Ma cà rồng Sacramento: Gã sát nhân mắc chứng cuồng máu, gây ám ảnh khi để lại hiện trường kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng

VŨ HUẾ |

Ngày 23/1/1978, cảnh sát Sacramento, California (Mỹ) phải chứng kiến một hiện trường án mạng khủng khiếp nhất trong đời. Hung thủ là người họ không bao giờ nghĩ đến, Richard Trenton Chase (1950 - 1980). Y là "kẻ tâm thần đáng thương", được cư dân khắp vùng thương cảm và dung thứ dù phạm nhiều lỗi.

Chuỗi án mạng liên tiếp trong thời gian ngắn

Ngày 27/12/1977 tại Sacramento, phòng cảnh sát địa phương nhận được tin báo có án mạng. Nạn nhân là ông Ambrose Griffin (51 tuổi), bị bắn chết bằng súng ngắn. 

Chưa đầy một tháng sau, vào ngày 23/1/1978, họ lại bị gọi vì một vụ giết người khác. Không như Griffin, nạn nhân lần này bị sát hại một cách vô cùng dã man.

Cô là Teresa Wallin (22 tuổi), thiếu phụ đang mang thai tháng thứ 3. Kẻ sát nhân không chỉ giết Teresa bằng súng, mà còn mạo phạm thi thể bằng hành vi cưỡng hiếp. 

Hắn lấy luôn con dao trong bếp đâm cô nhiều nhát, phá hủy nội tạng, và thậm chí còn... cắt bỏ một bên ngực để uống máu.

Ma cà rồng Sacramento: Gã sát nhân mắc chứng cuồng máu, gây ám ảnh khi để lại hiện trường kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 1.

Các nạn nhân của Chase...

Ma cà rồng Sacramento: Gã sát nhân mắc chứng cuồng máu, gây ám ảnh khi để lại hiện trường kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 2.

...và hiện trường gây án

Bốn hôm sau vào ngày 27/1, cảnh sát Sacramento lại nhận được cuộc gọi báo án. 

Họ khẩn cấp tới hiện trường và phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp không kém: trong nhà riêng của Evelyn Miroth (38 tuổi) là 3 thi thể nằm giữa những vũng máu tươi. 

Họ bao gồm con trai của Evelyn là Jason Miroth (6 tuổi), Daniel Meredith (bạn của Evelyn) và chính Evelyn.

Cả 3 người đều mất mạng vì bị bắn, nhưng riêng Evelyn còn bị bạo hành thi thể. Tên giết người thậm chí còn... phân xác, một phần thi thể có dấu hiệu bị ăn thịt.

Hung thủ không ngờ nhất

Ngay từ khi vừa đến hiện trường, cảnh sát Sacramento đã thấy la liệt các dấu vết của một vụ án mạng. Trong cả 2 vụ ngày 23 lẫn 27/1/1978, tên giết người đều không buồn xóa các dấu tay, dấu giày hay thủ tiêu hung khí ở hiện trường.

Từ đây, các nhà điều tra lập tức xác minh được kẻ gây án là Richard Trenton Chase (1950 - 1980). 

Hắn đã trộm xe của nạn nhân Daniel và bỏ trốn, mang theo thi thể Michael Ferreira (22 tháng tuổi, cháu của Daniel). Có tất cả 4 người bị sát hại trong ngày 27/1 tại nhà Evelyn.

Ma cà rồng Sacramento: Gã sát nhân mắc chứng cuồng máu, gây ám ảnh khi để lại hiện trường kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 3.
Ma cà rồng Sacramento: Gã sát nhân mắc chứng cuồng máu, gây ám ảnh khi để lại hiện trường kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 4.

Richard Trenton Chase (1950 - 1980)

Mọi người ở Sacramento không lạ gì Chase. 

Y là một thanh niên nghiện ngập, mắc bệnh tâm thần và chuyên đi bắt các động vật trong vùng, rút máu chúng bằng ống tiêm rồi uống. 

Họ đã quen với việc thấy y bất chợt nhào ra từ một góc khuất nào đó, mặt mũi và quần áo dính đầy máu tươi, vừa la hét vừa chạy loạn. 

Nhìn y gầy như que củi và yếu nhớt, ai nấy đều tội nghiệp. Có lần họ thấy Chase trộm cả máu bò, chở đi bằng xe tải nhưng vẫn thương hại bỏ qua.

Không người dân nào ở Sacramento có thể ngờ, kẻ mà họ niệm tình dung thứ hết lần này đến lần khác lại chuyển từ hại động vật sang giết người.

Mắc bệnh hoang tưởng nặng và cuồng máu

Sau khi xác định Chase là hung thủ, cảnh sát Sacramento khẩn cấp điều 65 thanh tra truy lùng gắt gao. 

Họ lo lắng tên sát nhân vô tổ chức như y sẽ gây thêm án, và sớm phát hiện chiếc xe của hắn bị bỏ lại ở một chỗ cách nhà Evelyn không xa. Nơi chiếc xe này đậu cũng chỉ cách căn hộ Chase thuê có một dãy nhà.

Không cần phải mất nhiều thời gian, các thám tử đã tóm cổ được Chase khi y ôm một cái hộp lao ra khỏi phòng chạy tới nhà để xe. 

Trong chiếc hộp là một mớ giẻ rách đẫm máu. Hung khí gây chuỗi án mạng liên tiếp - khẩu súng lục ổ quay thì vẫn được y nhét trong túi quần sau.

Bước vào căn hộ của Chase, cảnh sát Sacramento không khỏi rùng mình bởi bốn bức tường đều dính đầy máu. 

Trong căn bếp của hắn, các dụng cụ như nồi niêu, bát đĩa, máy xay sinh tố... đều bê bết máu tươi và khô. 

Ngay cả chiếc xe tải, phương tiện di chuyển chính của Chase cũng vương vãi máu tứ tung. Đến tận ngày 24/3/1979, người ta mới tìm thấy thi thể của Michael Ferreira. Bé bị nhét trong hộp, vứt vào thùng rác cạnh một nhà thờ.

Ma cà rồng Sacramento: Gã sát nhân mắc chứng cuồng máu, gây ám ảnh khi để lại hiện trường kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 5.

Chase trong phiên xét xử tội giết người hàng loạt và mạo phạm, bạo hành thi thể

Trước khi phiên tòa xét xử Chase diễn ra, đặc vụ FBI Robert Ressler (1937-2013) đã nhiều lần gặp mặt thẩm vấn và nói chuyện với y. 

Tên giết người hàng loạt này lảm nhảm, y chỉ uống máu vì... muốn sống. 

Chase giải thích mình bị phe phát xít biến máu thành bột, phải uống máu tươi thì mới bù khuyết được chỗ máu đã mất đi. 

Y cũng nằng nặc đòi Ressler hãy cấp cho một khẩu súng và một chiếc radar dò đĩa bay, để bắn rơi UFO của phát xít Đức đang theo dõi.

Từ năm 10 tuổi, Chase đã được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần. Y hoang tưởng mẹ ruột là kẻ ác nung nấu ý định sát hại con trai. 

Suốt thời niên thiếu, Chase chìm ngập trong ma túy. Y luôn nghĩ mình là nạn nhân của phát xít Đức, lúc nào cũng lo tim teo nhỏ, ngừng đập, máu bị hóa thành bột và động mạch biến mất.

Bước vào tuổi trưởng thành, Chase tìm ra một cách bổ sung máu là cướp từ các động vật. Y bắt và giết các con thú nhỏ, uống máu tươi và ăn thịt sống. Vào năm 1976, kẻ cuồng máu này còn tự tay truyền máu thỏ vào người, bị sốc huyết gần chết.

Suốt thời gian nằm bệnh viện điều trị sốc huyết và chữa bệnh tâm thần, Chase nhăm nhe chụp những con chim sà xuống cửa sổ. Có đôi lần, y thành công. 

Các con chim tội nghiệp bị y vặn đứt đầu và hút sạch máu. 

Dù xác nhận Chase mắc bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng nặng, các bác sĩ vẫn cho phép xuất viện. Họ tin tưởng, y "không phải là mối hiểm họa với con người".

Ngày 8/5/1979, tòa án ở Sacramento tuyên bố tử hình với Richard Trenton Chase. Trước khi đến ngày thi hành, "Ma cà rồng Sacramento" đã uống thuốc chống trầm cảm quá liều và tử vong trong tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại