Lợn rừng trở thành thú cưng trong nhà và cái kết bất ngờ

Hoàng Dung |

Lợn rừng do người phụ nữ 28 tuổi, Dora Wei mang về nhà sau chuyến đi rừng nhưng cô chủ cũng không ngờ rằng lợn lại có thể kết thân làm bạn với chó nhà, sống cùng nhau hoà thuận.

Dora Wei, 28 tuổi và Nuwan Hemachandraand, 32 tuổi, đến từ Kandy, Sri Lanka tìm thấy một con lợn rừng nhỏ sau một chuyến cắm trại trong rừng.

Lợn rừng trở thành thú cưng trong nhà và cái kết bất ngờ - Ảnh 1.

Điều khiến cặp đôi lăn tăn là phản ứng của thú cưng đang nuôi trong nhà là một chú chó Labrador 3 tuổi.

Tuy nhiên, tình huống thực tế khiến Dora Wei và Nuwan Hemachandraand vô cùng bất ngờ. Con lợn rừng có kích thước chỉ bằng một ổ bánh mỳ khi mới về nhà tỏ ra vô cùng thân thiện, nó luôn coi mình là một chú chó nhỏ và là con của chó mẹ Labrador 3 tuổi.

Nó nhanh chóng làm thân với chó mẹ và đi đâu cũng có nhau. Đến nay, con lợn rừng đã phát triển hơn nhiều, nặng khoảng 59 kg, luôn đi theo chó mẹ.

Dora Wei và Nuwan Hemachandraand đặt tên cho con lợn rừng là Yezhu. Họ tin rằng con vật bị tách khỏi mẹ khi mới vài giờ sau khi chào đời.

Dora Wei hết mực cưng chiều thú cưng, cô lên mạng tìm kiếm cách nuôi dưỡng lợn rừng và thiết lập thói quen sinh hoạt lành mạnh để nuôi nó lớn khôn.

Lợn rừng trở thành thú cưng trong nhà và cái kết bất ngờ - Ảnh 2.

Lợn rừng trở thành thú cưng trong nhà và cái kết bất ngờ - Ảnh 3.

Trong khi đó, con chó Labrador cũng giúp Dora Wei khá nhiều như huấn luyện cho lợn rừng ăn, tập thể dục, đi bộ và chơi cùng nó.

"Nhờ sự nuôi dạy, chăm sóc tuyệt vời của chú chó mà lợn rừng Yezhu nghĩ rằng mình là con của loài chó. Hiện tại cân nặng của nó đã lớn gấp đôi chó nhưng Yezhu vẫn nghĩ rằng mẹ của nó là chú chó Labrador", Dora Wei cho biết.

Người phụ nữ 28 tuổi thường xuyên chia sẻ hình ảnh, video về cuộc sống của cặp đôi lợn rừng và chó nhà trên Instagram cá nhân với hơn 20.000 người theo dõi. Cư dân mạng ủng hộ rất nhiều khi Dora Wei chia sẻ bức ảnh về gia đình động vật trên mạng xã hội. Cô cũng nhận mình là mẹ của 4 chú chó và 1 con lợn rừng.

Dora Wei chia sẻ: "Lần đầu tiên trông thấy con lợn rừng siêu nhỏ, tôi nghĩ đó là một con hươu nhưng sau khi lại gần kiểm tra kỹ thì tôi nhận ra đó thực sự là gì. Tôi cảm thấy hơi sốc và không biết phải làm gì. Tôi đắn đo một lúc trước khi quyết định đem về nhà nuôi. Nếu tôi không giúp đỡ nó khi đó, có thể nó đã chết. Tôi không muốn như vậy và quyết định nhận nuôi chăm sóc nó dù chưa có chút kiến thức nào về lợn rừng. May mắn khi nó phát triển khoẻ mạnh".

Dora Wei cũng đã gọi điện thông báo tới các nhà bảo tồn động vật hoang dã nhưng nhận được câu trả lời rằng không có vườn thú hay trung tâm cứu hộ nào có thể nuôi giữ lợn rừng.

Cặp đôi đã giữ nó lại để nuôi dưỡng bên cạnh 4 chú chó của gia đình. Yezhu thân thiết đặc biệt với chú chó Labrador 3 tuổi và làm cùng nhau mọi việc. Đi chơi cùng nhau, bơi lội cùng nhau mỗi ngày và thậm chí ăn chung một bát rồi ngủ chung. Dora Wei không hề huấn luyện Yezhu phải thân thiết với chó nhà nhưng tình cảm tự nhiên xuất hiện ở cả hai loài vật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại