Malaysia: Mẹ đón con về thấy có dấu hiệu lạ ở sau tai, bảo mẫu có thể phải đối diện án tù

Thanh Hương |

Một vụ việc xảy ra tại Malaysia đã khiến gia đình bé gái hết sức phẫn nộ, còn bảo mẫu thì có thể sẽ phải ngồi tù.

Có lẽ một trong các vấn đề khiến các bậc phụ huynh bận rộn đau đầu nhất chính là tìm người trông con khi con chưa đến tuổi đi nhà trẻ. Nếu không nhận được sự hỗ trợ của người thân, ví dụ như ông, bà nội ngoại hai bên, họ sẽ phải tìm đến dịch vụ trông trẻ tư nhân. Chưa nói đến số tiền gửi có thể chiếm một phần lớn trong thu nhập của họ, các bố mẹ còn có đủ các mối lo liên quan đến chuyện ăn, ngủ nghỉ hay sự an toàn của con.

Đón con về, mẹ hoảng hốt phát hiện dấu vết lạ sau tai của con

Mới đây, câu chuyện một phụ nữ ở Malaysia đi gửi con và khi đón về thì hoảng hốt phát hiện những dấu hiệu lạ ở sau tai của con đã thu hút sự chú ý của nhiều phụ huynh khác.

Theo thông tin được đăng tải hôm 3/10 vừa qua trên tờ báo của Malaysia, World Of Buzz, vì không nhờ được ông bà trông hộ, một bà mẹ ở thành phố Ampang Jaya của Malaysia đã phải đem gửi đứa con gái mới 8 tháng tuổi của mình cho một người trông trẻ ở Taman Putra. Ngoài bé gái này ra, người này còn trông thêm 6 đứa trẻ ở độ tuổi từ 3 tháng đến 2 tuổi.

Malaysia: Mẹ đón con về thấy có dấu hiệu lạ ở sau tai, bảo mẫu có thể phải đối diện án tù - Ảnh 1.

Dấu vết lạ sau tai và trên khuôn mặt bé gái.

Tuy nhiên, ngày 30/9 vừa qua, khi đón con từ nhà của bảo mẫu này về, bà mẹ nói trên đã rất sợ hãi khi thấy đằng sau tai của con gái mình có những dấu vết lạ. Trên mặt và người của bé gái cũng có các vết thương khác. Ngay lập tức, người phụ nữ này đã trình báo sự việc lên đồn cảnh sát ở Ampang Jaya.

"Dựa trên đơn khiếu nại, mẹ của nạn nhân đã phát hiện ra những vết cắn trên mặt con và các dấu vết khác ở cả 2 tai. Mẹ của nạn nhân đã đưa con gái mình đến bệnh viện Ampang để kiểm tra", đại diện sở cảnh sát ông Mohamad Farouk Eshak phát biểu trước truyền thông.

Malaysia: Mẹ đón con về thấy có dấu hiệu lạ ở sau tai, bảo mẫu có thể phải đối diện án tù - Ảnh 2.

Trên người cô bé cũng có những vết thương khác.

Ông Mohamad Farouk cũng cho biết thêm nghi phạm là một phụ nữ 43 tuổi. Bà này đã bị bắt vào hôm 2/10 sau khi người mẹ trình báo và được cho là bị tạm giam 4 ngày cho việc điều tra.

"Nghi phạm có 2 con đẻ sống cùng là một con trai 16 tuổi và một con gái 8 tuổi. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, nghi phạm được cho là đã để bé gái 8 tháng ở nhà cùng những đứa trẻ khác và đi ra ngoài có việc. Các vết thương của nạn nhân được cho là do những đứa trẻ khác gây ra bằng cách cắn vào mặt", ông Mohamad Farouk Eshak nói thêm.

Cũng theo ông Mohammad, sự việc đang được điều tra theo Điều luật 31, mục 1 của Luật trẻ em 2001 trong đó quy định tội danh cho việc lạm dụng, bỏ bê, bỏ rơi hoặc khiến cho trẻ em bị tổn thương về mặt thân thể. Nếu bị kết án, nghi phạm có thể bị phạt dưới 20.000 Ringgit (tương đương khoảng 100 triệu VNĐ) hoặc bị phạt tù dưới 10 năm hoặc cả 2.

Mẹ vào xem clip viral trên Facebook, sốc nặng vì phát hiện con trai trong đó

Trong khi đó, vào tháng 8 vừa qua, một bà mẹ khác ở Malaysia cũng tình cờ phải chứng kiến một cảnh tượng gây sốc khi thấy con trai mình bị bảo mẫu hành hạ.

Được biết, hôm đó là 1 ngày tháng 8 năm 2022. Người phụ nữ 33 tuổi này đang ở nhà thì tình cờ thấy một đoạn clip viral trên Facebook, thấy tò mò nên mới click vào xem thì không ngờ nhân vật trong đó chính là cậu con trai 3 tuổi của chị.

Malaysia: Mẹ đón con về thấy có dấu hiệu lạ ở sau tai, bảo mẫu có thể phải đối diện án tù - Ảnh 3.

Người phụ nữ hành hạ bé trai 3 tuổi tại 1 nhà trẻ ở Kepong, Malaysia.

Trong đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc tại một nhà trẻ ở Taman Megah, Kepong, một người phụ nữ to lớn là bảo mẫu đang dùng tay để đánh đập một cậu bé khiến cậu bé sợ hãi và đau đớn nên đã khóc rất to. Một đoạn video khác thì cho thấy cũng là người phụ nữ này đang ép cậu bé ăn theo một cách thô bạo.

Cứ tưởng gửi con trai đến nhà trẻ thì con sẽ được chăm sóc cẩn thận từng bữa ăn và giấc ngủ, nhưng không ngờ đứa trẻ non nớt ấy lại phải chịu đòn roi đau đớn đến vậy. Sự việc được cho là đã diễn ra từ trước đó 3 tháng, tức là vào hồi tháng 5, nhưng cậu bé do còn nhỏ tuổi nên đã không biết cách nói lại với mẹ.

Quá phẫn nộ trước hành động này, hôm 15/8 vừa qua, người mẹ đã tới Đồn cảnh sát Sentul ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur để trình báo. Vụ việc đã được cảnh sát tiếp nhận và đang trong quá trình điều tra.

Nguồn: World Of Buzz

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại