Lãnh tụ Tối cao Iran bật khóc nhiều lần trước linh cữu Tướng Qasem Soleimani

Thu Hằng |

Trong lần hiếm hoi bộc lộ cảm xúc, Thủ lĩnh tinh thần tối cao của Iran, Ali Khamenei đã nhiều lần bật khóc tại lễ tang viên tướng vừa bị Mỹ ám sát.

Theo hãng tin AP, trong một khoảnh khắc hiếm hoi bộc lộ cảm xúc cá nhân, thủ lĩnh tinh thần tối cao của Iran, Giáo chủ Ali Khamenei đã bật khóc tại tang lễ Tướng Qassem Soleimani, người vừa thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ tại sân bay quốc tế Baghdad, Iraq.

Trong buổi đại lễ cầu nguyện, ông Khamenei cùng các quan chức Iran đứng trước chiếc quan tài phủ cờ đặt linh cữu Tướng Soleimani.

Giọng nói của vị Giáo chủ Iran như nức nở trong khoảnh khắc nặng nề của một đám tang không giống như bất cứ đám tang nào trong lịch sử gần đây của Iran. Cảnh sát Iran cho biết, số người tham dự buổi lễ lên tới hàng triệu.

Xem video hình ảnh Giáo chủ Iran Khamenei nhiều lần bật khóc tại tang lễ (Nguồn: Times of Israel)

lãnh tụ tối cao iran bật khóc nhiều lần trước linh cữu tướng Soleimani.

Đám tang đã thể hiện chiều sâu của mối quan hệ giữa Giáo chủ Khamenei với vị tướng quyền lực vừa bị sát hại. Sự kiện này cũng thể hiện cách mà ông Khamenei phản ứng với hành động của Mỹ.

Quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công điều khiển từ xa bằng máy bay không người lái, phóng tên lửa trúng xe ô tô chở Tướng Soleimani tại sân bay Baghdad, Iraq ngày 3/1. Viên tướng chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã thiệt mạng cùng với một thủ lĩnh nhóm vũ trang địa phương tại Iraq và một số tùy tùng.

Vụ không kích, được tiến hành theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã lập tức làm leo thang căng thẳng giữa hai nước, đẩy Trung Đông đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh hoặc làn sóng bạo lực mới sau khi Tehran thề sẽ trả thù.

Đối với Mỹ và phương Tây, Soleimani là một nhân vật nguy hiểm, có ảnh hưởng tới nhiều nhóm vũ trang liên quan đến cái chết của hàng ngàn người Hồi giáo Sunni ở Syria. Chính quyền Mỹ cáo buộc ông chịu trách nhiệm cho cái chết của lính Mỹ ở Iraq và vô số cuộc tấn công vào lực lượng Iraq chiến đấu bên cạnh người Mỹ.

Lãnh tụ Tối cao Iran bật khóc nhiều lần trước linh cữu Tướng Qasem Soleimani - Ảnh 3.

Tướng Soleimani (phải) quỳ xuống chào Đại Giáo chủ Khamenei khi dự lễ tại một thánh đường ở Tehran ngày 27/3/2015. Ảnh: AP

Tuy nhiên ở Iran, Soleimani được đánh giá là nhân vật có ảnh hưởng lớn thứ hai, chỉ sau Giáo chủ Khamenei và thậm chí còn cao hơn cả Tổng thống Iran. Ông là một chỉ huy mạnh mẽ phụ trách Lực lượng Bảo vệ Cách mạng Quds, giám sát các nhóm vũ trang ủy nhiệm của Iran ở nước ngoài, từ Hezbollah ở Lebanon đến các phe phái vũ trang ở Iraq, Syria và Yemen.

Với Lãnh tụ tinh thần Khameni, Tướng Soleimani là một phụ tá trung thành, người thường xuyên được ông tham vấn, người củng cố dấu chân ảnh hưởng của Tehran vượt xa biên giới đất nước, giúp giữ gìn và thúc đẩy các nguyên tắc của cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, đưa các lãnh đạo người Hồi dòng Shiite lên nắm quyền lực.

Lãnh tụ Tối cao Iran bật khóc nhiều lần trước linh cữu Tướng Qasem Soleimani - Ảnh 4.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôn Tướng Qassem Soleimani trong một buổi lễ ở Tehran ngày 30/2/2017. Ảnh: AP

Mối quan hệ của họ thân thiết đến mức ông Khamenei đã nhiều lần xuất hiện trong những bức ảnh ôm lấy Soleimani theo cách mà những người cha ở Iran thường dành cho những đứa con trai yêu quý của họ.

Trong một bức ảnh như vậy từ năm 2018, Giáo chủ Khamenei, ngồi trên một bục cao, cúi xuống và hôn lên trán của Soleimani. Trong một hình ảnh khác từ năm 2017, ông Khamenei đang hôn lên má của viên tướng trong ngày Ashoura, một ngày lễ của người Shiite.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại