Lái xe đồ chơi của cháu đi làm, ông chú dở khóc dở cười khi vừa bị phạt tiền vừa bị thu luôn phương tiện

GIANG BÙI |

Không rõ người đàn ông ở Thượng Hải, Trung Quốc này sẽ phải ăn nói thế nào với đứa cháu nhỏ khi quay trở về nhà mà không mang theo chiếc xe.

Vào ngày 23/6 vừa qua, ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, có một người đàn ông bị cảnh sát giao thông bắt vì một lí do cười ra nước mắt. 

Thay vì lái xe ô tô, hay xe máy đi làm thì người đàn ông này lại sử dụng... xe đồ chơi của cháu mình làm phương tiện di chuyển.

Lái xe đồ chơi của cháu đi làm, ông chú dở khóc dở cười khi vừa bị phạt tiền vừa bị thu luôn phương tiện - Ảnh 1.

Hình ảnh được cắt ra từ CCTV, người đàn ông lái chiếc xe đồ chơi của cháu mình để đi làm.

Sau khi nhận được thông tin có một người đàn ông thường xuyên lái xe đồ chơi đi trên đường Đại Hoa, thành phố Thượng Hải, phía cảnh sát đã nhanh chóng phái người điều tra. Được biết, người đàn ông trong đoạn video được CCTV ghi lại họ Diệp, còn chiếc xe là do ông Diệp mượn của cháu mình.

Chiều ngày 23/6, trong lúc đang chơi đùa với cháu của mình, ông Diệp nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ nơi làm việc. Vì không đủ thời gian quay về nhà nên ông Diệp đã lấy luôn xe đồ chơi của cháu mình và lái xe tới công ty. 

Ông Diệp cho biết, quả thực lúc đó bản thân ông cần tới công ty gấp, do không suy nghĩ kỹ nên ông đã vội vàng lấy xe của cháu mình để tới nơi làm việc. 

Ông Diệp cũng cảm thấy rất có lỗi vì hành động xốc nổi của mình có thể gây ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng tới người khác.

Đoạn video quay lại cảnh người đàn ông này hiên ngang lái xe đồ chơi đi làm. (Nguồn: The Paper)

Nhận biết được hành động của mình là sai trái, ông Diệp đã có thái độ hợp tác tích cực với phía cảnh sát. Ông phải nộp phạt 1000 NDT (tương đương 3,5 triệu VND), chiếc xe đồ chơi kia cũng đã bị tịch thu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại