Lúc khai nhận giết chồng, lúc khai chồng bị người ngoài giết

Lê Phi |

Người cháu ruột sang gọi ông Hà cùng đi làm như mọi khi nhưng không nghe tiếng trả lời, khi anh này nhìn vào nhà thì thấy bà Nền với vẻ mặt thất thần, trên người dính nhiều máu.

Ngày 3/9, Công an TP Hải Phòng cho biết trên địa bàn thôn Khôi Vỹ Thượng, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người đàn ông tử vong với nhiều vết đập vào đầu.

Nạn nhân là ông Đỗ Văn Hà (58 tuổi, trú tại Quang Phục, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng), nghi can chính là vợ nạn nhân - bà Phạm Thị Nền (53 tuổi). Bà Nền có tiểu sử bệnh thần kinh và đang trong thời gian điều trị tại ngoại ở nhà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng 3/9 anh Đỗ Văn Q, cháu ruột của ông Hà sang nhà để gọi người đàn ông này đi xây như mọi ngày.

Gọi mãi không thấy ai trả lời, khi anh Q nhìn vào nhà thì thấy bà Nền với vẻ mặt thất thần, trên người dính nhiều vết máu.

Linh cảm chuyện không lành, người cháu ruột vội vàng chạy vào thì bàng hoàng phát hiện ông Hà đã tử vong với vết lõm trên đầu. Sự việc ngay sau đó được trình báo cho cơ quan công an.

Cơ quan công an nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đồng thời tạm giữ bà Nền để điều tra.

Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, nạn nhân chết do bị đập nhiều nhát búa đinh vào đầu. Công an cũng thu giữ chiếc búa đinh được xác định là hung khí trong vụ án.

Tại cơ quan công an, tâm lý của bà Nền rất bất ổn định. Người đàn bà này lúc khai nhận chính mình giết chồng và cho rằng ông Hà ngoại tình nhưng lúc lại khai rằng ông Hà bị người ngoài vào sát hại.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan CA tích cực điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại