Lính Israel bắn chết 2 người Palestine, Bờ Tây chìm trong "biển lửa"

Tất Đạt |

Sau tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, người Palestine đã tổ chức các cuộc biểu tình ở Bờ Tây cũng như Dải Gaza và vấp phải sự cản trở liên tiếp từ quân đội Israel.

Bạo động liên tiếp

Trong khi đó, người Hồi giáo khắp thế giới cũng đổ ra đường sau buổi cầu nguyện thứ Sáu linh thiêng để bày tỏ sự phản đối với quyết định của chính quyền Mỹ.

Bạo động nổ ra trong "ngày cuồng nộ" của dân Palestine đã kéo theo người trăm người bị thương. Mới đây, lính Israel đã sử dụng đạn thật để bắn dân thường Palestine, làm hai người thiệt mạng.

Theo Reuters, quân đội Israel cho biết hàng trăm người Palestine đốt bánh xe và ném đá nhằm vào lính Israel ở dọc các khu biên giới.

Người phát ngôn quân đội lên tiếng: "Trong cuộc bạo động, lính IDF đã bắn ‘có chọn lọc’ vào hai kẻ kích động và đã hạ gục được các mục tiêu."

Theo hội Lưỡi liềm Đỏ Palestine, hơn 80 người Palestine dọc Bờ Tây và Dải Gaza bị thương do đạn bọc cao su. Hàng chục người khác gặp vấn đề hô hấp do hít phải khí ga. Trước đó, 31 người cũng bị thương vào hôm thứ Năm (7/12).

2 người Palestine thiệt mạng do đạn thật, Bờ Tây chìm trong biển lửa, trời khói - Ảnh 1.

Người biểu tình chất đống lốp xe và đốt. Ảnh: EPA

Trong cơn tức giận, những người biểu tình đã đốt cờ Israel, cờ Mỹ và dẫm đạp lên hình ảnh ông Trump.

Tại Bờ Tây, người Palestine chất đống các lốp xe và đốt, tạo ra nhiều cột khói đen khổng lồ bay khắp trời thành phố Ramallah và Bethlehem.

Trên đường phố, người dân và quân đội Israel không ngừng giao tranh dữ dội với đá, khí ga hơi cay và đạn cao su.

Theo các quan chức y tế, 3 người Palestine khác cũng bị thương vì đạn thật và 12 người khác bị tấn công bởi đạn thép bọc cao su.

Người Palestine tổ chức tuần hành và bạo động khắp Bờ Tây. Nguồn: AP

Quyết định dẫn tới bạo động

Chính sách bất ngờ của ông Trump về Jerusalem đã làm người Ả Rập và người Hồi giáo tức giận. Họ cho rằng đây là một sự thiên vị công khai với người Israel trong cuộc mâu thuẫn chính trị, tôn giáo nóng bỏng nhất thế giới.

Chính quyền Palestine đã kêu gọi các cuộc tuần hành quy mô lớn hôm thứ Sáu tại Bờ Tây, Dải Gaza và Đông Jerusalem. Cùng lúc, nhà lãnh đạo của Phong trào Kháng chiến Hồi giáo Hamas tại Gaza cũng kêu gọi cuộc nổi dậy chống lại Israel lần 3.

Mạng lưới khủng bố al-Qaeda thúc giục các phiến quân toàn cầu nhắm vào các mục tiêu ở Mỹ, đồng minh của Mỹ và Israel.

2 người Palestine thiệt mạng do đạn thật, Bờ Tây chìm trong biển lửa, trời khói - Ảnh 3.

Lính Israel trong cuộc bạo động. Ảnh: Reuters

Trên kênh truyền thông as-Sahab, mạng lưới này cũng kêu gọi một cuộc thánh chiến và miêu tả Mỹ là quốc gia đối địch với thế giới Hồi giáo.

Các cuộc biểu tình rầm rộ cũng nổ ra ở Iran, Indonesia, Malaysia, Pakistan và Jordan. Tại thủ đô Amman của Jordan, hàng trăm người biểu tình hô khẩu hiệu "Nước Mỹ là rắn độc".

Trong một nỗ lực nhằm giảm bớt căng thẳng tại Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định rằng tương lai của Jerusalem chỉ có thể được quyết định bởi Israel và Palestine chứ không phải bởi sự công nhận của Mỹ. Ông cũng cho biết, Mỹ sẽ chuyển Đại sứ quán (ĐSQ) từ Tel Aviv về Jerusalem trong ít nhất hai năm tới.

Ông nói: "Để thể hiện sự tôn trọng với phần còn lại của Jerusalem, Tổng thống Trump không ám chỉ cụ thể tình trạng của Jerusalem. Ông ấy nói rất rõ ràng rằng, tình trạng, cũng như biên giới của Jerusalem, sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận và đàm phán giữa hai bên Israel và Palestine."

Mặc dù đã chính thức công bố quyết định, nhưng ông Trump vẫn kí một lệnh trì hoãn để ĐSQ Mỹ tiếp tục ở lại Tel Aviv trong ít nhất 6 tháng tới, thay vì ngay lập tức chuyển về Jerusalem.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại