Lộ đoạn tin nhắn của gã trai đánh bạn gái nhập viện vì tô son khiến chị em phải thốt lên: Ế đôi khi cũng là một loại may mắn!

Diệp Anh |

Đằng sau câu chuyện cô gái bị bạn trai đánh phải khâu 14 mũi khiến nhiều người bỗng cảm thấy nghi ngờ về nhân sinh cuộc sống: "Không biết ngoài kia người ta yêu nhau kiểu gì".

Những ngày qua, cư dân mạng vẫn chưa hết xôn xao vụ việc cô gái tên H.T. (quê Nghệ An) bị bạn trai hành hung, đánh đập trong nhiều giờ khiến phải khâu 14 mũi chưa kể những vết thương khác. Khi hình ảnh khuôn mặt sưng vù, những mảng da bầm tím xuất hiện, không ít người cảm thấy bức xúc vì sao lại có thể ra tay dã man với người yêu như vậy.

Bị bạn trai hành hung vì đánh son đi ăn

Được biết, cô gái trong vụ việc bị bạn trai hành hung vào ngày 1/6 tại Đài Loan (Trung Quốc) - nơi cô đang đi xuất khẩu lao động. Lý do cô gái bị trận đòn khiến cư dân mạng sôi sục, chỉ vì cô lỡ: ĐÁNH SON MÔI khi đi ăn với hội chị em ở nơi làm việc.

Cụ thể, người nhà cô gái bị bạn trai đánh chia sẻ: "Vào ngày 1/6, T. - bạn trai có qua lại với chị mình và có thấy chị ấy đánh son khi đi chơi với bạn làm chung công ty. Vì không thích chị ấy đánh son phấn nên sau đó T. đã uy hiếp bắt chị ấy đến nhà để nói chuyện. Chị mình nhẹ dạ đã bắt tàu xuống chỗ T. để nói chuyện. Đến 6h-6h30 ngày 1/6, T. lôi chị ấy vào phòng đánh đập tới 1h sáng mới tha... Trưa hôm sau, T. trùm chăn đưa chị em đến bệnh viện và lừa y tá rằng nạn nhân bị tai nạn giao thông nhưng nhìn thương tích y tá đã báo công an tới làm việc...".

Lộ đoạn tin nhắn của gã trai đánh bạn gái nhập viện vì tô son khiến chị em phải thốt lên: Ế đôi khi cũng là một loại may mắn!- Ảnh 1.

Lộ đoạn tin nhắn của gã trai đánh bạn gái nhập viện vì tô son khiến chị em phải thốt lên: Ế đôi khi cũng là một loại may mắn!- Ảnh 2.

Lộ đoạn tin nhắn của gã trai đánh bạn gái nhập viện vì tô son khiến chị em phải thốt lên: Ế đôi khi cũng là một loại may mắn!- Ảnh 3.

Người thân cho biết, nạn nhân phải chịu thương tích rất nặng nề: "Chị gái em bị thương khá nặng mặt mũi bầm tím, khâu 4 mũi trên đầu, 11 mũi dưới chân, gãy xương hông, gãy tay, gãy mũi và bầm tím khắp cơ thể".

Lộ đoạn tin nhắn khiến nhiều chị em "sôi máu"

Cũng theo thông tin từ người nhà cô gái bị bạn trai hành hung, sau khi làm việc tại trụ sở công an, bạn trai T. đã dọn đồ trở lại Việt Nam để không bị xử lý. Điều đáng nói, khi những tin nhắn của người bạn trai lộ ra, không ít cư dân mạng cảm thấy rén ngang, sẵn sàng độc thân nếu như có người bạn trai bạo lực như vậy.

Lộ đoạn tin nhắn của gã trai đánh bạn gái nhập viện vì tô son khiến chị em phải thốt lên: Ế đôi khi cũng là một loại may mắn!- Ảnh 4.

Cư dân mạng thường đùa vui với nhau rằng "Gia trưởng mới lo được cho em", thế nhưng người bạn trai này chưa lo được gì đã sẵn sàng "ra chưởng" khiến bạn gái nhập viện. Sự tàn ác và man rợ này vượt quá quyền của một người yêu. Chưa kể, điều khiến dư luận bức xúc nhất là những lời nói trước và sau khi đánh đập bạn gái của tên côn đồ này.

Khi thấy người yêu tô son đi ăn cùng đồng nghiệp, T. ra lệnh cho bạn gái trong thời gian bao nhiêu phút phải đến để nói chuyện và giải thích. Thứ nhất, phải xin lỗi vì hành động tô son đi ăn với bạn. Thứ hai, nhận sai. Thứ ba, hứa lần sau không được tiếp diễn. Dẫu vậy, trận đòn thừa sống thiếu chết vẫn diễn ra.

Lộ đoạn tin nhắn của gã trai đánh bạn gái nhập viện vì tô son khiến chị em phải thốt lên: Ế đôi khi cũng là một loại may mắn!- Ảnh 5.

Tuy nhiên, sau khi bị công an mời lên làm việc, giọng điệu của người bạn trai này lại "quay ngoắt 180 độ". Hành động xưng hô "vợ chồng" và mong người bạn gái sẽ có hành động để anh ta được giảm án. Nhiều người lên án hành vi vô liêm sỉ này của gã bạn trai.

Không dừng lại ở đó, anh ta còn muốn người yêu khai rằng anh ta mới chỉ đánh lần này thôi. Chứng tỏ trước kia, cô gái này đã bị người yêu hành hung rất nhiều lần. Cư dân mạng nhanh chóng chia làm nhiều phe tranh cãi.

Lộ đoạn tin nhắn của gã trai đánh bạn gái nhập viện vì tô son khiến chị em phải thốt lên: Ế đôi khi cũng là một loại may mắn!- Ảnh 6.

Bên cạnh những lời bênh vực và thương xót cô gái, cũng có nhiều người cho rằng cô gái này "đáng bị như thế" vì đây không phải lần đầu, bị đánh nhiều lần mà vẫn yêu thì "không thể cứu nổi" và đưa ra lý lẽ "không tự cứu mình thì ai cứu nổi".

Quả thực, ý kiến của cư dân mạng luôn gây nhiều tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận rằng quãng thời gian yêu nhau chính là để tìm hiểu rõ ràng và sâu sắc tính cách một người, xem người đó có phù hợp để đồng hành lâu dài hay không.

Cũng có người tự hỏi, mục đích người ta yêu nhau để làm gì? Chẳng phải để có thêm một người sẻ chia, đồng hành, yêu thương và quan tâm lẫn nhau hay sao? Cớ sao chưa được yêu thương chút nào đã "ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng".

Qua một số đoạn cap tin nhắn trong vụ việc cô gái Nghệ An bị hành hung trên kia, một người đàn ông chưa là chồng của mình, vừa vũ phu, bạo lực, vừa có tính chiếm hữu độc hại, đặc biệt lại là người dối trá, thiếu trung thực, lý do gì để tiếp tục mối quan hệ?

Suy cho cùng, yêu và được yêu là một điều đẹp đẽ và thiêng liêng, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là biết tự bảo vệ chính mình. Khi không cảm thấy an toàn, cảm thấy được bảo vệ thì việc rời đi là một lựa chọn đúng đắn. Giống như cô gái trong vụ việc kia, tất cả mọi người đều mong sau sự việc này cô sẽ đưa ra một sự lựa chọn đúng đắn để bảo vệ cuộc đời phía trước của mình khỏi những đòn roi vô cớ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại