*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Trong mưa bom bão đạn, binh lính gìn giữ hòa bình Trung Quốc đã kiên cường bảo vệ vị trí đến cùng", người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh lớn tiếng bao biện.
Tình trạng "như rắn mất đầu" của đội gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan đã khiến binh sĩ các nước thành viên "phản ứng hỗn loạn và không hiệu quả" trước tình hình chiến sự ác liệt.
Một ngày sau báo cáo của Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) về vụ lính gìn giữ hòa bình LHQ của Trung Quốc "bỏ vị trí, để mặc nhân viên LHQ bị hãm hiếp", Bắc Kinh đã có hành động.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 10/10 đã phản ứng với thông tin binh sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình của nước này ở LHQ "bỏ chạy thục mạng" khi làm nhiệm vụ tại Nam Sudan hồi tháng 7.
Báo chí Trung Quốc không nhắc đến vụ binh sĩ nước này bỏ chạy thoát thân trong vụ tấn công mà mô tả sự kiện theo một cách "vẻ vang" hơn nhiều.
Rầm rộ đưa quân tới Nam Sudan, khoa trương về sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, TQ muốn bảo vệ điều gì?
Trong khi các binh sĩ Ethiopia còn giúp sơ tán thường dân và có lúc bắn trả, thì các binh sĩ Trung Quốc chỉ lo thoát thân, bỏ lại vũ khí đạn dược sau lưng.
Tâm điểm