Lấy xe máy của bố chạy gần 300 km từ Kon Tum đến Đắk Lắk, bé trai 13 tuổi đói run, suýt ngất xỉu

Duy Nam (tổng hợp) |

Dân mạng đang tích cực chia sẻ thông tin về cậu bé để tìm người thân cho em.

Tối ngày 2/9, dân mạng xôn xao bàn tán về vụ việc bé trai tự chạy xe máy hàng trăm cây số. Trong hình, bé trai mặc áo đen, mang dép đỏ, đứng cạnh chiếc xe máy số, vẻ mặt khá mệt mỏi.

Được biết, bé trai là A Duy Khang, đã tự lái xe máy mang BKS 82H1 -088.70 từ Kon Tum sang Đắk Lắk và dừng trước cửa nhà xe tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ.

Lấy xe máy của bố chạy gần 300 km từ Kon Tum đến Đắk Lắk, bé trai 13 tuổi đói run, suýt ngất xỉu - Ảnh 1.

Cậu bé 13 tuổi tự chạy xe máy của bố gần 300 km.

Theo lời kể của ông Trần Văn Tư, người phát hiện ra Duy Khang, bé trai lúc đó đói run và suýt ngất xỉu. Ông đưa cháu bé đi ăn rồi giao cho công an thị xã Buôn Hồ để tìm người thân.

Đến trụ sở công an, Khang chỉ tạm thời khai tên bố và mẹ, tinh thần chưa ổn định. Em hiện ăn uống, ngủ nghỉ tại đây.

Lấy xe máy của bố chạy gần 300 km từ Kon Tum đến Đắk Lắk, bé trai 13 tuổi đói run, suýt ngất xỉu - Ảnh 2.

Cậu bé được người dân đưa đi ăn trước trong tình trạng đói run

Nhiều tài khoản tỏ ra bất ngờ với hành động của bé trai. Không ít người cho rằng cậu đã quá liều lĩnh.

"Sợ thật đấy, chưa đủ tuổi đi xe mà một mình 'phượt' gần 300 km, người lớn nhìn vào còn thấy hãi nữa là cậu nhóc. Đường đồi núi có phải dễ đi đâu", thành viên Tuấn Nguyễn bình luận.

"Mong em sớm được về với gia đình. Các bậc phụ huynh cũng nên để ý các cháu tuổi mới lớn, dễ có hành động nông nổi và khó lường lắm", một dân mạng khác cho hay.

Bên cạnh đó, dân mạng cũng chia sẻ thông tin và hình ảnh của cậu bé. Nếu ai là người thân của A Duy Khang, xin liên hệ số điện thoại của công an thị xã Buôn Hồ: 02623.872.123.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại