Mải chụp ảnh tự sướng, nhóm nam sinh không hề biết bạn mình đang vùng vẫy vì đuối nước

Tuyết Nhung |

Nhóm sinh viên mải mê tạo dáng, mỉm cười trước ống kính mà không hề biết rằng một người bạn trong nhóm đang bị đuối nước ở một nơi chỉ cách họ vài bước chân.

Mới đây, thông tin về một nam sinh bị đuối nước trong lúc đi dã ngoài cùng bạn bè đã đồng loạt xuất hiện trên các trang báo lớn nhỏ của Ấn Độ. Theo đó, nạn nhân trong vụ việc trên là Vishwas G. – 17 tuổi hiện đang là sinh viên tại trường Cao đẳng Quốc gia ở Jayanagar, thành phố Bangalore, Ấn Độ.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Vishwas đang đi dã ngoại với các bạn trong lớp tại khu vực gần ngôi đền Gundanjaneya 300 tuổi ở thành phố Kalyani. Khi nhìn thấy một hồ nước nằm trong khuôn viên đền, cả nhóm đã quyết định kéo nhau xuống tắm bất chấp biển cảnh báo nguy hiểm đặt trên bờ.

Vishwas đã bị đuối nước trong lúc tắm nhưng không người bạn nào hay biết vì lúc này cả nhóm đang mải mê tạo dáng chụp ảnh. Mọi người chỉ phát hiện ra sự vắng mặt của cậu sau khi cả nhóm đã rời khỏi nơi dã ngoại và đang trên đường trở về.

Mải chụp ảnh tự sướng, nhóm nam sinh không hề biết bạn mình đang vùng vẫy vì đuối nước - Ảnh 1.

Vishwas bị đuối nước trong lúc tắm cùng các bạn nhưng không ai hay biết vì đang mải mê chụp ảnh selfie.

Sumanth A. - một trong những học sinh tham gia chuyến đi nói: "Sau khi tắm xong chúng tôi lập tức rời khỏi đền nhưng không ai trong nhóm nhận biết sự vắng mặt của Vishwas.

Sau khi đi được một khoảng khá xa thì một cậu bạn trong nhóm đã lấy điện thoại ra xem lại những bức ảnh đã chụp rồi vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy hình ảnh Vishwas bị đuối nước đã vô tình lọt vào trong một bức ảnh.

Ngay lập tức, cậu ấy đã thông báo cho giáo sư Girish và những người bạn khác cùng nhau quay trở lại nhưng đã quá muộn. Đã một giờ trôi qua kể từ thời điểm Vishwas bị đuối nước và chúng tôi đã vĩnh viễn mất cậu ấy."

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát địa phương đã lập tức có mặt đưa thi thể của Vishwas lên khỏi mặt nước đồng thời thông báo cho cha mẹ nạn nhân đến để nhận xác. 

Cảnh sát Ramesh Banoth ở quận Ramanagara cho hay:

"Có tổng cộng 25 sinh viên đã đến khu vực này dã ngoại cùng với giáo sư Girish. Nhóm này đã phớt lờ biển cảnh báo nguy hiểm và vô tư nhảy xuống hồ tắm. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi những nam sinh chỉ lo tập trung chụp ảnh tự sướng mà không phát hiện ra bạn mình đang bị đuối nước."

Mải chụp ảnh tự sướng, nhóm nam sinh không hề biết bạn mình đang vùng vẫy vì đuối nước - Ảnh 2.

Chân dung Vishwas - chàng sinh viên xấu sô đã bị đuối nước khi đi dã ngoại cùng các bạn.

Mặc dù phía cảnh sát khẳng định giáo sư Girish đã có mặt vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra nhưng ban lãnh đạo nhà trường lại kiên quyết cho rằng không có giáo viên nào của trường tham gia vào chuyến dã ngoại của nhóm sinh viên.

Cha mẹ của Vishwas là ông Govindaraju – 1 tài xế lái xe kéo và bà Sunanda cho rằng chính sự tắc trách của giáo viên nhà trường khi để học sinh phớt lờ biển cảnh báo đi vào nơi nguy hiểm đã dẫn đến cái chết của con trai họ.

Gia đình Vishwas thậm chí còn mang theo thi thể của cậu đến biểu tình ở bên ngoài cổng trường Cao đẳng Quốc gia để yêu cầu nhà trường chịu trách nhiệm. Quản lí nhà trường đã hứa sẽ mở một cuộc điều tra và xử lý kỷ luật với bất kì giáo viên nào nếu họ có sai phạm.

Đại diện sở cảnh sát nói: "Govindappa đã đệ đơn kiện ban quản lí nhà trường buộc họ phải chịu trách nhiệm về cái chết của con trai ông. Phía cảnh sát cũng đã liệt vụ án vào trường hợp tử vong bất thường và đang tiến hành điều tra.

Nếu chúng tôi xác minh được thật sự có sự tắc trách của nhà trường trong vụ án này, phía cảnh sát sẽ tiến hành khởi tố truy cứu trách nhiệm của trường Cao đẳng Quốc gia."

Người phát ngôn này còn cho biết thêm rằng cảnh sát vẫn chưa thể thẩm vấn những học sinh trong chuyến đi bởi vì tất cả đều đang trong tình trạng bị sốc nặng, tinh thần không ổn định. Nhưng một vài manh mối quan trọng đã được hé lộ, tình tiết của vụ án cũng đang dần được sáng tỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại