Mắc bệnh lạ, chàng trai trẻ bị dân làng xa lánh vì ngoại hình ghê rợn

Vũ Uyên |

Mắc căn bệnh lạ khó chữa, một chàng trai tại Philippines đã phải sống chung với ngoại hình đáng sợ. Người dân xung quanh luôn tìm cách né tránh và cách ly anh khỏi cộng đồng.

Bị cha ruột bỏ rơi từ khi mới lọt lòng, anh Antonio Reloj lại tiếp tục bị mẹ đẻ đem sang nhà bà ngoại tại một ngôi làng hẻo lánh nằm ở tỉnh Aklan, Philippines để nhờ nuôi dưỡng vào năm 12 tuổi.

Nguyên nhân là do anh Antonio mắc phải chứng da vảy cá bẩm sinh khiến làn da bên ngoài trở nên khô nứt và chuyển thành màu đen giống người bị bỏng nặng. 

Chính vì vậy, anh thường xuyên rơi vào tầm ngắm của những kẻ thích trêu trọc hoặc luôn chịu sự dòm ngó đến kinh tởm từ dân làng xung quanh.

Mắc bệnh lạ, chàng trai trẻ bị dân làng xa lánh vì ngoại hình ghê rợn - Ảnh 1.

Anh Antonio Reloj, 26 tuổi bị mắc căn bệnh da vảy cá bẩm sinh từ khi mới lọt lòng.

Do không được điều trị nên căn bệnh quái ác ngày càng trở nên tồi tệ hơn: Làn da khô nẻ của anh Antonio bỗng thi nhau nứt toác, thậm chí còn lan khắp khuôn mặt gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng thị lực.

Mặc dù dân làng tỏ thái độ khá kỳ thị và cho rằng anh là một "con quỷ đội lốt con người", thế nhưng chàng trai trẻ vẫn vô cùng yêu đời, thích đi tới khu chợ tạm và nhà thờ cổ kính để ngắm nhìn cuộc sống muôn màu.

Mỗi ngày anh đều dành nhiều thời gian nghe đài radio hoặc nghiên cứu vài thứ bị hỏng hóc trong nhà với mong muốn có thể trở thành thợ sửa chữa đồ điện tử thật giỏi.

"Tôi rất thích được ra ngoài chơi, song từ khi họ gọi tôi là một con quỷ thì ngôi nhà này chính là nơi tá túc thích hợp nhất. Tôi mong muốn có thể bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa khác", anh Antonio cho biết.

Cô Jesselyn Rebutar, chị họ của anh Antonio nói: "Mọi người gọi thằng bé bằng đủ thứ tên tồi tệ như sinh vật lạ, ma quỷ hay thậm chí là quái vật xấu xí. Điều đó khiến nó trở nên rất nhút nhát và chỉ muốn ở nhà".

Nhiều dân làng tin rằng Antonio đã bị nguyền rủa nên thường xuyên buông lời nhạo báng bằng những ngôn từ không thể cay độc hơn.

"Thằng bé chưa bao giờ được hưởng niềm hạnh phúc từ mái ấm gia đình. Tôi hi vọng Antonio có thể tới trường đi học, sống một cuộc đời mới cũng như được mọi người đối xử thật tử tế", cô Jesselyn chia sẻ.

Mắc bệnh lạ, chàng trai trẻ bị dân làng xa lánh vì ngoại hình ghê rợn - Ảnh 2.

Anh luôn bị dân làng xa lánh và kỳ thị bởi vẻ ngoài có phần hơi đáng sợ của mình.

Rất may là gần đây, một nhóm người tốt đã tình cờ biết tới tình trạng của anh Antonio và quyết định giúp đỡ anh chữa bệnh.

Họ đưa anh Antonio lên bệnh viện tại thủ đô Malina để thăm khám, đồng thời liên hệ với đài truyền hình để làm một bộ phim tài liệu giúp nhằm quyên góp thêm nhiều tiền chữa bệnh cho chàng thanh niên trẻ.

Hiện các bác sĩ mới xác định thành công dạng bệnh da vảy cá mà anh đang mắc phải. Tuy nhiên, căn bệnh này không có cách điều trị dứt điểm mà chỉ thoa thuốc bên ngoài da nhằm làm giảm mức độ nghiêm trọng mà nó gây ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại