*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật PETA đang thực hiện một chiến dịch vạch trần những cơ sở, lò giết mổ ở Indonesia cung cấp da bò sát cho các hãng thời trang lớn như Gucci, Louis Vuitton.
Gupo, khu chợ lớn nhất Hàn Quốc chuyên bán chó và thịt chó ướp lạnh ở thành phố Busan, đã chính thức ngừng hoạt động theo một thỏa thuận giữa chính quyền địa phương với 19 tiểu thương.
Việc giết mổ lợn cung cấp thịt hàng ngày vốn được xem là một hoạt động bình thường nhưng ít ai để ý rằng đằng sau đó còn có một sự thật tàn khốc khác.
Những bài học về nhân quả, luân hồi, báo ứng trong hai tiền kiếp của mình đã khiến người đồ tể tỉnh ngộ và buông dao bỏ nghề từ đó.
Tại nhiều khu chợ ở TPHCM, thịt chó vẫn được bày bán thoải mái dù không được kiểm dịch.
Mỗi tuần trôi qua, hàng nghìn con chó ở Sulawesi, Indonesia lại bị bắt trộm và giết thịt.
Những con lợn chết ngạt hay chết vì bệnh đã được thu gom vào các lò giết mổ tại huyện Trùng Khánh (tỉnh Cao Bằng) và được chế biến thành thịt lợn hun khói thơm ngon.
Trước khi bị thui cháy bằng đèn xì, những chú chó đáng thương tại Indonesia còn phải chịu cuộc sống “địa ngục trần gian” ở các khu lò mổ và tận mắt chứng kiến cảnh đồng loại bị giết hại theo cách thức man rợ.
Sau vụ gần 4.000 con heo tiêm thuốc an thần bị phanh phui, giá thịt heo giảm mạnh, nhiều trang trại thua lỗ.
Người dân sống ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã rơi vào trạng thái hoang mang khi nhìn thấy dòng sông chuyển sang màu đỏ của máu.
Lòng lợn được bà Mai mua tại các chợ và lò giết mổ trên địa bàn thành phố, sau đó nhúng qua nước sôi rồi ngâm vào nước pha hóa chất tẩy trắng, đem phơi trên các bếp than tổ ong cho khô và hun khói mùn cưa để khử mùi hôi, tạo màu, sau đó đóng gói đem ra thị trường tiêu thụ.
Người đứng đầu Liên Hợp Quốc mô tả những gì diễn ra ở chiến trường Aleppo còn khủng khiếp hơn cả lò sát sinh.