Không sợ bất cứ địch thủ nào, nhưng Kante lại bẽn lẽn lạ thường khi thấy cúp vàng

Domino |

Mạnh mẽ, quyết đoán trong trận đấu, nhưng bên ngoài Kante lại là một chàng trai vô cùng rụt rè.

Được đánh giá là một trong những nhân vật quan trọng nhất trên hành trình đến chức vô địch World Cup 2018 của ĐT Pháp, Kante từng khiến nhiều ngôi sao tấn công lừng danh phải im tiếng.

Người hâm mộ còn có câu ví von hài hước rằng: "70% bề mặt trái bao phủ bởi nước, 30% còn lại có dấu chân của Kante".

Với thành tích như thế, Kante dĩ nhiên phải là nhân vật chính trong buổi lễ nhận cúp vô địch World Cup 2018 của Pháp. Nhưng thật kỳ lạ, tiền vệ 27 tuổi lại ngại ngùng đến mức không dám chạm vào chiếc cúp vàng mà chỉ đứng nhìn từ xa.

Không sợ bất cứ địch thủ nào, nhưng Kante lại bẽn lẽn lạ thường khi thấy cúp vàng - Ảnh 1.

Kante chụp ảnh với chiếc cúp.

Thấy vậy, N'Zonzi đã phải yêu cầu toàn đội tạm dừng màn ăn mừng lại một chút để Kante được cầm trong tay chiếc cúp và chụp ảnh với nó.

Trên xe bus ra về, các đồng đội hát vang: "N’Golo Kante, N’Golo Kante, anh chàng nhỏ nhắn, anh chàng đẹp trai, anh chàng đã khóa chặt Messi, N’Golo Kante!". Kante chỉ biết cười ngượng ngùng đáp lại.

ĐT Pháp đồng thanh hát bài về Kante

Hình ảnh của Kante khiến các CĐV rất thích thú. Một trong các bình luận nhận nhiều lượt yêu thích nhất về tiền vệ ĐT Pháp: "Kante là tấm gương cho mọi cầu thủ trẻ noi theo. Anh ấy chỉ tập trung vào bóng đá. Không tranh cãi với trọng tài. Không ăn vạ diễn trò. 90 phút trên sân với anh ấy chỉ có bóng đá mà thôi. Một "siêu nhân" trong đời thực".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại