Lâm Khánh Chi: Có thể do Xuân Lan yêu quá nên không tin bạn trai mình gay

Mộng Mơ - Design: Mine Linh |

"Nếu ai đó bảo yêu bạn trai là gay mà không biết, tôi nghĩ không thực tế lắm vì chỉ cần quen vài ngày là biết thôi vì gay có cứng thế nào đi nữa cũng lộ ra", Lâm Khánh Chi chia sẻ.

Những chia sẻ của người mẫu Xuân Lan về mối tình 7 năm với chàng ca sĩ gay vẫn đang được nhiều người quan tâm.

Không ai nghĩ một cô gái nhìn cá tính như Xuân Lan khi yêu lại dại khờ đến như vậy. Cô đã phải mất tới 3 năm mới biết bạn trai mình là gay rồi 4 năm tiếp theo là sự cố gắng "chạy chữa" với hi vọng sẽ có một cuộc tình trọn vẹn.

Nhưng rồi cuối cùng Xuân Lan cũng nhận ra là cô không thể giữ được trái tim của một người đàn ông không thuộc về mình.

Câu chuyện của Xuân Lan có người tin có người không tin bởi họ tiếc cho tuổi thanh xuân mà cô đã chọn chưa đúng người để có thể hưởng thụ một hạnh phúc trọn vẹn.

Liên lạc với ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi để hiểu rõ hơn về sự lựa chọn của những cô gái như Xuân Lan khi yêu đàn ông mang giới tính thứ 3, cô đã có những chia sẻ rất chân thành, thẳng thắn.

Lâm Khánh Chi: Có thể do Xuân Lan yêu quá nên không tin bạn trai mình là gay - Ảnh 1.

"Bây giờ tôi thấy con gái thích gay nhiều lắm"

- Mới đây Xuân Lan có chia sẻ chuyện tình cảm 7 năm với một chàng ca sĩ điển trai. Theo như siêu mẫu này tiết lộ thì phải yêu đến năm thứ 3 mới biết bạn trai mình là gay điều này khiến nhiều người "nửa tin nửa ngờ". Ý kiến của Lâm Khánh Chi thế nào?

Sao lại không biết được chứ vì khi yêu ai cũng có một quá trình để tìm hiểu. Xuân Lan cũng không phải người khờ khạo mà không biết. Nếu như cô ấy là người ngoài ngành giải trí thì tôi sẽ tin hơn nhưng Lan từng trải và va vấp nhiều.

Trong khi đó nam ca sĩ kia là gay thì ai ở trong showbiz mà không biết. Hoặc cũng có thể do Lan yêu quá nên không thể tin bạn trai mình là gay. Bởi anh chàng kia dù gay nhưng lại rất đẹp trai, to con... kiểu dạng gay cứng chứ không "múa may, lòe loẹt".

Tôi nghĩ Lan cũng không muốn yêu một người gay đâu nhưng nhiều khi nó là duyên nợ. Gặp nhau rồi nhưng không dứt ra được

Mà nói thật bây giờ tôi thấy con gái thích gay nhiều lắm. Biết người đàn ông đó là gay nhưng vẫn chấp nhận hết.

- Nghĩa là khi chị chưa chuyển giới cũng có rất nhiều người con gái thích chị?

Đúng vậy, có rất nhiều cô gái dành tình cảm cho tôi. Họ biết tôi là gay nhưng vẫn chấp nhận, vẫn yêu tha thiết, yêu điên cuồng.

Cũng có vài lần tôi đồng ý đi chơi cùng để thử xem mình có thể yêu con gái không vì nếu yêu được thì sẽ khỏi phải sống khổ sở cuộc đời của một người gay nhưng rồi tôi không làm được.

Với những người phụ nữ đó tôi đều nói thẳng giới tính thật của mình. Tôi chưa bao giờ cặp bồ với họ vì tôi biết mình không thể đem hạnh phúc đến cho họ.

Nhưng vẫn có những cô thích tôi lâu lắm, phải 7, 8 năm lận. Thương tôi khủng khiếp, chấp nhận con người thật của tôi. Thế nên nếu ai đó bảo yêu bạn trai là gay mà không biết, tôi nghĩ không thực tế lắm vì chỉ cần quen vài ngày là biết thôi vì gay có cứng thế nào đi nữa cũng lộ ra ngay.

Lâm Khánh Chi: Có thể do Xuân Lan yêu quá nên không tin bạn trai mình là gay - Ảnh 2.

"Người gay không thể nào có tình yêu với một người con gái... chỉ là thương hại"

- Nhưng chị nghĩ sao nhiều người gay vẫn cố yêu phụ nữ để che giấu giới tính và vô tình làm khổ người khác?

Mỗi con người có một cuộc đời khác nhau, hoàn cảnh khác nhau nên tôi không phán xét ai cả. Mọi người thường hay nghĩ các mối tình đó là do đàn ông gay lừa dối phụ nữ nhưng không hẳn là như vậy.

Như tôi đã nói ở trên có rất nhiều cô biết người ta gay nhưng vẫn cứ tiến tới kiểu "ép ép" ấy. Mặc dù gay nhưng người ta cũng vẫn có trái tim thấy tội nghiệp mà đồng ý.

Thế nên nhiều khi có phải do người gay có lỗi đâu, do con gái biết mà vẫn cắm đầu vô yêu, chấp nhận thương đau mà đi theo. Hoặc có thể là do duyên nợ của hai người.

Nhưng đó không phải là tình yêu đúng nghĩa bởi vì người gay không thể nào có tình yêu với một người con gái thực sự cũng giống như một người con trai thẳng không bao giờ có tình yêu với một người gay. Đó chỉ là tình thương thôi.

Mà chính tôi cũng đã từng yêu tha thiết một người đàn ông gay nhưng tôi vẫn chấp nhận. Tôi yêu vì tính cách, sự chân tình và vẻ đẹp trai, phong độ của anh ấy. Khi đã yêu ai thật lòng thì dù người đó là giới tính gì thì mình vẫn phải chấp nhận.

- Vậy những cuộc tình của Lâm Khánh Chi khi chị chưa chuyển giới chẳng lẽ cũng chỉ là tình thương?

Đúng vậy đó chỉ là tình thương hại. Ngày xưa, tôi yêu con trai, họ không yêu tôi nhưng tôi vẫn chấp nhận và chỉ mong họ thương mình là được rồi vì họ là con trai thật thì sao yêu một người con trai được.

Cũng giống như người gay có máu là con gái thì làm sao có cảm xúc yêu đương với một người con gái. Nên khi yêu, tôi luôn chuẩn bị sẵn tâm lý mình phải chấp nhận khổ, chấp nhận một ngày nào đó họ bỏ mình ra đi.

Mình sinh ra không may mắn như người khác, mình là gay yêu một người đàn ông thì phải chịu thiệt thòi. Người đàn ông đó chấp nhận quen mình là quá hi sinh rồi vì vậy không thể nào oán trách họ được.

Họ ở với mình 3 đến 5 năm phải đi lấy vợ vì họ không sống cho mình họ mà còn sống cho cha mẹ, họ hàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại