Ly hôn nhưng không giành được quyền nuôi con, người phụ nữ hành động dại dột khiến cả 2 đứa trẻ mất mạng oan uổng

L.T |

Khi không liên lạc được với vợ cũ, người đàn ông đã tìm đến tận nhà và sốc khi nhìn thấy cảnh tượng ám ảnh trước mắt.

Sự việc xảy ra tại ngôi nhà trong khu căn hộ Sedona Ranch trên Đèo Henderson, ở thành phố San Antonio, bang Texas (Mỹ) vào ngày 27/4 vừa qua.

Thi thể của cô Karina Dietering, 37 tuổi, cùng hai đứa con của cô, bé Robert (3 tuổi) và Clara (5 tuổi), và người mẹ 68 tuổi của cô, Galina Tenzeyevna Taypina, đã được tìm thấy ở 2 phòng ngủ trong căn hộ của họ. Người phát hiện ra sự việc đầu tiên là cha của 2 đứa trẻ, anh Jason Dietering.

Ly hôn nhưng không giành được quyền nuôi con, người phụ nữ hành động dại dột khiến cả 2 đứa trẻ mất mạng oan uổng - Ảnh 1.

Khu phức hợp Sedona Ranch trên Đèo Henderson, thành phố San Antonio, bang Texas (Mỹ).

Theo thông tin từ phía cảnh sát, dựa vào những kết quả điều tra ban đầu, họ cho rằng Karina đã bắn chết 2 đứa con nhỏ và mẹ đẻ của mình trước khi tự sát. 

Và nguyên nhân được cho là vì Karina không giành được quyền nuôi con sau khi ly hôn chồng.

Ly hôn nhưng không giành được quyền nuôi con, người phụ nữ hành động dại dột khiến cả 2 đứa trẻ mất mạng oan uổng - Ảnh 2.
Ly hôn nhưng không giành được quyền nuôi con, người phụ nữ hành động dại dột khiến cả 2 đứa trẻ mất mạng oan uổng - Ảnh 3.

Bé Robert và Clara bị mẹ bắn chết vì không giành được quyền nuôi dưỡng.

Karina và anh Jason có với nhau 2 mặt con là bé Robert và Clara. Cả 2 quyết định đưa nhau ra tòa ly dị khi không còn tiếng nói chung trong gia đình. 

Tuy nhiên, việc giải quyết các thủ tục ly hôn của họ có đôi chút rắc rối vì có 2 đứa con chung.

Charles Hardy, luật sư của anh Jason cho biết, gia đình anh này vốn có nguồn gốc từ Mississippi. 

Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, Jason muốn đưa cả 2 con về đó sống nhưng Karina không đồng ý và cầu xin anh ở lại để cô được gần các con, bởi Karina không thể chuyển đi vì còn công việc.

Ban đầu, 2 người được chia sẻ quyền nuôi con nhưng sau đó một thẩm phán đã trao toàn quyền nuôi dưỡng 2 đứa trẻ cho người cha. 

Việc hoàn tất các thủ tục đáng lẽ sẽ diễn ra ở Orange, bang Texas, nhưng Karina không dẫn 2 con đến.

Ly hôn nhưng không giành được quyền nuôi con, người phụ nữ hành động dại dột khiến cả 2 đứa trẻ mất mạng oan uổng - Ảnh 4.
Ly hôn nhưng không giành được quyền nuôi con, người phụ nữ hành động dại dột khiến cả 2 đứa trẻ mất mạng oan uổng - Ảnh 5.
Ly hôn nhưng không giành được quyền nuôi con, người phụ nữ hành động dại dột khiến cả 2 đứa trẻ mất mạng oan uổng - Ảnh 6.

Khi Karina không làm đúng theo lời hẹn và chống lại yêu cầu từ phía tòa án, anh Jason đã điên cuồng gọi điện thoại nhưng đầu dây bên kia vẫn không nhấc máy.

Linh tính có chuyện chẳng lành, Jason đã đến tận nơi nhưng không thể vào bên trong ngôi nhà. Sáng hôm sau, Jason nhìn qua cửa sổ và thấy có gì đó không ổn. 

Anh nhanh chóng tìm cách đột nhập vào ngôi nhà và chứng kiến cảnh tượng ám ảnh. 2 đứa con của anh cùng vợ cũ và mẹ của cô đều đã tử vong.

Ly hôn nhưng không giành được quyền nuôi con, người phụ nữ hành động dại dột khiến cả 2 đứa trẻ mất mạng oan uổng - Ảnh 7.

Luật sư Charles Hardy.

Luật sư Charles Hardy cho biết Karina đã giết mẹ cô cùng 2 đứa con của mình vì không muốn tuân theo lệnh của tòa án. Ông nói thêm rằng trước đó, người phụ nữ này không hề có dấu hiệu muốn làm hại con cái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại