Lâm Vũ: Bạn gái cũng từng đổ vỡ hôn nhân giống tôi nên cả hai đều trân trọng lẫn nhau

Nguyễn Hương |

"Mọi người hay e dè chuyện con chung con riêng nhưng tôi nghĩ, nó chỉ có vấn đề khi người ta không có tấm lòng thôi. Con nít không có tội", ca sĩ Lâm Vũ bày tỏ.

Từng có quá khứ cơ cực, từng đi qua những đau khổ khi hôn nhân đổ vỡ, cuộc sống hiện tại của ca sĩ Lâm Vũ đã bước sang một chương mới. Ở đó, anh hạnh phúc với tình yêu mới và đủ đầy về vật chất khi vừa là ca sĩ lại vừa là một doanh nhân thành đạt.

Ca sĩ kiêm doanh nhân

Được biết, anh là "đầu tàu" của nhóm thiện nguyện Chân Tình. Thời gian gần đây, câu chuyện từ thiện khá nhạy cảm. Là một trong những người rất năng nổ làm thiện nguyện, anh có suy nghĩ gì?

Từ xưa đến giờ, tôi làm từ thiện, chưa bao giờ kêu gọi quyên góp. Tất cả đều là tiền túi của tôi và anh em trong hội Chân Tình. 12 năm qua đều như vậy.

Lâm Vũ: Bạn gái cũng từng đổ vỡ hôn nhân giống tôi nên cả hai đều trân trọng lẫn nhau - Ảnh 1.

Hội có mười mấy anh em, đều là những người thành công, có điều kiện kinh tế, tôi là trưởng hội. Ví dụ, hội muốn làm từ thiện ở địa điểm A, cần 100 triệu thì sẽ chia đều số tiền đó cho tất cả các thành viên trong hội. Mọi người cùng đóng góp vào rồi lại cùng nhau đi trao tặng. Mọi thứ đều rõ ràng nên tin tưởng nhau tuyệt đối, không ai có suy nghĩ khác.

Trong thời gian Sài Gòn đối mặt với dịch bệnh, ngày nào chúng tôi cũng đem 500, 700 phần quà đi phát cho bà con, không ngày nào không làm. Chúng tôi đi khắp nơi, vào cả vùng đỏ. Anh em được test Covid-19 và tập trung ở nhà tôi. 15 người suốt 2 tháng không về nhà. Đó là những kỷ niệm khó quên của chúng tôi.

Trên các phương tiện truyền thông đại chúng, khi nhắc tới Lâm Vũ, mọi người thường nghĩ tới ba từ "đại gia ngầm". Anh nghĩ gì về điều này?

Hồi mới vào nghề, tôi là người ăn hôm nay tính hôm nay. Nay có cơm thì ăn cơm, ngày mai tính sau. Tôi không nặng nề, mai mình phải thế này, mốt phải thế kia nên rất nhẹ nhõm. Tôi chưa bao giờ tiết kiệm ăn uống, ăn là phải ăn ngon, dù hồi đó rất nghèo.

Còn hiện tại, ngoài đi hát, tôi kinh doanh rất nhiều thứ. Hiện tại, tôi là phó giám đốc của 3 công ty sản xuất mỹ phẩm. Việc kinh doanh này, tôi đã làm từ 10 năm rồi. Nó cho tôi ổn định về mặt kinh tế, tài chính. Tôi không áp lực vào chuyện kiếm tiền từ nghề ca hát. Nếu bị nặng cơm áo gạo tiền thì mình sẽ không thăng hoa với nghệ thuật được.

Lâm Vũ: Bạn gái cũng từng đổ vỡ hôn nhân giống tôi nên cả hai đều trân trọng lẫn nhau - Ảnh 2.

Người phụ nữ của tôi phải được "ra ngoài ánh sáng"

Là người của công chúng, hẳn phụ nữ xung quanh anh rất nhiều. Bạn gái anh có bao giờ ghen vì điều này?

Phụ nữ nào cũng ghen nhưng ghen thế nào lại tùy thuộc tính cách mỗi người. Cô ấy hiểu, đặc thù nghề nghiệp của tôi được nhiều người yêu mến. Quan trọng là tôi cư xử thế nào. Nếu mình khéo léo thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Các cô gái nhắn tin cho tôi nhiều lắm nhưng tôi ít khi trả lời những câu hỏi không liên quan.

Đặc biệt, bạn gái biết hết mật khẩu điện thoại, facebook của tôi. Bất cứ lúc nào cô ấy muốn xem điện thoại là tôi đưa cho ngay. Bởi vì, tôi có làm gì đâu mà sợ.

Nhiều ca sĩ lấy vợ là giấu nhưng tôi thì không. Người yêu có thể không cần nhiều người biết nhưng lấy vợ là phải cho tất cả mọi người biết. Vợ mình phải có danh phận rõ ràng chứ không thể đứng phía sau như thế được. Tôi không thích điều đó. Người phụ nữ của tôi phải được "ra ngoài ánh sáng".

Anh có dự định kết hôn tiếp?

Nếu mọi việc tốt thì chắc chắn rồi. Tôi là người thích gia đình mà. Có thể là 1 đến 2 năm nữa. Đi diễn xa quá thì thôi, diễn gần, tôi đều đưa cô ấy đi theo, giống như một chuyến du lịch của hai đứa.

Tôi là người đàn ông tình cảm nhưng không lãng mạn kiểu ngôn tình. Những điều tôi làm cho cô ấy đều là tình cảm thật của mình trong đó. Cô ấy cảm nhận được là tôi thật lòng. Những sở thích của cô ấy, tôi nắm rất kỹ, từ ăn uống đến cách sống thế nào.

Được biết, bạn gái của anh cũng là một doanh nhân. Phụ nữ làm kinh doanh thường mạnh mẽ và cá tính. Họ cũng là những người tự lực về tài chính. Khi 2 người đều cá tính mạnh, lại tự chủ về kinh tế ở với nhau thì sẽ thế nào, thưa anh?

Tôi hiểu ý bạn. Khi hai người đều có kinh tế ngang nhau thì sẽ có những cuộc chiến khác, xem ai phục tùng ai. Thật sự mà nói, chúng tôi đang rất giữ nhau về điều đó. Việc nào đúng thì nghe, nói chuyện nhẹ nhàng.

Đến giờ này, chúng tôi chưa cãi nhau điều gì, vẫn uyển chuyển trong cách hành xử. Cuộc đời tôi đã lỡ một chuyến rồi. Chuyến thứ 2, mình phải kinh nghiệm một tí, cố gắng giữ người bên cạnh. Lỡ tan nát nữa thì mình thành người quá tệ. Dĩ nhiên, việc mình cố gắng là vì hạnh phúc của chính mình chứ không phải vì mình được cái gì ở đó.

Bạn gái cũng đổ vỡ hôn nhân nên trân trọng nhau

Việc truyền thông cứ hay nhắc vợ cũ, phản ứng của bạn gái anh thế nào?

Quá khứ đã qua và tôi muốn nó qua luôn. Cho nên tôi vẫn hay đề nghị, mọi người nếu thương tôi thì hãy nói "khúc mới", đừng nhắc "khúc cũ" nữa. Thật sự, có ai mà không ghen. Cô ấy hiểu, đó không phải là lỗi của tôi nhưng cô ấy không vui. Nếu điều đó làm cho người mình thương không vui thì tốt nhất là không nên làm.

Sau 1 lần đổ vỡ, anh có kinh nghiệm ra sao trong việc giữ hạnh phúc?

Vợ nói chồng nghe, chồng nói vợ nghe. Tất cả mọi thứ phải nói ra hết và cùng nhau chia sẻ. Hai người cần hiểu tính nhau để phù hợp từ trong gia đình tới ngoài xã hội. Khác chí hướng là điều rất tệ hại, sẽ không thể ở chung với nhau được.

Khi yêu, cái gì cũng đẹp hết. Cái xấu, cái chưa hòa hợp cũng thành hòa hợp. Bởi vì lúc yêu, ai cũng giấu cái xấu của mình. Đó là sai lầm. Đó là điều tệ hại nhất của những người yêu nhau. Cho nên, tôi bung cái xấu của mình ra trước khi bung cái tốt. Những tật xấu của tôi, cô ấy hiểu hết.

Gia đình bạn gái có đón nhận anh không?

Gia đình cô ấy rất dễ và thoải mái. Tôi thấy mọi người vui. Bản thân tôi cũng đâu quá tệ. Lúc đầu, gia đình cũng hơi e dè vì tôi làm nghệ thuật. Tội nghiệp nghệ sĩ.

Như anh từng chia sẻ, bạn gái kém anh 4 tuổi. Mà anh thì đã 45 tuổi rồi. Xin được hỏi thẳng, trước anh, cô ấy đã từng lập gia đình?

Cô ấy từng đổ vỡ hôn nhân giống tôi. Cô ấy cũng có con và con đang du học nước ngoài. Chính vì vậy, cả hai đều trân trọng lẫn nhau và rất dễ nói chuyện.

Mọi người hay e dè chuyện con chung con riêng nhưng tôi nghĩ, nó chỉ có vấn đề khi người ta không có tấm lòng thôi. Con nít không có tội. Ai nói không hợp với nhau là vì mình không thương nó thôi. Mình thương nó, kiểu gì nó cũng thương mình. Nó được nhiều tình thương hơn thì cớ gì lại không đón nhận.

Cảm ơn những chia sẻ chân tình của anh!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại