Lời thổ lộ ngọt ngào của Meghan sau một tuần không ở bên chồng

Hoàng Nguyên |

Nữ công tước Meghan Markle cho biết cô đã có những trải nghiệm rất tuyệt vời ở Nam Phi nhưng cũng vô cùng nhớ chồng, Hoàng tử Harry.

Lời thổ lộ ngọt ngào của Meghan sau một tuần không ở bên chồng - Ảnh 1.

Vợ chồng Hoàng tử Harry đang có một chuyến công tác nhiều ý nghĩa tại Châu Phi.

Ngày 30/9 vừa qua, Công nương Meghan đã phát biểu tại một sự kiện nhằm một lần nữa nhấn mạnh vấn đề bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Nam Phi. 

Cô nói: "Tôi đã có những trải nghiệm thật sự tuyệt vời ở Châu Phi nói chung và Nam Phi nói riêng. Tuy vậy, điều tôi mong chờ nhất vẫn là gặp lại người chồng yêu thương của tôi".

Cặp đôi Meghan và Harry đã tận dụng chuyến du lịch Hoàng gia lớn để phát biểu về những vấn đề giới tính, tiếp cận giáo dục và bảo vệ môi trường.

Trong tuần qua, công tước xứ Sussex đã thực hiện các chuyến đi đến Botswana, Angola và Malawi mà không có vợ và con trai vì cậu bé 4 tháng tuổi quá nhỏ để đi máy bay đường dài.

Trước đó, Meghan đã đến thăm Đại học Johannesburg để thăm các sinh viên với vai trò là người bảo trợ của Hiệp hội các trường Đại học Khối thịnh vượng chung. 

Sau đó, cô đã di chuyển đến một trường học địa phương để diễn thuyết về vấn đề bạo lực phân biệt giới.

Lời thổ lộ ngọt ngào của Meghan sau một tuần không ở bên chồng - Ảnh 2.

Nữ công tước xứ Sussex tỏ ra rất quan tâm đến vấn đề phân biệt giới tại Nam Phi.

Thời gian vừa qua, hàng nghìn phụ nữ Nam Phi đã xuống đường để phản đối vấn nạn bạo lực ngày càng tăng đối với phụ nữ ở nước này, nơi việc cưỡng bức đang được sử dụng làm vũ khí.

Trong một cuộc họp với tổ chức Action Aid, Meghan cho biết cần phải thực hiện nhiều chương trình giáo dục cho đàn ông và thanh niên Nam Phi về vấn đề này.

Tình trạng bạo hành phụ nữ ở Nam Phi đang diễn ra với tỉ lệ cực kỳ cao. Trong khi đó, xã hội nước này có xu hướng chấp nhận thực trạng trên mà không có hướng giải quyết triệt để.

Trong khi đó, vào ngày cuối cùng tại Malawi, Hoàng tử Harry đã nói với một nhóm bạn trẻ rằng họ hãy luôn theo đuổi giấc mơ của mình khi đến thăm một phòng khám tại một thị trấn hẻo lánh.

Hoàng tử Harry cho biết anh ấy đã gặp phải những thử thách riêng khi lớn lên và họ cũng vậy. Điều quan trọng là mỗi người cần phải thể hiện lòng tốt, sự đồng cảm và biết hợp tác với nhau.

Vào ngày cuối cùng trong hành trình tại châu Phi, Harry và Meghan sẽ đến thăm một thị trấn ở Johannesburg trước khi gặp mặt bà Graça Machel, góa phụ của cố tổng thống Nelson Mandela.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại