4 bộ phim "độc dược" của điện ảnh Việt 2017 mà lỡ xem rồi sẽ muốn lăn ra ngất xỉu!

Minh Quân |

Dưới đây là 4 phim của điện ảnh Việt trong năm 2017 mà nếu khán giả nào lỡ tay mua vé xem sẽ cảm giác như mình vừa bị "đầu độc".

Cùng với những bộ phim nổi bật về chất lượng, điện ảnh Việt năm 2017 cũng chứng kiến sự ra mắt của nhiều bộ phim thảm hoạ, khiến khán giả phải ngán ngẩm sau khi đã lỡ bỏ tiền mua vé. Nếu chưa từng bị "đầu độc" bới 4 bộ phim dưới đây, hãy thầm cảm ơn trời đất!

1. S.O.S Sói trắng | Đạo diễn: Lê Hoàng

Thật đáng tiếc khi bộ phim của một đạo diễn có tiếng như Lê Hoàng lại có mặt trong danh sách này. Với làn sóng dư luận đang hết sức phẫn nộ vì các vụ án ấu dâm xuất hiện tràn lan trong xã hội, Lê Hoàng quyết định làm một bộ phim phản ánh đề tài đang rất thức thời. Nhưng rốt cục, kết quả đạt được lại vô cùng tệ hại.

S.O.S Sói Trắng kể về một anh chàng ca sĩ rất nổi tiếng Jimmy Trần (Tim thủ vai), hắn lợi dụng sự nổi tiếng của mình để giúp Ly (Quỳnh Hương), nhân viên một công ty quảng cáo thoát khỏi cuộc cãi vã vô tình trên đường phố.

4 bộ phim độc dược của điện ảnh Việt 2017 mà lỡ xem rồi sẽ muốn lăn ra ngất xỉu! - Ảnh 1.

Thảm họa từ poster

Bằng lòng tin lấy được từ Ly, Jimmy đã tiếp cận em trai của cô để lạm dụng cậu bé. Mặc dù biết và rất tức giận nhưng Ly vẫn tha thứ cho Jimmy (!?), để hắn tiếp tục làm kẻ thủ ác chỉ bằng một vài lời giải thích vớ vẩn.

Với kịch bản chi chít lỗ hổng, diễn xuất yếu kém cộng thêm sự bất lực của đạo diễn, bộ phim thực sự là một lời kêu cứu của chính người xem phim.

2. Chí Phèo ngoại truyện | Đạo diễn: Danny Đỗ

Chí Phèo ngoại truyện là bộ phim lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. 

Tuy nhiên, phim không đi vào bám sát tinh thần cũng như cốt truyện của nguyên tác mà chỉ mượn hình mẫu các nhân vật của Nam Cao để xây dựng nên câu chuyện trinh thám, hài hước thời hiện đại của riêng mình. Tất nhiên, đó không phải là điểm đáng trách của Chí Phèo ngoại truyện.

4 bộ phim độc dược của điện ảnh Việt 2017 mà lỡ xem rồi sẽ muốn lăn ra ngất xỉu! - Ảnh 2.

Thu Trang và Tiến Luật trong Chí Phèo ngoại truyện

Khuyết điểm lớn nhất của phim là sự thô tục, vô duyên trong các màn tấu hài mà ít có khán giả nào cười nổi kéo dài xuyên suốt bộ phim. Cộng vào đó là kịch bản lỏng lẻo, thiếu chặt chẽ đã tạo nên một tác phẩm hời hợt trong mắt khán giả. 

Đây là một trường hợp khá đáng tiếc bởi với bộ khung câu chuyện như thế, Chí Phèo ngoại truyện đã có thể là một bộ phim không tệ nếu được xử lý tốt hơn.

Đưa Chí Phèo ngoại truyện vào danh sách thảm họa cũng là một quyết định khó khăn, thế nhưng không thể dùng yếu tố hình ảnh đẹp để bao biện cho một bộ phim gãy hoàn toàn về nội dung được.

3. 49 ngày 2 | Đạo diễn: Nhất Trung

49 ngày 2 tất nhiên là phần 2 của bộ phim 49 ngày do đạo diễn Nhất Trung thực hiện năm 2015 và được nhiều khán giả yêu thích. 

Tiếp tục lấy đề tài "tình người duyên ma", phần 2 kể về Phương (Hari Won) – một cô gái đã chết – bám theo Huy (Ngô Kiến Huy) – một anh chàng mất trí nhớ sau tai nạn để mong anh giúp mình lấy lại ký ức trước khi tan biến, nhưng, cô cũng không nhớ được mình là ai.

4 bộ phim độc dược của điện ảnh Việt 2017 mà lỡ xem rồi sẽ muốn lăn ra ngất xỉu! - Ảnh 3.

Ngô Kiến Huy và Hari Won trong 49 ngày 2

Thay vì nhẽ ra phải đem lại cảm giác xúc động như ở phần 1, 49 ngày 2 lại biến những cảm xúc này trở nên gượng ép bởi sự sắp đặt dễ dãi và những câu thoại sến xẩm lỗi thời. Những màn đối thoại hài hước thì trở thành sự cố gắng sống sượng trong việc níu kéo cảm xúc của khán giả. 

Chưa kể một loạt những chi tiết phi thực tế với lý thuyết trong cuộc sống bình thường cũng khiến bộ phim trở nên kệch cỡm. Giả tạo và gượng ép là tất cả những gì khán giả nhớ về 49 ngày 2.

4. Giấc mơ Mỹ | Đạo diễn: Davina Hồng Ngân

Những tưởng cuối năm, khi khán giả được chiêu đãi một loạt những bộ phim chỉn chu về phần nhìn như Cô Ba Sài Gòn, Lôi Báo, Khi con là nhà thì bất ngờ xuất hiện một Giấc mơ Mỹ mà theo nhà sản xuất tự tin tuyên bố là "Một tuyệt tác nhân văn".

4 bộ phim độc dược của điện ảnh Việt 2017 mà lỡ xem rồi sẽ muốn lăn ra ngất xỉu! - Ảnh 4.

Nhân văn đâu không thấy, khán giả chỉ thấy một câu chuyện dài dòng, phi lý trong mọi thứ từ nhân vật đến tình huống. Dù lấy đề tài về y khoa thế nhưng từ đầu đến cuối, các nhân vật chỉ biết nói đi nói lại "lời thề hypocrat" một cách sáo rỗng cùng việc ca ngợi ý chí cứu người của bác sĩ qua những tình huống dễ dãi, không thuyết phục.

Không chỉ câu chuyện mà cả lời thoại, rồi diễn xuất của các diễn viên đều đồng loạt trở thành vấn đề. Các tên tuổi lớn và dày dạn kinh nghiệm như Mai Thu Huyền, Bình Minh bỗng chốc trở nên "dở một cách kì lạ" trong Giấc mơ Mỹ.

4 bộ phim độc dược của điện ảnh Việt 2017 mà lỡ xem rồi sẽ muốn lăn ra ngất xỉu! - Ảnh 5.

Nhưng đáng tiếc nhất chính là việc bộ phim được thực hiện tại Mỹ. Không thể không công nhận tâm sức, tiền của mà ekip đã bỏ ra để thực hiện bộ phim. 

Thế nhưng, rõ ràng với nội dung này, việc đưa câu chuyện sang Mỹ là không cần thiết. Chưa kể những cảnh quay bên Mỹ cũng không đủ thuyết phục để người ta có thể "tha thứ" cho phần nội dung quá tệ.

Kết

Chúng ta nên thừa nhận năm nay phim Việt ít thảm họa hơn năm trước, các bộ phim có dở thì cũng nhạt nhạt đều đều như nhau. Duy chỉ có 4 bộ phim trên đây chắc chắn sẽ khiến bạn ngã ngửa khi xem xong. Hy vọng sang năm mới, lượng phim gây "tiền đình" thế này sẽ được giảm trừ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại