Lan Phương: Cảnh đánh chồng tôi chẳng thấy hả hê gì, chỉ thấy mệt

Thảo Nguyên |

"Thú thực tôi không thích những cảnh quay đánh chồng, tôi rất là sợ", Lan Phương chia sẻ.

"Đây là vai diễn khiến tôi khóc nhiều nhất"

Nổi tiếng với những vai diễn cá tính, "khùng điên" nhưng vào vai Khánh của Thương ngày nắng về, Lan Phương đã khiến công chúng không khỏi ngạc nhiên.

Thể hiện xuất sắc hình ảnh một người phụ nữ mang trong mình nhiều gánh nặng, nhiều áp lực, Lan Phương đã có những cảnh quay khiến hội chị em phải gật gù vì "quá giống đời thực".

Lan Phương cho biết, mặc dù có nhiều cảnh quay hài hước, dí dỏm nhưng đây lại là nhân vật khiến nữ diễn viên phải khóc nhiều nhất từ trước tới nay:

"Nhân vật Khánh đúng là có nhiều ức chế và nước mắt. Có những cảnh quay khiến tôi u uất suốt cả ngày, ví dụ như cảnh Khánh sang xin lỗi mẹ nhưng mẹ không đồng ý.

Lan Phương: Cảnh đánh chồng tôi chẳng thấy hả hê gì, chỉ thấy mệt - Ảnh 1.

Vai diễn Khánh có quá nhiều uất ức khiến Lan Phương u uất.

Đó là cảnh quay đầu tiên khiến tôi khóc lóc nhiều nhất. Nguyên ngày quay hôm đó, dù đã về nhà rồi tôi vẫn u uất, không yên. Nhưng khán giả cứ yên tâm, nhân vật Khánh dần dần sẽ tìm được sự cân bằng!

Đây thực sự là vai diễn khiến tôi phải khóc nhiều nhất. Mỗi cảnh quay đều có sự bức bối, uất ức khiến nhân vật phải khóc".

Mặc dù vậy, nữ diễn viên đặc biệt yêu thích vai diễn này. Theo Lan Phương, nhân vật Khánh đem đến cho chị nhiều cảm xúc và có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống:

"Tôi ngưỡng mộ nhân vật Khánh vì có những đứa con xinh xắn, Khánh có 1 cuộc sống rất khác với tôi ngoài đời, quả thực tôi rất thích nhân vật này. Nhân vật này đã dạy cho tôi nhiều bài học về cuộc sống của người phụ nữ tự lập, những nỗi lo của người phụ nữ trong gia đình mình, gia đình đôi bên.

Nếu không đóng nhân vật Khánh, tôi sẽ không cảm nhận được sâu sắc cuộc sống vất vả, khó khăn của những người phụ nữ. Nhân vật này giúp tôi có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống, có sự cảm thông nhiều hơn với chị em phụ nữ.

Lan Phương: Cảnh đánh chồng tôi chẳng thấy hả hê gì, chỉ thấy mệt - Ảnh 3.

"Nhân vật này giúp tôi có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống, có sự cảm thông nhiều hơn với chị em phụ nữ".

Khánh tuy trông không mạnh mẽ nhưng thực ra cô ấy lại rất mạnh mẽ, rất độc lập để cân bằng cuộc sống. Theo thời gian, Khánh sẽ từ từ mạnh mẽ hơn và nhận ra những thứ thực sự quan trong đối với mình.

Tôi tin là dần dần khán giả cũng sẽ đồng cảm hơn và thương Khánh nhiều hơn.

Tôi cũng có chút giống Khánh ở thời điểm tôi mới khởi nghiệp kinh doanh. Lúc đó tôi áp lực vì công việc nên dễ nổi nóng với chồng con. Nhưng qua giai đoạn đó, mọi thứ lại trở về với quỹ đạo bình thường".

Lan Phương: Cảnh đánh chồng tôi chẳng thấy hả hê gì, chỉ thấy mệt - Ảnh 4.

"Tôi tin là dần dần khán giả cũng sẽ đồng cảm hơn và thương Khánh nhiều hơn".

"Tôi sợ nhất là cảnh đánh chồng"

Vì là nhân vật có nhiều uất ức, dồn nén nên những cảnh quay Khánh đánh chồng, đặc biệt là cảnh cô nàng say xỉn rồi nôn vào mặt mẹ chồng đã đem đến cho khán giả sự thích thú đặc biệt.

Bản thân Lan Phương cũng được thử thách với những phân cảnh này. Nữ diễn viên cho hay, bản thân cô không hề thích, thậm chí rất sợ những cảnh quay đánh chồng:

"Các cảnh quay đánh chồng trong kịch bản chỉ viết "Khánh nhào vào đánh chồng", còn lại đánh như thế nào, thái độ đánh ra sao thì tôi phải tự hình dung ra. Khi tới quay cảnh đó, bắt được cảm xúc phân đoạn đó như thế nào thì tôi sẽ tự hình dung ra mình sẽ đánh chồng như thế nào.

Lan Phương: Cảnh đánh chồng tôi chẳng thấy hả hê gì, chỉ thấy mệt - Ảnh 5.

Thú thực tôi không thích những cảnh quay đánh chồng, thậm chí tôi rất là sợ.

Thú thực tôi không thích những cảnh quay đánh chồng, thậm chí tôi rất là sợ. Tôi không muốn đánh bạn diễn thật vì như thế bạn ấy sẽ bị đau. Nhưng theo yêu cầu của phân đoạn, tôi phải đánh như thật. Chính vì vậy, các cử động tay khá là gượng gạo, bản thân mình vừa phải canh sao cho giống đang đánh thật nhưng không được làm bạn diễn đau.

Sau mỗi cảnh đánh chồng, tôi chẳng thấy hả hê gì cả mà chỉ thấy mệt, còn các khớp ngón tay thì bị va chạm rất đau".

Với cảnh quay Khánh say xỉn, Lan Phương cho hay trên thực tế chị đã phải chịu rất nhiều áp lực:

"Cảnh Khánh say rồi gây sự với mẹ chồng được quay vào đêm lạnh nhất trong suốt thời gian quay phim Thương ngày nắng về. Nói thực, đấy là cảnh quay khiến tôi rất áp lực vì phải diễn cảnh say trong khi tôi chưa từng say bao giờ, số lần tôi uống rượu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay nên khó để biết cảm xúc nó ra sao mà diễn.

Lan Phương: Cảnh đánh chồng tôi chẳng thấy hả hê gì, chỉ thấy mệt - Ảnh 6.

Cảnh quay Lan Phương say xỉn, "hành hạ" mẹ chồng gây sốt.

Ngoài ra, các đồng nghiệp của tôi trước đó diễn cảnh say cực tốt khiến tôi càng thêm áp lực. Tôi đã thử uống vài ngụm bia trước khi quay nhưng gió lạnh quá đã "thổi bay" cả men bia.

Rất may là khi diễn cảm xúc của nhân vật trào lên khiến tôi thể hiện rất tự nhiên, sự tương tác cùng bạn diễn càng khiến cho cảnh quay trở nên mềm mại, chân thực hơn. Bản thân tôi sau khi xem lại cảnh này đã vừa cười vừa khóc. Tôi rất vui vì khán giả đón nhận và thích thú với cảnh quay này".

Lan Phương: Cảnh đánh chồng tôi chẳng thấy hả hê gì, chỉ thấy mệt - Ảnh 7.

"Tôi rất vui vì khán giả đón nhận và thích thú với cảnh quay này".

Lan Phương thừa nhận, được diễn xuất cùng 3 bạn diễn đình đám như NSND Lan Hương, nghệ sĩ Thanh Quý và Hồng Đăng khiến chị thăng hoa hơn hẳn:

"Cả 3 bạn diễn của tôi đều là những diễn viên giỏi, có thế mạnh riêng. Mẹ Quý hợp vai từ vóc dáng, gương mặt cho tới cách thoại. Đôi khi chỉ cần ôm lấy mẹ Quý đã có cảm xúc cho nhân vật rồi.

NSND Lan Hương thì tạo nên màu sắc cực riêng biệt cho bà mẹ chồng vừa đáng yêu "quái thai" nhưng cũng rất hài hước.

Hồng Đăng vào vai ông chồng trẻ con một cách rất "ngọt" và thuyết phục. Quả thực, tôi cảm thấy may mắn khi được diễn chung với 3 bạn diễn này. Làm việc chung với mọi người khiến tôi cảm thấy yêu nhân vật của mình hơn, diễn có cảm xúc hơn rất nhiều".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại