Ly hôn ở tuổi xế chiều, để ngăn vợ lấy 1 phần tài sản, cụ ông làm 1 việc khiến ai cũng ngỡ ngàng

Tuyết Nhung |

Hành động trong một phút tức giận đã khiến cụ ông phải trả một cái giá khá đắt.

Tòa án Exeter Crown, Anh mới đây vừa mở phiên tòa xét xử vụ án của cụ ông John McCorry, 75 tuổi bị cáo buộc đã ra tay đốt nhà nhằm ngăn cản người vợ lấy một phần tài sản sau ly hôn.

Theo đó, ông John vô cùng không hài lòng với việc ngôi nhà ở làng Kennford, nơi ông và vợ đã sống cùng nhau hơn 20 năm sắp bị bán cho người khác với giá 550.000 bảng Anh (hơn 17 tỉ đồng).

Ngày 17/6 năm ngoái, khoảng 3 ngày trước khi ngôi nhà được bán, ông đã châm lửa thiêu rụi cả căn nhà. Sau đó, ông ngồi trên ghế, nhâm nhi một ly rượu whiskey trong lúc ngọn lửa ngày càng lan rộng. Ông còn thản nhiên nói với hàng xóm bên cạnh rằng: "Tôi đang ngắm căn nhà bốc cháy."

Ly hôn ở tuổi xế chiều, để ngăn vợ lấy 1 phần tài sản, cụ ông làm 1 việc khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Không để vợ nhận được tài sản sau ly hôn, cụ ông John McCorry đã quyết định thiêu rụi luôn cả căn nhà.

Được biết, trước khi sự việc xảy ra vài ngày, bà Hillary – vợ ông John đã dọn hết đồ đạc ra khỏi nhà mặc cho ông đã hết sức ngăn cản. Trả lời phỏng vấn của Dailymail, bà Hillary nói:

"John vô cùng không vui về việc ly hôn sắp diễn ra giữa chúng tôi. Điều này thật sự đã quấy nhiễu ông ấy rất nhiều. Ông ấy cũng vô cùng tức giận khi tôi bỏ đi. Tôi nghĩ ông ấy đã ra tay đốt nhà trong lúc giận dữ."

Tại tòa, ông John nói: "Tôi không muốn ly hôn. Tôi không muốn dọn ra khỏi nhà. Từ đầu đến cuối, mọi chuyện đều do bà ấy. Tôi không tức giận, tôi chỉ buồn mà thôi. Cuộc sống gia đình tôi đã bị rạn nứt. Bà ấy có các mối quan hệ, có con cháu nhưng tôi thì không có gì cả, một nơi để về cũng không có.

Nếu cuộc mua bán diễn ra thuận lợi, tôi có quyền được hưởng hơn 250.000 bảng Anh nhưng không có bất kì bằng chứng nào chứng minh tôi sẽ nhận được số tiền đó. Tôi thiêu rụi căn nhà và thế là bà ấy cũng không thể nhận được phần tiền của mình."

Ly hôn ở tuổi xế chiều, để ngăn vợ lấy 1 phần tài sản, cụ ông làm 1 việc khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 4.

Tòa án Exeter Crown, Anh là nơi xét xử vụ án.

Thẩm phán Keith Cutler đã bác bỏ những lời biện hộ của John cho hành vi phóng hỏa đốt nhà của ông. Thẩm phán nói: "Đây là một trường hợp rất đáng buồn. Có lẽ cho tâm trạng buồn bã khi nghĩ đến việc phải rời xa ngôi nhà yêu quý cộng với ảnh hưởng từ rượu đã khiến bị cáo có hành vi cực đoan như thế.

Bị cáo cảm thấy bất bình về tất cả mọi thứ. Đây là một vụ hỏa hoạn có chủ đích, bắt nguồn từ thù hận đối với người vợ cũ. Điều này đã khiến bị cáo muốn phá hủy thiêu rụi tất cả tài sản của gia đình."

Được biết, sau phiên tòa ông John đã được phép tại ngoại có điều kiện. Phiên tòa phán quyết bản án dành cho ông John sẽ diễn ra vào tháng 8 tới. Sau vụ cháy, ngôi nhà đã bị phá hủy gần như hoàn toàn khiến giá trị của nó giảm đi đáng kể. Gần đây ngôi nhà cũng vừa được bán với giá 320.000 bảng Anh (hơn 10 tỉ đồng).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại