatia để đón đường chuyền bóng ngược trở ra của Antoine Griezmann.

Man United khấp khởi mừng, bởi trở lại là một Pogba vụt vươn vai sáng chói - Ảnh 1.

Pogba đã làm đúng với những gì mà người đàn anh Michael Carrick đã khuyên anh ở Man United. Hãy di chọn thời điểm thật chuẩn xác để băng lên và tiếp cận vòng cấm. Đến quá nhanh thì không có bóng, đến quá muộn thì cơ hội trôi qua mất rồi. Đến đúng nơi vào đúng thời điểm, đấy là điều đã làm nên thương hiệu của Frank Lampard. Carrick luôn tin đó là hình mẫu hoàn hảo cho Pogba.

Pha nâng tỷ số lên 3-1 của Pogba hoàn hảo đến từng chi tiết. Anh sút ngay bằng chân phải khi Griezmann chuyền ra. Dejan Lovren chặn được. Bóng văng ra thì Pogba bồi tiếp, lần này là chân trái. Danijel Subasic không nhìn thấy quả bóng vì khuất tầm nhìn, và vì nó bay với tốc độ cũng quá nhanh. Thủ thành Croatia gục xuống khi thấy bóng tung lưới, y như vừa bị ai đó bắn. Nhuệ khí của Croatia cũng bị đánh tan sau pha ghi bàn ấy.

Thỉnh thoảng, Pogba lại có những pha bóng ánh lên sự thiên tài, kiểu như thế.

Man United khấp khởi mừng, bởi trở lại là một Pogba vụt vươn vai sáng chói - Ảnh 2.

2. Pogba đã mơ về những khoảnh khắc như thế từ khi còn là một cậu bé ở Roissy-en-Brie, ngoại ô Paris. Anh luôn nói về những mục tiêu lớn lao như vô địch thế giới hay giành Huy chương vàng. Cách đây bốn năm, Pogba đã nhận danh hiệu dành cho cầu thủ trẻ hay nhất World Cup trên đất Brazil. Và bốn năm trôi qua, sự nghiệp hứa hẹn của anh cũng đã kịp trải qua mấy bận thăng trầm.

Sau bốn năm, khó có thể nói Pogba đã bước lên một nấc thang mới trong sự nghiệp, dù anh đã trở lại Man United với giá chuyển nhượng kỷ lục của CLB. Hai năm ở Old Trafford, Pogba tạo ra vô vàn tranh luận, để lại muôn lời chê khen.

Man United khấp khởi mừng, bởi trở lại là một Pogba vụt vươn vai sáng chói - Ảnh 3.

Nhưng tựu trung lại, người ta thấy Pogba không đá đúng với sự kỳ vọng dành cho mình. Những trận đấu xuất sắc của anh ít hơn số lần anh đổi kiểu tóc. Anh vẫn đá như một cầu thủ tài tử: khi hay thì thật hay, khi nhạt nhòa thì không ai thấy mặt.

World Cup lần này, Pogba đã thể hiện một gương mặt khác. Anh tuân thủ chỉ thị của HLV tuyệt đối, hỗ trợ phòng ngự tích cực, di chuyển đến khắp mặt sân. Mái tóc cũng không còn đổi kiểu nữa.

Trước trận chung kết, HLV Didier Deschamps đã gọi Pogba là "một trong những động cơ không thể thay thế". Và sau khi đã làm tốt chỉ thị của Deschamps rồi, Pogba lại tiến thêm một nấc nữa trong trận chung kết: chơi thứ bóng đá yêu thích của mình.

Man United khấp khởi mừng, bởi trở lại là một Pogba vụt vươn vai sáng chói - Ảnh 4.

Có thể thấy, Pogba rất hạnh phúc khi được làm tâm điểm. Anh có một màn ăn mừng vỡ òa, vừa cho đội Pháp vừa cho chính mình. Anh chia sẻ màn ăn mừng trong phòng thay quần áo lên Instagram có 25,3 triệu người theo dõi của mình. Anh thậm chí còn "dab" với Tổng thống Emmanuel Macron.

Ngay cả Roy Keane khi bình luận trên truyền hình cũng mỉm cười với màn ăn mừng của Pogba, dù anh có làm hành động "đừng nói nhiều nữa" lên khán đài, ngụ ý dành cho những người chỉ trích mình. Roy Keane nói: "Giờ thì Pogba có thể ăn mừng bất kỳ kiểu gì mình muốn, thích nhuộm đầu kiểu gì cũng được".

Trước đây, Keane là một trong những người chỉ trích Pogba nhiều nhất. Cựu danh thủ người CH Ireland bảo nếu phải thi đấu chung đội với Pogba, kiểu gì anh ta cũng sẽ bóp cổ tiền vệ người Pháp, dạy cho một bài học. Bởi vì đôi khi Pogba thi đấu rất lơ đãng, kiểu một người đang đi lạc trên sân bóng.

Man United khấp khởi mừng, bởi trở lại là một Pogba vụt vươn vai sáng chói - Ảnh 5.

Pogba trình diễn một gương mặt hoàn toàn khác tại giải lần này. Anh chơi hay trong hầu hết mọi trận đấu. Trước Croatia, N’Golo Kante thậm chí còn chuyền hỏng, còn ăn thẻ vàng và sớm bị thay ra, Pogba thì vẫn vững vàng. Khi Lucas Hernandez nằm trên đất, vung tay yêu cầu một quả đá phạt thì Pogba đã kịp chạy về để trám vào vị trí mà người đồng đội để lại.

Nếu Pogba cứ tiếp tục chơi với phong độ và tinh thần như thế này khi về lại CLB, rõ ràng Man United sẽ rất mạnh và anh sẽ sớm trở thành tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới. World Cup này đã dạy cho Pogba một bài học: muốn trở thành cầu thủ hay nhất, đôi khi phải là người hy sinh nhiều nhất!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại