Lê Giang thăm mộ nghệ sĩ Ngọc Đáng: Đứng hát vọng cổ, gợi nhớ lại kỷ niệm khó quên

Tùng Ninh |

Thúy Nga và Lê Giang mất khá lâu mới tìm được mộ nghệ sĩ Ngọc Đáng vì ngôi mộ mới làm, chưa có hình hay bia mộ.

Mới đây, trên kênh Youtube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô dẫn nghệ sĩ Phương Dung, nghệ sĩ Lê Giang đi thăm mộ cố nghệ sĩ Ngọc Đáng tại Mỹ. Đi cùng với cô còn có bầu show Nguyễn Tâm, một người thân thiết với các nghệ sĩ.

Lê Giang thăm mộ nghệ sĩ Ngọc Đáng: Đứng hát vọng cổ, gợi nhớ lại kỷ niệm khó quên - Ảnh 1.

Thúy Nga

Đây cũng là lần đầu tiên Thúy Nga viếng mộ Ngọc Đáng kể từ khi đàn chị qua đời. Cô nói:

"Chị Lê Giang với chị Phương Dung sắp về Việt Nam rồi nên tôi tranh thủ dẫn hai chị đi thăm mộ má Ngọc Đáng.

Bữa giờ đám tang má Ngọc Đáng, tôi bận đi show ở xa nên không qua thắp hương cho má được, đám tang Tường Khuê tôi cũng không tới viếng.

Giờ tôi phải qua mộ thăm má Đáng. Tôi có mua trái cây, còn chị Lê Giang mua hoa mang theo để cúng mộ má Đáng. Tôi còn rủ chị Bé Heo nữa nhưng chị bận đi làm không về được.

Lần cuối tôi gặp má Đáng mới đầu năm. Hai má con đi diễn cùng nhau ở một show. Lúc đó, má Đáng còn khỏe mạnh lắm. Má còn đùa giỡn với tôi, nói tôi với Kim Tiểu Long đẹp đôi. Ai ngờ chỉ tháng sau là má Đáng đổ bệnh".

Lê Giang thăm mộ nghệ sĩ Ngọc Đáng: Đứng hát vọng cổ, gợi nhớ lại kỷ niệm khó quên - Ảnh 3.

Lê Giang

Thấy Lê Giang tỏ ra khá vui mừng, phấn khởi, Thúy Nga mới hỏi: "Sao chị Lê Giang đi thăm mộ mà vui quá vậy?".

Lê Giang liền tâm sự: "Tôi qua Mỹ lần này để du lịch nhưng không ngờ tới lúc gần về Việt Nam lại có duyên đến thăm Phi Nhung, anh Chí Tài với má Ngọc Đáng, nên tôi vui quá".

Thúy Nga và Lê Giang mất khá lâu mới tìm được mộ nghệ sĩ Ngọc Đáng vì ngôi mộ mới làm, chưa có hình hay bia mộ, chỉ có một dòng chữ nhỏ nằm khuất sâu dưới cỏ, rất khó để nhìn thấy.

Lê Giang thăm mộ nghệ sĩ Ngọc Đáng: Đứng hát vọng cổ, gợi nhớ lại kỷ niệm khó quên - Ảnh 4.

Sau đó Thúy Nga liền tự tay cắm hoa và bày quả, nước lên mộ Ngọc Đáng còn Lê Giang đứng hát vọng cổ cho Ngọc Đáng nghe. Cô còn tâm sự với Ngọc Đáng:

"Má Đáng ơi, hôm nay con vui quá và con biết má cũng vui vì con từ Việt Nam qua đã tới thăm mộ má được. Con hi vọng vài hôm nữa sẽ có hình má Đáng ở đây cho mọi người dễ tìm hơn.

Con mong má siêu thoát về cõi Phật và phù hộ cho tụi con mạnh khỏe, bán hàng online đắt hàng. Con vẫn nhớ những kỷ niệm ngày xưa của má với con. Hồi đó, con với má còn đi đoàn cải lương chung ở Sài Gòn, má thường bảo con có duyên quá".

Lê Giang thăm mộ nghệ sĩ Ngọc Đáng: Đứng hát vọng cổ, gợi nhớ lại kỷ niệm khó quên - Ảnh 5.

Về phía mình, Thúy Nga ngồi cắm từng nén nhang cho Ngọc Đáng và nói: "Con mong cho má qua kiếp sau vẫn là nghệ sĩ, hát hồ quảng tiếp. Nghệ sĩ nào cũng đam mê nghề, đi đâu cũng muốn trở về với nghề nên con mới mong cho má được như vậy".

Thắp nhang và thăm mộ xong, Thúy Nga đi về thì được nghe một người Việt kiều nói rằng giá đất ở khu nghĩa trang chôn cất nghệ sĩ Ngọc Đáng rất đắt, lên tới hơn 60 ngàn đô một ngôi mộ và hiện tại không còn để bán.

Thúy Nga nghe xong tỏ ra cảm động về tình nghệ sĩ. Cô nói: "Anh Phillip Nam đã nhường lại phần đất chôn của chính mình mua từ nhiều năm trước cho má Ngọc Đáng, nếu không thì không thể có đất xây mộ cho má".

Lê Giang thăm mộ nghệ sĩ Ngọc Đáng: Đứng hát vọng cổ, gợi nhớ lại kỷ niệm khó quên - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại