Lan Phương nói gì khi bị tiếng chảnh, mơ mộng, khó gần, đồng nghiệp không ưa?

Hương |

"Diễn ở sân khấu Hồng Vân nhưng tôi chưa bao giờ đi ăn đêm với mọi người. Khi mình không hòa đồng thì mình không hiểu người ta, người ta cũng không thích mình", Lan Phương nói.

Khán giả yêu bộ môn nghệ thuật thứ bảy đã quá quen thuộc với cái tên Lan Phương. Cô gái sinh năm 1983 này vừa là diễn viên vừa là nghệ sĩ múa.

Dù vào vai chính diện hay phản diện thì Lan Phương cũng ghi dấu ấn sâu đậm với khán giả, qua loạt phim truyền hình ăn khách: Cô gái xấu xí, Những thiên thần áo trắng, Những đứa con biệt động Sài Gòn, Cả một đời ân oán, Nàng dâu oder…

Cô cũng để lại cảm tình lớn cho khán giả trong các phim điện ảnh: Scandal, Cô dâu đại chiến, Cô gái đến từ hôm qua, Bố già

Nữ diễn viên sinh năm 1983 này từng đạt nhiều giải thưởng uy tín về nghề như Huy chương Vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009 và 2012. Bộ phim "Cả một đời ân oán" cũng đem về cho Lan Phương giải Nữ diễn viên Ấn tượng VTV Awards 2018.

Tuy nhiên, đằng sau những hào quang, những vai diễn đó là một Lan Phương rất khác. Hình ảnh mà mọi người thường nghĩ về Lan Phương là một cô gái mơ mộng, như sống trên mây, chảnh, khó gần. Kỳ thực không phải vậy.

Lan Phương nói gì khi bị tiếng chảnh, mơ mộng, khó gần, đồng nghiệp không ưa? - Ảnh 1.

"Người không hiểu tôi, thường nghĩ tôi xạo"

Lan Phương cho biết, cô từng gặp nhiều khó khăn bởi sự ngây ngô, không hòa đồng của mình mà tới sau này, nữ diễn viên mới nhận ra.

Cô chia sẻ trong chương trình Hạnh phúc ở đâu: "Tôi làm nghề mà không biết xây dựng hình ảnh cho mình. Thời Cô gái xấu xí, khi phim phát sóng, tôi được quan tâm, được mời đi rất nhiều nhưng cách trả lời của mình rất ngây ngô.

Đi event, mình cũng không biết chú trọng tới hình ảnh phải thế nào. Mình nhạt nhẽo quá thì họ mời mình làm gì. Hồi đó, có người nói một câu mà tôi nhớ hoài: "Lan Phương đẹp nhưng ăn mặc xuề xòa nên không hấp dẫn". Tôi nhớ hoài câu đó, nhớ từng chữ vì nó quá đúng.

Tôi còn bị một cái là, người không hiểu tôi, thường nghĩ tôi xạo. Nhưng thật ra, con người tôi là thế. Tôi sống trong một thế giới màu hồng, cũ kỹ nên những gì khác biệt luôn khiến tôi tò mò và thấy nó rất hay.

Đó là một thiếu sót của mình. Mình không hiểu được là, cái tên của mình là một sản phẩm, làm sao để người ta thích sản phẩm đó, dùng sản phẩm đó đưa tới cho mọi người nhiều hơn.

Với lại, hồi đó, tôi còn quan tâm chuyện yêu nhiều hơn. Lúc tôi ra Hà Nội đi quay phim là thay đổi hoàn toàn. Bỏ lại mọi thứ sau lưng, chỉ xách theo 2 va-li quần áo. Đó là lúc, tôi biết cuộc sống của mình rõ ràng hơn. Vì vậy mà mối quan hệ của tôi với mọi người rất tốt".

Lan Phương nói gì khi bị tiếng chảnh, mơ mộng, khó gần, đồng nghiệp không ưa? - Ảnh 3.

Từng bị đồng nghiệp… không ưa

Từ nhỏ, Lan Phương đã có một cuộc sống vô cùng êm đềm và màu hồng trong gia đình. Cho nên khi bước chân ra đời, cô gái ấy thấy cái gì cũng kỳ lạ, cũng tò mò, ngạc nhiên.

Sự ngây thơ, sự khác biệt của Lan Phương khiến nhiều người hiểu lầm. Người nghĩ cô giả nai. Người nghĩ cô diễn. Chính vì vậy, mà một thời gian dài, quan hệ của Lan Phương với đồng nghiệp không được tốt đẹp.

Lan Phương bày tỏ: "Mình ngây ngô quá, không hòa đồng với người ta, không đủ mở lòng với người ta. Ví dụ, diễn ở sân khấu Hồng Vân nhưng tôi chưa bao giờ đi ăn đêm với mọi người. Bởi vì tôi không có thói quen ăn đêm. Khi mình không như vậy thì mình không hiểu người ta, người ta cũng không thích mình.

Nghĩa là, mình nói chuyện với họ theo quan điểm trong thế giới màu hồng của mình. Đó là lý do mình không hiểu người ta nên dễ tổn thương và tự ái".

Sau nhiều năm, Lan Phương bây giờ đã khác. Cô sâu sắc, bao dung, đằm thắm và cũng thú vị hơn rất nhiều. "Còn bây giờ thì khác. Mình kể chuyện mình và người ta kể chuyện người ta, rồi biết nói đùa. Mọi người thấy vui hơn và tôi cũng thấy vui hơn", nữ diễn viên nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại