Mai Khôi lần đầu kể về quãng thời gian "mất tích" khỏi showbiz

Cao Thanh Hương |

Mai Khôi cho biết, cô và ông xã đã đi phượt rất nhiều nước trên thế giới.

Tôi gặp Mai Khôi trong một quán cà phê trên đường Trần Huấn Nghiệp, quận 1 vào một buổi chiều Sài Gòn nóng như có lửa đốt khắp nơi.

Mái tóc Mai Khôi buông dài xuống thắt lưng dịu dàng và được nhuộm chút màu trắng, xanh lơ khá sành điệu. Giọng Mai Khôi nhỏ nhẹ và chậm rãi như tâm tình. Chỉ khi nhắc đến Lê Cát Trọng Lý, ở giọng nói của Mai Khôi như có gì đó... ngại ngần!

Lần đầu kể về quãng thời gian mất tích khỏi showbiz

Có một thời gian dài, Khôi hầu như mất tích hoàn toàn khỏi showbiz Việt. Khôi đã ở đâu?

Khôi đi du lịch với Ben, ông xã của Khôi, đi theo dạng phượt ấy. Khôi đi Mexico, Cuba, Úc, Tây Ban Nha...

Khi đi, Khôi chọn phương án tiết kiệm nhất có thể. Khôi đi tới đâu, Khôi hát tới đó. Ngẫu hứng và tình cờ thôi chứ không có kế hoạch từ trước.

Chuyến đi có vẻ ngẫu hứng quá, chị và ông xã không sợ rủi ro sao?

Không. Thời gian đó rất vui. Ở Cuba, Khôi thuê xe tự lái và đi khắp đất nước luôn. Nhạc sĩ đường phố ở Cuba rất nhiều và họ chơi hay lắm.

Khôi gặp 1 nhóm chơi nhạc Cuba. Khôi mời họ phối hợp với mình, chơi những bài hát của Khôi. Cũng vào phòng thu thu luôn. Phòng thu của họ rất nghèo, đồ kỹ thuật, máy móc thu âm cũ lắm.

Khôi hát 1 ca khúc bằng tiếng Anh do Khôi sáng tác có tiết tấu latinh để phù hợp với cái chất máu lửa của họ.

Họ rất nhanh, chỉ cần nghe nhạc là có thể đánh vào luôn. Khi Khôi hát cho họ nghe ca khúc của Khôi với guitar thì họ ngẫu hứng đánh vào thôi. Đánh tới đánh lui vài lần đã được rồi.

Khôi thấy họ chơi nhạc một cách hồn nhiên ngây thơ và họ chỉ chơi nhạc latinh thôi. Tâm hồn của họ không tính toán gì hết, có người bạn mới là họ thích lắm.


Vợ chồng ca sĩ Mai Khôi.

Vợ chồng ca sĩ Mai Khôi.

Cũng may là Ben nhà Khôi biết tiếng Tây Ban Nha nên việc Khôi kết nối với họ không khó khăn gì. Khôi với Ben còn được học 3 ngày chơi một trò chơi từ người bản xứ.

Người Cuba chơi hay lắm. Nhịp điệu mà họ tạo ra rất khác so với người Mỹ và người châu Âu.

Để đi từ nước này sang nước kia thì Khôi đi máy bay. Còn ở mỗi nước, Khôi tìm phương tiện di chuyển rẻ và phù hợp nhất. Ví dụ ở châu Âu, Khôi đi bộ, đi tàu điện nhiều để di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác.

Còn ở Cuba, thuê xe rẻ nên mình thuê và ở lại nhà dân. Ở Mexico, Khôi cũng đi nhiều thành phố và chọn chỗ rẻ để ở và di chuyển bằng xe bus.

Tại sao hai người lại chọn Trung và Nam Mỹ mà không phải những nước khác?

Khôi và Ben đều thích nhạc latinh. Khôi cũng biết là khi đi Cuba mình sẽ có khó khăn gì. Ví dụ, ở Cuba không dùng internet, không có 3G.

Để tìm được 1 chỗ như trạm điện thoại công cộng thì mình phải mua thẻ và rất mắc. Khoảng 1, 2 tuần Khôi mới liên lạc được về nhà 1 lần.

Khôi ở Cuba 1 tháng. Ở Cuba, họ có giá cho người nước ngoài và giá cho người Cuba, nó chênh lệch 20 lần. Ví dụ, họ bán 1 cái bánh piza cho người Cuba có 20 cent nhưng bán cho khách nước ngoài khoảng 4,5 đô la.

Người dân Cuba khi đi mua đồ họ vẫn dùng tem phiếu và đứng xếp hàng, giống thời bao cấp. Ben nói được tiếng Tây Ban Nha nên len lỏi vô hàng của người dân Cuba và nhờ họ mua giùm, vậy là mình tiết kiệm được rất nhiều.

Được cái đi Cuba đơn giản lắm. Khôi làm visa tại sân bay luôn. Cuba rất chào đón người Việt Nam. Muốn đi Cuba chỉ cần đóng tiền ngay tại sân bay là được rồi.

Ở Việt Nam, Mai Khôi là cái tên được nhiều người yêu mến. Cuộc sống của Mai Khôi cũng rất thoải mái nhưng Khôi vẫn chấp nhận đi du lịch với chi phi tiết kiệm tối đa, hẳn không phải mọi thứ đều suôn sẻ?

Khoảng thời gian ở Mexico có lẽ là thời điểm Khôi buồn nhất. Lúc đó Khôi ở Mexico một mình vì Ben phải về Việt Nam để làm một số việc quan trọng. 1 tháng ở Mexico Khôi bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha.

Em trai Ben có vợ là người Mexico. Khôi ở nhà bố mẹ của cô ấy nên cũng đỡ. Chuyện giao tiếp của Khôi ở Mexico hơi hạn chế vì an ninh Mexico rất nguy hiểm. Khi lên xe bus, không ai dám nói chuyện với ai. Ở thành phố Mexico có nạn bắt cóc.

Mọi người dặn Khôi là không được nói chuyện với người lạ, taxi cũng không được bắt ngoài đường, phải kêu trên hãng. Lên taxi phải chụp hình và liên tục để ý. Khi đi học, Khôi đi bằng xe bus. Mua đồ cũng chỉ xung quanh khu vực Khôi sống.

An ninh ở Mexico kém kinh khủng nên mọi người sợ lắm, không dám đi đâu. Nhất là buổi tối, cứ khoảng 7h là bắt đầu có 1 không khí rùng rợn bao quanh.

Dù cũng có một vài chỗ cho người dân đi chơi, đi ăn tối, nghe nhạc. Nhạc sĩ Mexico chơi nhạc siêu hay. Nhưng mỗi khu nhà, các gia đình đều thuê công an đi lòng vòng để bảo vệ họ.

Vậy mà Khôi không sợ gì hết, Khôi chỉ chưa thấy đất nước nào nhiều công an như Mexico (cười).

Cứ rong chơi như thế, khi trở lại showbiz Khôi đã không còn được yêu thích như trước. Điều đó có làm Khôi buồn không?

Không. Khôi cũng đi hát mà ít thôi. Cho tới thời điểm này, show của Khôi không còn được nhiều như ngày xưa nữa nên mình phải tự tìm show.

Một phần nguyên nhân là do Khôi không tham giá showbiz lâu quá, phần khác là hiện nay các cuộc thi, game show đưa ca sĩ trẻ lên rất nhiều. Họ lên thay thế lớp ca sĩ cũ trong đó có Khôi.

Thứ hai nữa là dòng nhạc mà Khôi trở về hát trên sân khấu khá lạ tai so với những gì mà khán giả đang nghe quen thuộc. Hiện tại Khôi đang ấp ủ một dự án âm nhạc mới.

"Tôi và Lý ít nói chuyện, bớt thân rồi"

Khôi có cộng tác với Lê Cát Trọng Lý nữa không?

Không. Khôi với Lý từ xưa chỉ là bạn bè thân thiết chơi với nhau thôi. Hồi đó, Khôi thích mấy bài của Lý thì Khôi tự hát. Album Mai Khôi hát nhạc Lê Cát Trọng Lý là Khôi tự hát chứ hai người không kết hợp gì cả.

Cũng chỉ 1, 2 lần hát với nhau trong mấy chương trình nhỏ lẻ chứ không nhiều. Sau đó Lý ra Hà Nội thì do xa cách về địa lý, không có thời gian nên không nói chuyện với nhau nhiều.


Mai Khôi và Lê Cát Trọng Lý đã từng rất thân nhau.

Mai Khôi và Lê Cát Trọng Lý đã từng rất thân nhau.

Vậy tình bạn của hai người có còn thân thiết?

Chắc trong lòng thì vẫn vậy nhưng vì khoảng cách địa lý nên hai người ít nói chuyện với nhau hơn. Cũng lâu lâu hỏi thăm.

Khôi có nắm được tình hình của Lý không?

Hình như Lý mới đi tour Vui về.

Những thông tin đó bất kỳ ai vào facebook của Lý cũng biết?

Thì đúng là Khôi cũng vào facebook của Lý để nắm tình hình. Hiện giờ, Khôi và Lý ít nói chuyện lắm. Bây giờ bớt thân rồi. Ngày xưa thân hơn. Khôi không buồn về điều đó. Vì Khôi và Lý bị khác nhau nhiều quá.

Khác nhau về cái gì? Hai người đã từng thân nhau như hình với bóng. Nếu không có tiếng nói chung, sự đồng điệu thì làm sao có được sự thân thiết đó?

Đúng là thế nhưng rồi về sau thì quan điểm khác nhau quá. Con người thay đổi mà, ai cũng thay đổi. Bản thân Khôi và Lý cũng như vậy.

Sự thay đổi đó là do Lý hay Khôi?

Khôi thấy cả 2 đều thay đổi rồi. Hai người không còn sự hòa hợp một cách tự nhiên nên cả 2 tự động chọn cách im lặng. Đó là về sự chia sẻ.

Có những người mình có thể gọi điện để chia sẻ chuyện này chuyện nọ, có những người mình cũng cảm thấy thương nhưng không chia sẻ được.

Vì Khôi có chồng?

Không phải. Tại Lý và Khôi đều có người khác để chia sẻ rồi (cười)!

Cám ơn Khôi về cuộc trò chuyện và chúc Khôi luôn hạnh phúc!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại