Lớp học đặc biệt giữa lòng hồ Trị An

MINH CHÂU |

Lớp học đặc biệt có 40 học sinh là những em nhỏ, những người lớn tuổi mưu sinh trên lòng hồ Trị An, tỉnh Đồng Nai.

Lớp học đặc biệt giữa lòng hồ Trị An - Ảnh 1.

Vừa qua, trong Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2019, đã có 30 sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) về xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai và thực hiện nhiều hoạt động giúp đỡ đồng bào, bà con nơi đây.

Lớp học đặc biệt giữa lòng hồ Trị An - Ảnh 2.

Trong đó có việc mở một lớp học đặc biệt để dạy chữ cho các em nhỏ và đồng bào nơi đây. Lớp học được mở giữa lòng hồ Trị An mênh mông sông nước.

Lớp học đặc biệt giữa lòng hồ Trị An - Ảnh 3.

Lớp học đặc biệt này có 40 học viên, được chia làm ba ca sáng, chiều và tối với nhiều lứa tuổi khác nhau, từ già đến trẻ, cả nam lẫn nữ. Trong đó, các em nhỏ thường tham gia học lớp ban ngày. Những người lớn hơn, do yêu cầu phải kiếm sống, mưu sinh, nên tham gia học buổi tối.

Lớp học đặc biệt giữa lòng hồ Trị An - Ảnh 4.

Các “học sinh” đều là những người không biết chữ, mưu sinh chủ yếu bằng hoạt động đánh bắt cá trên hồ, đời sống khó khăn, cách xa các trung tâm và các khu dân cư của địa phương.

Lớp học đặc biệt giữa lòng hồ Trị An - Ảnh 5.

Đỗ Thị Hải Yến – một chiến sĩ trong đoàn sinh viên tình nguyện của Đại học Lạc Hồng đang dạy chữ cho các học viên.

Lớp học đặc biệt giữa lòng hồ Trị An - Ảnh 6.

Qua nhiều thế hệ khác nhau, các em nhỏ gần như không được đi học. Mặt khác, do cuộc sống của người dân nơi đây gần như “biệt lập” với khu vực xung quanh, không có giấy tờ tùy thân nên gặp nhiều khó khăn trong việc nhập học tại các điểm trường trên địa bàn. Hằng năm, có nhiều đoàn thiện nguyện đến đây, mang theo hy vọng và con chữ cho các em nhỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại