Lùm xùm "giải cứu 17 tấn sầu riêng" ở Hà Nội: Tài xế lô hàng muốn giải thích

T.Nguyên |

Nhiều người cho rằng, họ xếp hàng "giải cứu" sầu riêng vào trưa 25/5 để giúp đỡ tài xế, nhưng sản phẩm họ mua được lại gây thất vọng hoàn toàn.

Sự việc "giải cứu" 17 tấn sầu riêng mới đây ở Hà Nội khiến dư luận xôn xao. Từ trưa 25/5, nhiều người truyền nhau câu chuyện về một tài xế chở số lượng lớn sầu riêng từ Tiền Giang đi Lạng Sơn, nhưng xe bị hỏng máy lạnh giữa đường khiến sầu riêng chín vàng.

Theo chia sẻ trên mạng xã hội, do sầu riêng chín nên chủ hàng từ chối nhận. Tài xế phải chở 17 tấn sầu riêng về Hà Nội, đồng thời kêu gọi mọi người "giải cứu", nếu không người này sẽ đứng trước nguy cơ "bán nhà trả nợ".

"Bây giờ em ôm luôn xe sầu này chủ hàng đầu trong bắt đền. Các anh em có ai mua chỉ em mối để em xử lý. Hoặc giờ em ra cầu Thanh Trì em cho xuống hết. Cú này chắc em bán nhà thật", đoạn chia sẻ của tài xế trên mạng xã hội.

Sau đó, rất đông người dân xếp hàng giữa trưa nắng để mua sầu riêng ủng hộ tài xế. Giá bán lẻ sầu riêng khoảng 80 nghìn đồng/1kg và bán cả thùng là 60 nghìn đồng/1kg. Lùm xùm bắt đầu khi nhiều hình ảnh, clip của những người tham gia giải cứu sầu riêng được đăng tải, bày tỏ thất vọng về số quả đã mua.

Họ cho rằng sầu riêng sượng như khoai lang, chưa chín, ruột trắng, non và không như quảng cáo. Nghi vấn về một "chiêu trò giải cứu" được nhiều người đặt ra.

Lùm xùm giải cứu 17 tấn sầu riêng ở Hà Nội: Tài xế lô hàng muốn giải thích - Ảnh 1.

Ảnh: Otofun

"Tại sao chủ xe bảo chạy cố ra Bắc Giang để chuyển xe, lái xe đã nghe theo lời chủ xe dẫn đến hàng hỏng, cớ sao khi nghe lời chủ xe mà lái xe lại phải chịu trách nhiệm?

Bảo giá trị món hàng 1-2 triệu đồng thì còn nói là thôi nhịn để còn có việc làm, đằng này giá trị của nó là cả một gia tài, lái xe không biết biện minh cho mình hay sao?", báo Lao động dẫn thắc mắc của một độc giả.

Cũng theo nguồn trên, chiều tối nay (27/5), anh Nguyễn Quang Vũ (26 tuổi, Kon Tum, tài xế của xe container chở chuyến hàng sầu riêng được người dân giải cứu ở Hà Nội) nói rằng đã đọc được phản hồi về chất lượng sầu riêng và "muốn giải thích".

Theo anh Vũ, số sầu riêng được bán ra là 15 tấn chứ không phải 17 tấn như thông tin lan truyền. Đó là số hàng được đưa đi xuất khẩu nên đã được lựa chọn kỹ lưỡng, đã qua nhiều chốt kiểm tra.

Về những trái sầu riêng bị sượng, anh nói rằng do để trong môi trường lạnh nên khi để ở nhiệt độ thông thường thì phải 2 - 3 ngày sau mới chín và ăn được. Tài xế này thừa nhận trong số 15 tấn hàng sẽ có một số quả bị hỏng.

Tài xế Nguyễn Quang Vũ khẳng định do điều hòa xe bị hỏng nên bạn hàng Trung Quốc không nhận hàng "do không đảm bảo nhiệt độ bảo quản cần thiết".

Lùm xùm giải cứu 17 tấn sầu riêng ở Hà Nội: Tài xế lô hàng muốn giải thích - Ảnh 3.

Rất đông người tham gia giải cứu sầu riêng. Ảnh: TTVN

Trước đó, bà Nguyễn Thị Hà (Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng 7, Lạng Sơn) khẳng định trên báo Vietnamnet, tính đến ngày 25/5 thì không hề có lô hàng sầu riêng của Việt Nam nào xuất sang Trung Quốc bị trả lại.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại