Lần đầu lên tiếng sau thất bại, HLV Joachim Low đổ hết tội cho học trò

Ngô Trà |

Vừa mới nhận hết trách nhiệm về mình trong cuộc họp báo sau trận đêm qua, sáng sớm nay HLV người Đức đã chĩa mũi dùi không thương tiếc về phía các học trò.

Theo HLV Joachim Low, Mesut Ozil là một trong những cầu thủ chơi cực kỳ kém cỏi trong trận đấu quyết định với Hàn Quốc đêm qua. Theo HVL này, ông đã loại cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ khỏi trận đấu với Thụy Điển sau trận thua 0-1 trước Mexico, nhưng buộc phải tung anh vào trận đấu với Hàn Quốc bởi tính chất quyết định của nó:

"Vì án treo giò và chấn thương, tôi bắt buộc phải tung Ozil vào sân trong trận đấu này. Năm 2014 và 2017 cũng thế, khi đội tuyển gặp khó khăn ở những trận đấu cuối, tôi đã phải có một số thay đổi và các cầu thủ vào sân đều chơi tốt.

Lần đầu lên tiếng sau thất bại, HLV Joachim Low đổ hết tội cho học trò - Ảnh 1.

Mesut Ozil nhận phải sự chỉ trích kịch liệt của HLV Joachim Low.

Không riêng Ozil, một số cầu thủ khác cũng chơi rất kém cỏi ở trận đấu này. Dĩ nhiên là tôi chịu toàn bộ trách nhiệm, nhưng rõ ràng tôi đã không có được một đội hình tốt trong tay khi quá nhiều cầu thủ chơi dưới phong độ.

Thomas Muller đã chơi khá tệ cả hai trận đấu đầu tiên, và tôi bắt buộc phải thay đổi. Đây là trận đấu chúng tôi bắt buộc phải ghi bàn, đấy là lý do tôi rút các cầu thủ phòng ngự ra và tung những chân sút tấn công vào sân. Khi ấy, cấu trúc đội hình không còn chặt chẽ và phải đối mặt với rủi ro, nhưng nó xứng đáng để mạo hiểm.

Lần đầu lên tiếng sau thất bại, HLV Joachim Low đổ hết tội cho học trò - Ảnh 2.

Tuy nhiên khi các cầu thủ của tôi chơi tệ, không thể ghi bàn, thì việc bị phản đòn cũng là điều dễ hiểu".

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Joachim Low dùng "kế hoãn binh" khi được hỏi: "Tôi cần vài tiếng đồng hồ để bình tâm, để nhìn nhận mọi thứ thật rõ ràng. Ngay bây giờ, tất cả chỉ là sự thất vọng. Chúng ta sẽ trao đổi vào ngày mai".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại