Luật sư kiêm lính cứu hỏa: Thay đổi ở tuổi 36 để thấy mình 'có một cuộc sống thật sự'

Tấn Đạt |

Nico Smith từng có một công việc với mức lương 116.000 USD/năm nhưng cô quyết định nghỉ việc. Giờ đây, Smith kiếm được khoảng 11.000 USD/ mỗi năm khi là lính cứu hỏa bán thời gian và khoảng 43.000 USD với công việc luật sư. Điều đó khiến cô hạnh phúc hơn nhiều.

Nico Smith không chỉ muốn kiếm sống mà là để “sống một cuộc đời thật sự”. Mong muốn đó đã khiến cô từ bỏ công việc luật sư với thu nhập 116.000 USD/năm vào tháng 2/2020 để khởi nghiệp. Cô đã mở một hãng luật của mình và sau đó phát hiện ra niềm đam mê với công việc cứu hỏa.

“Lúc đó có rất nhiều thứ trong cuộc sống của tôi thay đổi”, Nico, 36 tuổi cho biết. Cô đã chuyển đến Portland, Oregon và gần đây nhận nuôi một cậu con trai.

Làm việc tại một công ty luật không chỉ đơn thuần là công việc kiện tụng mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống tinh thần của Nico. “Khi làm luật sư, phải ngồi bàn ghế nhiều giờ khiến đầu óc tôi căng thẳng. Tôi thích đi lại xung quanh”. Smith chia sẻ: “Tôi đã tăng cân rất nhiều và không còn cảm thấy hạnh phúc với thân hình của mình. Tôi cần tìm đến một thứ gì để giúp bản thân cân bằng trong cuộc sống”.

Giờ đây, Smith kiếm được khoảng 11.000 USD/ mỗi năm khi là lính cứu hỏa bán thời gian và khoảng 43.000 USD với công việc luật sư. Và cô đã hạnh phúc hơn nhiều.

Tìm kiếm công việc cứu hỏa

Sau khi nghỉ việc ở công ty luật, Smith phải tìm phương án để có thể trang trải cuộc sống của bản thân và con trai. May mắn thay, cô có được sự hỗ trợ vững chắc từ gia đình mình và có thể chuyển đến sống với bố mẹ.

“Những người thân trong gia đình đã giúp đỡ tôi thực sự", cô nói. “Họ có một ngôi nhà.. ở bìa rừng và tôi có thể tự nuôi sống bản thân vì tôi có chỗ ở của bố mẹ. Tôi đã thực sự may mắn".

Smith cũng có khoảng 10.000 USD tiết kiệm. Vào thời điểm đó, “Tôi không phải chi tiêu nhiều. Hầu hết là các chi phí cơ bản”, cô nói.

Luật sư kiêm lính cứu hỏa: Thay đổi ở tuổi 36 để thấy mình có một cuộc sống thật sự - Ảnh 1.

Nico Smith. Ảnh: CNBC

Tháng 5/2020, Smith quyết định thành lập công ty luật của riêng mình. “Tôi cần làm một việc gì đó” cô nói: “Chúng tôi cần có một công việc để có thu nhập ổn định và ngày càng tăng”.

Mặc dù vậy, cô không kiếm được nhiều từ công ty của riêng mình. Nico cho biết bản thân có thể kiếm được nhiều hơn nếu làm việc toàn thời gian tuy nhiên đại dịch Covid 19 bùng phát, vì bận chăm sóc con nên cô chỉ có thể làm nửa ngày. Năm 2021, Smith đã kiếm được 43.000 USD từ công việc luật.

Sau đó, vào tháng 8/2020, Smith biết đến công việc cứu hoả khi sườn đồi của cha mẹ bị sét đánh và cháy. Những người lính cứu hoả địa phương đã đến giúp dập lửa. Nhờ đường tắt do Smith và mẹ cô dẫn đường, họ đã kịp thời dập tắt được lửa.

Smith khi ấy trở nên yêu thích công việc cứu hỏa và quyết định hỏi đội trưởng đội lính cứu hoả cách thức trở thành một tình nguyện viên lính cứu hoả. Người đội trưởng cho biết, không có lính cứu hoả tình nguyện nhưng họ có vị trí cho nhân viên cứu hoả được trả lương. Đây là những người sẽ nhận được lương theo giờ khi tham gia các cuộc cứu hoả. Và Smith muốn làm công việc này.

Sau khi nộp đơn để trở thành một lính cứu hỏa, trải qua các cuộc phỏng vấn và vượt qua cuộc kiểm tra ma túy và kiểm tra lý lịch, Smith cuối cùng đã gia nhập lực lượng cứu hoả. Cô tốt nghiệp vào tháng 5/2021 và hiện đang làm việc bán thời gian như một nhân viên cứu hỏa cuộc gọi được trả lương, kiếm được 15 USD/ một giờ.

Sống đơn giản hơn

Mặc dù Nico có thể không kiếm 116.000 USD được nữa, nhưng Smith vẫn cảm thấy hạnh phúc. “Công việc này tiếp thêm sinh lực", cô nói: “Thật thú vị. Mọi người thật tuyệt vời và bạn có thể làm việc ở bên ngoài văn phòng. Tôi thực sự thích tất cả những điều đó và tôi rất thích giúp đỡ mọi người".

Smith hiện làm việc khoảng 10 tiếng đến 15 tiếng/ một tuần tại trung tâm cứu hỏa bên cạnh thời gian huấn luyện và các cuộc gọi cứu hoả. Cô cũng làm việc bán thời gian với vai trò là một luật sư. Công việc này chiếm khoảng 15 tiếng/tuần. Làm hai công việc một lúc “sẽ kết hợp thành một công việc toàn thời gian được trả lương rất thấp”, cô nói.

Tuy nhiên, thu nhập sụt giảm không phải là một vấn đề đối với Smith. Trở thành một lính cứu hỏa “thật sự có ý nghĩa vì nó giúp tôi sống một cuộc đời có ích”.

Smith cũng đang đi học để trở thành một kỹ thuật viên y tế khẩn cấp (EMT). Theo kế hoạch, cô sẽ hoàn thành khóa đào tạo vào cuối năm nay. Sau đó, cô dự định trở thành một nhân viên y tế. Điều này sẽ giúp Nico thuận lợi tìm được một công việc toàn thời gian trong một trung tâm cứu hỏa.

Smith cho biết bản thân có thể kiếm được từ 50.000 đến 100.000 USD nếu làm việc toàn thời gian. Tuy nhiên, cô nói “Bạn chắc chắn sẽ sống một cuộc đời thật sự nếu là một lính cứu hỏa, mặc dù bạn không thể kiếm được 120.000 USD”.

Tiền chưa bao giờ là động lực để Smith lựa chọn nghề nghiệp. Theo Smith: “Tôi không nghĩ rằng làm một công việc vì tiền là tốt cho sức khỏe. Bạn phải tìm ra thứ gì đó khiến bạn cảm thấy mình đang làm một điều gì đó tốt đẹp".

Đối với cô, đó là công việc cứu hoả.

Gặp anh lính cứu hỏa bị bỏng tuột da tay: "Thấy máy bơm trục trặc tôi định tiến đến sửa thì nó phát nổ"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại