Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh "Jeju của Việt Nam": Ai đi rồi cũng phải thốt lên "quá đẹp"

Minh Hiếu |

Hội yêu biển nhất định không thể bỏ qua trọn bộ kinh nghiệm du lịch đảo Lý Sơn dưới đây!

Nhiều vùng biển ở Việt Nam được cư dân mạng phong tặng danh hiệu "tiểu Maldives" vì sở hữu làn nước trong xanh thấy tận đáy, hơn nữa lại còn hoang sơ và không có quá nhiều dịch vụ du lịch. Không kém cạnh Bình Hưng (Khánh Hoà) hay Phú Quý (Bình Thuận), Lý Sơn cũng là một trong số những địa điểm sở hữu mọi yếu tố đó.

Làn nước xanh trong vắt ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi (Nguồn: @itsminhhoang)

Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 2.

@hochauphuongtruc


Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 3.

@hueandsuntravel

Đảo Lý Sơn nằm ở đâu?

Lý Sơn là một huyện đảo được ví như "viên ngọc quý" của tỉnh Quảng Ngãi. Từ lâu, nơi đây đã được các tín đồ du lịch phong cho hàng loạt danh hiệu như đảo Jeju hay Maldives phiên bản Việt. Được biết, trước kia hòn đảo có tên là Cù Lao Ré, là vết tích còn lại của một núi lửa với 5 miệng, được hình thành từ cách đây khoảng 25 - 30 triệu năm.

Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 4.

@canhdepvietnam


Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 5.

@quangngai.explore

Nằm cách đất liền khoảng 15 hải lý, quần thể đảo Lý Sơn bao gồm đảo Lớn (Lý Sơn, hoặc gọi là cù lao Ré), đảo Bé (cù lao Bờ Bãi) ở phía bắc đảo Lớn và hòn Mù Cu ở phía đông của đảo Lớn. Khách du lịch hoàn toàn có thể di chuyển qua lại giữa các đảo để thăm quan. Nước biển tại đây khá trong và sóng lặng, rất phù hợp cho những ai ưa thích sự bình yên và hoang sơ.

Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 6.

@saimontobi

Nên đi Lý Sơn vào mùa nào là thích hợp?

Thời tiết nơi đây được chia thành 2 mùa rõ rệt, trong đó mùa khô kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8, cũng là thời điểm phù hợp nhất để đi du lịch vì trời nắng ráo, ít mưa, thuận tiện trong việc thăm quan, check-in các địa điểm.

Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 7.

@itsminhhoang


Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 8.

@iamvickkkk

Làm thế nào để đi đến Lý Sơn?

Để ra đảo Lý Sơn, đầu tiên bạn phải đến tỉnh Quảng Ngãi. Hiện tại, du khách có thể đi đến đây bằng máy bay hoặc tàu hoả với nhiều chặng khai thác từ Hà Nội, TP.HCM lẫn Đà Nẵng. Vì nằm khá gần Quảng Ngãi nên từ Đà Nẵng, bạn cũng có thể đi Lý Sơn bằng xe khách.

Để đi từ đất liền ra đảo Lý Sơn chỉ có cách duy nhất là đi tàu cao tốc từ cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Theo lịch trình của bến cảng thì tàu cao tốc ra đảo Lý Sơn sẽ có 6 chuyến cố định mỗi ngày theo các khung giờ: 7h30, 9h00, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00. Số lượng chuyến khai thác còn tuỳ thuộc vào điều kiện thời tiết lẫn mùa cao điểm du lịch, ví dụ như đi tàu siêu tốc thì sẽ có nhiều khung giờ cho bạn lựa chọn hơn. Thông thường, du khách sẽ mất tầm 45 - 60 phút để đi ra đảo với giá vé dao động từ 115k - 160k/người.

Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 9.

@hochauphuongtruc


Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 10.

@vta15994


Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 11.

@trahuyduc

Chơi gì ở đảo Lý Sơn?

Đảo Bé

Đảo Bé còn được gọi là đảo An Bình, nằm cách đảo Lớn khoảng 2 hải lý về phía Bắc. Từ đảo Lớn, bạn phải đi tàu khoảng 15 phút để đến được Đảo Bé với giá vé dao động từ 30k/người.

Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 12.

@calvinthaipham


Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 13.

@_tratea04


Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 14.

@mayaxinh

Hòn đảo này chỉ có khoảng 100 hộ dân sinh sống, diện tích vỏn vẹn 1km vuông đúng y như tên gọi của nó. Nơi đây sở hữu làn nước xanh trong vắt thấy tận đáy, những bãi đá với đủ hình thù độc lạ. Du khách khi đến đây thường đi tắm biển, lặn ngắm san hô hoặc thăm quan làng bích hoạ trên đảo.

Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 15.
Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 16.
Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 17.
Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 18.

(Ảnh: @hochauphuongtruc, @kaydenbui, @teelatl, @eri_pham)

Cổng Tò Vò

Đây được xem là một trong những địa điểm check-in nổi tiếng nhất ở Lý Sơn với một cổng đá cao tới 2,5m, nằm giữa những bãi đá nham thạch được hình thành bởi quá trình phun trào của núi lửa. Đứng từ đây, du khách có thể thu vào tầm mắt khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ của núi Giếng Tiền, ngắm nhìn cuộc sống bình yên nơi làng chài ven đảo.

Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 19.

@vta15994


Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 20.

@dieu_nhiii


Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 21.

@t.trangg_

Đỉnh núi Thới Lới

Là đỉnh một ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động cách đây hàng triệu năm, với chiều cao 149m, núi Thới Lới cho phép du khách thu trọn vào tầm mắt toàn cảnh đảo Lý Sơn nhìn từ trên cao. Đặc biệt, ở giữa đỉnh núi là một hồ nước ngọt siêu to khổng lồ, đáp ứng nhu cầu sử dụng của cư dân trên đảo. Nếu đi vào thời điểm thích hợp.

Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 23.
Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 24.
Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 25.
Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 26.

(Ảnh: @urchloe.tr, @linglingg3012, @_quyquy, @fn.6.3)

Cột cờ Lý Sơn

Nằm trên đỉnh núi Thới Lới, cột cờ Lý Sơn cao trên 20m, được khởi công xây dựng từ năm 2013 với kiến trúc gồm: Đài cột, thân cột cờ, bậc thềm và khuôn viên xung quanh. Đây cũng là điểm check-in ưa thích của rất nhiều du khách khi đến hòn đảo xinh đẹp này.

Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 27.
Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 28.

(Ảnh: @nntramanh, @lesontra2112)

Hang Câu

Hang Câu nằm ngay dưới chân núi Thới Lới về phía Đông Bắc. Được hình thành do sóng và gió biển bào mòn qua hàng triệu năm, vì vậy những vách đá ở đây có hình thù cực kỳ độc lạ.

Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 29.
Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 30.
Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 31.
Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 32.

(Ảnh: @dixedapxam, @larmuse, @gucci318, @duonqthao)

Hòn Mù Cu

Hòn Mù Cu nằm ở phía Đông của đảo Lý Sơn, cách trung tâm khoảng 3km, sát với vũng neo đậu tàu thuyền xã An Hải. Nơi đây thu hút khách du lịch vì những dải đá núi lửa đen trải dài cùng ngọn hải đăng cũ kỹ. Đây cũng được xem là nơi ngắm bình minh và hoàng hôn đẹp nhất mà bạn không nên bỏ qua.

Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 33.

@dzit_hi

Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 34.

@monngondiemdep

Núi Giếng Tiền

Không hùng vĩ, nhiều núi đá như Thới Lới, núi Giếng Tiền có địa hình chủ yếu là đất đỏ bazan màu mỡ - loại thổ nhưỡng tạo nên vị nồng thơm đặc trưng cho đặc sản tỏi Lý Sơn. Nhìn từ trên cao, đây vốn là một phần của miệng núi lửa với niên đại hàng chục triệu năm ở Lý Sơn.

Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 35.

@duongtatua


Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 36.

@exotic_voyages

Chùa Đục

Toạ lạc trong hang động ở phía Đông sườn Núi Giếng Tiền, chùa Đục còn được gọi là chùa không sư, là một trong những quần thể tâm linh nổi tiếng nhất ở Quảng Ngãi. Ngôi chùa này bao gồm 3 hang động có diện tích khác nhau, chủ yếu thờ các vị Phật. Trong đó, nổi bật nhất là tượng Phật Quan Thế Âm ngự trên đài hoa sen cao 25m.

Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 37.

@nao01.03

Chùa Hang

Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì chùa nằm trong một hang đá ở phía Bắc Núi Thới Lới, còn có tên gọi khác là Thiên Khổng Thạch Tự. Bên trong ngôi chùa cổ gần 400 năm tuổi này có tượng Phật Bà Quan Âm lớn cùng hồ sen nở rộ. Đến đây, du khách không thể bỏ lỡ trải nghiệm bước chân qua 2 lối đi hẹp dài hun hút tên "Thiên Lộ" và "Quỷ Lộ".

Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 38.
Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 39.

(Ảnh: @hoafahn, @nganpiie)

Ăn gì trên đảo Lý Sơn?

Tỏi Lý Sơn

Đảo Lý Sơn được mệnh danh là "vương quốc tỏi", và sẽ thật thiếu sót nếu bạn không thưởng thức và mua tỏi Lý Sơn về làm quà. Tỏi trồng ở đây sở hữu vị thơm nồng, hăng cay đặc trưng bởi tính chất thổ nhưỡng của vùng đất đỏ bazan từ núi lửa. Không chỉ ngon hơn tỏi thông thường, tỏi Lý Sơn còn mang đến nhiều giá trị rất tốt cho sức khoẻ.

Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 40.

@lysonbungalowhostel


Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 41.

@phmailinh

Hải sản

Đi biển thì dĩ nhiên phải ăn hải sản. Nổi bật nhất ở đảo có lẽ là cua huỳnh đế - "đặc sản tiến vua" nổi tiếng một thời. Có nhiều cách chế biến cua huỳnh đế nhưng ngon nhất vẫn là hấp nước dừa hoặc luộc rồi chấm muối tiêu chanh. Ngoài ra, một số món ngon từ hải sản khác mà bạn không thể bỏ lỡ như: tôm hùm nướng, cháo nhum, sò đá nướng mỡ hành, lẩu cá tà ma, chả cá đỏ Lý Sơn…

Lý Sơn - đảo núi lửa mệnh danh Jeju của Việt Nam: Ai đi rồi cũng phải thốt lên quá đẹp - Ảnh 42.

@linhxd495

Thời điểm tháng 3, tháng 4 hiện tại được xem là mùa du lịch biển đẹp nhất ở Lý Sơn. Còn chần chờ gì mà không mau rủ hội bạn làm liền một chuyến để "oanh tạc" mùa hè!

Nguồn: Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại