Mặc cả tách trà 1 USD, du khách Anh bị chủ quán Nepal đuổi “bán sống bán chết"

Lâm Anh |

Hai mẹ con du khách Anh mới đây bị một người dân Nepal vác tấm gỗ đuổi đánh sau khi phàn nàn về giá của một tách trà.

Sự việc xảy ra khi hai du khách Anh là Gemma Wilson, 35 tuổi, cùng con trai dừng chân bên một quán trà dọc đường Annapurna Circuit, Nepal.

Bà Wilson phàn nàn với chủ quán về giá một tách trà đen (khoảng 30 nghìn đồng) vì bà chưa bao giờ phải trả với mức giá cao như vậy.

"Tôi luôn phải hỏi giá trước khi mua bất cứ thứ gì đó nhưng lần này là ngoại lệ. Bình thường tôi chỉ phải trả khoảng 50 Rupee (10 nghìn đồng) cho một tách trà đen", bà nói với Mirror.

"Khi tôi trả tiền, bà ấy bảo giá một tách trà là 30 nghìn, tôi hỏi đi hỏi lại và cuối cùng cũng phải lôi tiền ra trả, đồng thời phàn nàn với bà ấy rằng mức giá này quá đắt".

Khi ra khỏi quán trà, hai mẹ con bà Wilson còn dừng lại chụp ảnh bên ngoài. Ngay lập tức, chủ quán vác một tấm gỗ, đuổi đánh hai mẹ con.

Mặc cả tách trà 1 USD, du khách Anh bị chủ quán Nepal đuổi “bán sống bán chết - Ảnh 1.

Nữ chủ quán Nepal cầm gậy đuổi mắng du khách Anh.

"Dân Anh các người giàu lắm cơ mà. Làm sao phải mặc cả?", nữ chủ quán nói.

Hai mẹ con du khách Anh chạy thục mạng trên con đường bên vách núi vô cùng hiểm trở. Wilson cho biết bà không gặp phải vết thương nghiêm trọng nào nhưng bị tím tay. Đoạn video quay cảnh nữ chủ quán đuổi đánh được chính bà Wilson ghi lại.

Video ghi lại diễn biến sự việc.

"Tôi xin bà để cho chúng tôi đi", bà Wilson nói lúc bị nữ chủ quán đuổi và ném đá. "Tôi biết kháng cự chỉ làm tình hình xấu thêm vì chẳng may trượt chân, chúng tôi có thể ngã chết".

Nepal là một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới, 1/4 dân số Nepal sống dưới mức nghèo, nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại