Lấy ra một thứ từ trong túi, người điều dưỡng đã giúp cụ bà thực hiện mơ ước cuối đời

Lâm Anh |

Chàng điều dưỡng (vốn là học sinh cũ của cụ bà) đã dùng điện thoại để bật bài hát mà bà yêu thích trước lúc qua đời.

Già đi và qua đời là quy luật cuộc sống. Càng lớn tuổi, não người già hoạt động càng chậm, chân không thể tự đi đến nhà vệ sinh hoặc không nhớ nổi tên con cháu khiến cuộc sống của họ thêm buồn phiền.

Cụ bà Maria đã sống những ngày cuối cùng trong trung tâm chăm sóc người già ở Austinburg, Texas, Mỹ và cụ cũng biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Trước đây cụ bà từng là giáo viên dạy hát và đàn piano với một cuộc sống luôn ngập tràn âm nhạc. May mắn thay, người chăm sóc cụ bà ở trung tâm là một học sinh cũ – anh Joshua. Anh từng học cụ Maria từ năm 9 tuổi.

Mong ước lớn nhất của cụ Maria là được nghe bài hát "How great thou art" trước khi qua đời. Và anh Joshua rất sẵn lòng thực hiện điều đó. Anh lưu lời bài hát trong máy điện thoại và hát theo giai điệu của bài hát mà cô giáo mình yêu thích, đưa cô về nơi suối vàng.

Đoạn video được người thân của cụ bà ghi lại.

Đoạn clip không chỉ chứng minh tình cảm cô trò mà còn như lời khen với những nhân viên điều dưỡng dã hết mình vì người già như anh Joshua.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại