*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa thông báo tin này.
Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Cù Quốc Thắng đã có mặt cung cấp thông tin tại Họp báo liên quan đến vụ tàu du lịch Vịnh Xanh.
Sáng 20/7, tại khu vực cầu Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh), không khí tang thương bao trùm khi người thân của các nạn nhân trong vụ lật tàu du lịch chiều 19/7 đã có mặt từ rất sớm để thắp hương, cầu nguyện cho những người xấu số.
Đây là lời kể đau lòng của anh N.H.Q (40 tuổi, quê phường Trường Vinh, Nghệ An), người sống sót trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long.
"Tôi chỉ mong mọi người được bình yên hết thôi, giá mà tôi cứu được mọi người..." - chị L. nói trong nước mắt.
Lực lượng thợ lặn chuyên nghiệp đã được huy động để tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong thân tàu du lịch bị chìm do dông lốc vào chiều 19/7 trên vịnh Hạ Long.
Trong đó có 10 người còn sống, 35 người tử vong, có 31 người đã xác định được danh tính.
"Khoảnh khắc diễn ra quá nhanh, cháu không cảm nhận được gì"- bé trai 10 tuổi may mắn được cứu sống trong vụ lật tàu thuật lại.
Cả gia đình vừa đi Cô Tô cùng công ty, mọi người đã về Hà Nội, còn gia đình này tiếp tục đi Hạ Long riêng, không may gặp nạn.