Lý Nhã Kỳ: Tôi từng không dám yêu nhiều vì sợ bị nói lăng nhăng, không tử tế

Tùng Ninh |

"Nhưng sau này, tôi mới hiểu, tình yêu là cảm xúc. Đôi khi phải vấp ngã mới hạnh phúc" – Lý Nhã Kỳ nói.

Mới đây, chương trình Trà chiều cùng mợ chảnh đã lên sóng, với khách mời là diễn viên điển trai Song Luân, người đang được nhiều khán giả trẻ yêu mến.

Mở đâu chương trình, Lý Nhã Kỳ (trong vai trò chủ trì) giới thiệu: "Ê kíp của tôi đã giới thiệu Song Luân cho tôi.

Lý Nhã Kỳ: Tôi từng không dám yêu nhiều vì sợ bị nói lăng nhăng, không tử tế - Ảnh 1.

Vào thời điểm sản xuất phim Kẻ thứ ba, tôi được gợi ý mời Song Luân tham gia vì ngoại hình lãng tử cùng gương mặt điển trai.

Mọi người gửi cho tôi rất nhiều hình Song Luân, nói rằng cậu ấy đẹp như diễn viên Hồng Kông. Họ biết gu của tôi là kiểu Hồng Kông. Từ đó, hai chị em tôi biết nhau".

Song Luân cũng bày tỏ: "Tôi đã gặp gỡ và yêu mến chị Lý Nhã Kỳ từ thời sinh viên. Khi tham gia chương trình Đại sứ du lịch, tôi phải trầm trồ trước nhan sắc của chị Kỳ".

Tiếp đó, Song Luân tâm sự về những nỗi niềm riêng. Anh nói: "Dù xuất hiện với hình tượng nam thần trên màn ảnh nhưng ít ai biết rằng, tôi cũng có những khát khao riêng. Thậm chí, tôi từng nghĩ đến việc yên bề gia thất.

Tôi cảm thấy có một gia đình, có một đứa con gái. Trong 2 năm gần đây, tự dưng tôi muốn ổn định cuộc sống và muốn có con. Tôi cũng muốn yêu nhưng chưa tìm được đối tác phù hợp.

Tôi nghĩ, bây giờ tìm một người phù hợp khó hơn ngày trước vì tôi suy nghĩ, đắn đo nhiều hơn. Tôi cần một người đi với mình đến suốt cuộc đời.

Lý Nhã Kỳ: Tôi từng không dám yêu nhiều vì sợ bị nói lăng nhăng, không tử tế - Ảnh 2.

Bản thân tôi là người chung thủy. Trải qua nhiều mối tình, tôi luôn tích góp những bài học để ngày một hoàn thiện bản thân.

Tôi nghĩ mình là người đa tình nhưng chung thủy. Đa tình ở đây nghĩa là tình cảm dạt dào, dễ rung động, yêu thích cái gì đó, không chỉ nói đến con người.

Ví dụ, khi đứng trước một tấm ảnh đẹp, tôi dừng lại rất lâu và dường như bị cuốn vào đó, say mê luôn. Tôi là người đa sầu đa cảm nhưng khi yêu lại là người chung tình, yêu hết mình và muốn được yêu lâu bền".

Song Luân cũng không ngần ngại hé lộ lịch sử tình trường với Lý Nhã Kỳ: "Tôi trải qua 2 mối tình, mỗi mối tình kéo dài 4 năm.

Tôi tự tin mình là người chung thủy. Đến bây giờ, khi nghĩ về người yêu cũ, tôi thấy mình vẫn còn yêu người ta, vẫn chưa quên người ta.

Khi nghĩ về những ngày tháng tôi và họ hạnh phúc, tôi thấy rất vui. Mỗi lúc có người yêu mới, tôi biết những gì trải qua chỉ là quá khứ, nhưng thực sự tôi không muốn quên nó đi vì đó là kỷ niệm đẹp".

Lý Nhã Kỳ: Tôi từng không dám yêu nhiều vì sợ bị nói lăng nhăng, không tử tế - Ảnh 3.

Đồng tình với Song Luân, Lý Nhã Kỳ bày tỏ: "Trước đây, tôi cũng từng không dám yêu nhiều người vì sẽ bị đánh giá là lăng nhăng, không tử tế. Tôi sợ bị mọi người soi mói, đàm tiếu về bản thân.

Nhưng sau này, tôi mới hiểu, tình yêu là cảm xúc. Đôi khi phải vấp ngã mới hạnh phúc. Người đàn ông tương lai của tôi sẽ hạnh phúc hơn khi bản thân mình biết điều chỉnh, sửa chữa sai lầm".

Chia sẻ về tình trạng hiện tại, Song Luân cho biết: "Tôi hiện vẫn đang độc thân. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn hy vọng tìm kiếm tình yêu mới.

Đã 4 năm sau chia tay, tôi không tiến tới với ai. Lúc đầu còn thấy bình thường nhưng đến năm thứ ba, thứ tư, tôi bắt đầu thấy cô đơn, muốn có người bên cạnh.

Bây giờ, tôi chỉ mong đi làm có người gọi mình về thôi. Ở thời điểm này, tôi nghĩ sẽ đưa hết tiền cho bạn gái tôi. Chỉ mong sáng dậy, phát cho tôi tiền ăn sáng thôi. Tôi thích cảm giác đó".

Lời tâm sự của Song Luân khiến Lý Nhã Kỳ không khỏi xúc động và đồng cảm, cô mong muốn đàn em sẽ sớm tìm được ý chung nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại