Lá thư '4 không' mẹ gửi con gái nhân dịp đầu năm mới khiến ai cũng nghẹn ngào

Ứng Hà Chi |

Bức thư của người mẹ đã lay động triệu trái tim.

Bước sang thềm năm mới, một người mẹ tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã có bức thư gửi đến con gái của mình. Ngay sau đó, bức thư đã lan tỏa trên khắp mạng xã hội, chạm đến trái tim của những người làm cha, làm mẹ đang trên chặng đường nuôi dạy con cái.

Bức thư ấn tượng có nội dung như sau:

Gửi con gái yêu!

Một năm nữa đã trôi qua và con lại thêm một tuổi mới.

Mẹ nhớ như in lần đầu tiên nhìn thấy con, khi con là một hình hài bé bỏng, da nhăn nheo và không được xinh xắn cho lắm. Nhưng khi ôm con, mẹ cảm thấy thật tuyệt vời. Mẹ đã nâng niu con như báu vật. Con là tất cả những gì mẹ có.

Sau đó, bố và mẹ chứng kiến từng quá trình trưởng thành của con:

- Lần đầu tiên con bập bẹ tập nói, những thanh âm ấy là "bố", "mẹ".

- Lần đầu tiên con chập chững bước đi, lảo đảo trong vòng tay của mẹ.

- Lần đầu tiên con biết tự ngồi ăn, tự mặc quần áo.

- Và lần đầu xách cặp đến trường,…

Bố và mẹ đã rất vui khi được chứng kiến những "lần đầu tiên" ấy – đó là khoảnh khắc thiêng liêng, ngập tràn trong hạnh phúc. Mẹ nhớ những lúc con nghịch ngợm, quấy khóc khi mẹ đang bận việc. Nhưng cũng có giây phút con sà vào lòng mẹ thì thầm: "Mẹ ơi, con yêu mẹ" rồi trao cho mẹ những nụ hôn, những cái ôm. Cảm giác ấy thật tuyệt vời, khiến mẹ quên đi mọi giây phút mệt mỏi.

Con gái ạ, mẹ rất vui và cảm thấy may mắn bởi nhờ con xuất hiện trên cuộc đời này, mẹ trở nên có trách nhiệm hơn, biết quan tâm, chăm sóc cho những người thân yêu.

Nhưng con càng lớn càng xa rời vòng tay của mẹ. Con phải tự khám phá cuộc sống của mình và có những dự định cho tương lai. Mẹ tôn trọng những điều ấy. Mẹ mong muốn mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con. Nhưng nhiều lúc, mẹ không khỏi lo lắng, bất an: "Không biết cô gái bé bỏng của mẹ có dám dũng cảm đương đầu với bão giông cuộc đời?".

Nhân dịp bước sang năm mới, mẹ muốn nhắc con 4 điều không nên làm. Hy vọng con sẽ ghi nhớ và luôn dũng cảm tiến về phía trước. Những điều mẹ dặn sẽ trở thành tấm giáp chắc chắn bảo vệ con giữa cuộc đời này.

Lá thư 4 không mẹ gửi con gái nhân dịp đầu năm mới khiến ai cũng nghẹn ngào - Ảnh 1.

Bức thư của người mẹ khiến nhiều người rơi nước mắt. (Ảnh minh họa)

1. Mẹ muốn con không cần phải quá ngoan

"Con phải ngoan, con phải nghe lời" – Hầu hết thế hệ của mẹ lớn lên đều nghe ông bà nói câu này. Mẹ cũng từng nói với con nhiều lần và có lẽ con cũng cảm thấy nhàm chán đúng không?

Dì Lai – một người bạn của mẹ luôn làm theo yêu cầu của cha mẹ dì ấy. Trong các buổi đi chơi, bạn mẹ không bao giờ mua đồ ăn vặt, không có tiền riêng, luôn mang theo đồ ăn được chuẩn bị trước. Bạn mẹ từng bị bắt nạt ở trường nhưng không dám kể với ai bởi sợ cha mẹ nghĩ là kẻ gây rối, không vâng lời.

Dì Lai nghe lời cha mẹ tuyệt đối, tuân theo mọi sự sắp đặt, được mọi người xung quanh ngợi khen: "Đứa trẻ này thật ngoan và hiểu chuyện". Nhưng sau này, cuộc sống của dì Lai không được thuận lợi. Cuộc hôn nhân của dì không hạnh phúc nhưng dì chấp nhận và sống trong mệt mỏi, căng thẳng.

Con gái à, mẹ không muốn cuộc sống của con mai sau như vậy! Mẹ muốn con không cần phải quá ngoan, quá nghe lời người lớn. Con cần có chính kiến, quan điểm riêng. Con cần có ước mơ, hoài bão và dám hành động để chinh phục. Hãy sống cho chính mình, dám thể hiện cảm xúc, dám làm dám chịu.

Con gái à, con lớn lên từng ngày và dần phải rời xa vòng tay cha mẹ. Mẹ luôn lo lắng con quá tin vào vẻ đẹp hào nhoáng từ những câu chuyện cổ tích. Mẹ sợ một ngày con sẽ tổn thương, tuyệt vọng vì hết lòng với người khác. Con không cần phải quá ngoan. Con cần biết từ chối trước những điều bản thân không thích và chỉ giúp đỡ khi cảm thấy an toàn.

Mẹ muốn con trở thành một cô gái tốt bụng, nhân hậu, ấm áp nhưng không muốn con bị người khác lợi dụng. Hãy nhớ rằng, dù gặp khó khăn, hiểm nguy thì vẫn luôn có mẹ ở phía sau.

Lá thư 4 không mẹ gửi con gái nhân dịp đầu năm mới khiến ai cũng nghẹn ngào - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

2. Mẹ muốn con không đi theo lối mòn định kiến

Cách đây không lâu, một người bạn của mẹ phàn nàn: "Sao con gái chị không thích chơi búp bê, chỉ xem siêu nhân và người nhện? Cô bé toàn chơi với con trai trong xóm, chẳng giống con gái chút nào. Lỡ sau này lớn lên, cô bé "đàn ông" quá thì sao?".

Mẹ đã hỏi cô ấy rằng con gái nên trông như thế nào? Cô bạn lập tức liệt kê ra hàng loạt tiêu chí: "Con gái nên thích chơi búp bê, mặc váy công chúa, biết đánh đàn và khiêu vũ. Con gái nhất định phải có cử chỉ đoan trang, tao nhã".

Mẹ không đồng ý với quan điểm này. Mẹ mong con gái của mẹ không bị ràng buộc bởi những định kiến cũ. Mẹ mong con được tự do trong cách ăn mặc và cả việc lựa chọn nghề nghiệp sau này.

Trên thực tế, không ai quy định con trai phải như thế này, con gái phải như thế kia. Con gái có thể thích xem phim siêu nhân, người nhện, ưa phiêu lưu mạo hiểm. Ngược lại, con trai có thể thích màu hồng, ưa các hoạt động yên tĩnh và có thể làm công việc chăm sóc sắc đẹp.

Mẹ muốn nói với con gái rằng: Bất kể sau này con có ước mơ ra sao, muốn làm nghề gì thì mẹ cũng ủng hộ con. Mẹ sẽ không hạn chế sự phát triển, vùi dập tiềm năng của con. Thân phận con gái không bao giờ là điều cản bước tiến của con.

3. Mẹ hy vọng con không bao giờ từ bỏ việc đọc

Những cô gái học rộng hiểu sâu, yêu thích đọc sách đều toát ra khí chất ngời ngời. Ở cô gái ấy sẽ thể hiện khí chất tao nhã, phong thái điềm đạm. Vẻ đẹp này không loại mỹ phẩm nào có thể đem đến được. Đó là do họ luôn dành thời gian đọc sách trước khi đi ngủ, hạn chế sử dụng điện thoại di động hay các thiết bị điện tử.

Mẹ còn nhớ khi 3 tuổi, con thường đòi mẹ kể chuyện trước khi đi ngủ. Có những hôm mẹ đi làm về mệt không kể chuyện cho con nghe, hôm sau con đã trách mẹ không giữ lời hứa. Mẹ rất vui vì con khao khát tri thức từ khi còn nhỏ. Mẹ hy vọng bây giờ và cả tương lai, con sẽ vẫn duy trì được thói quen đọc sách. Điều này giúp tâm hồn con trở nên yên bình.

Lá thư 4 không mẹ gửi con gái nhân dịp đầu năm mới khiến ai cũng nghẹn ngào - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

4. Mẹ không hy vọng con trở nên hoàn hảo

Có nhiều cô gái được giáo dục từ nhỏ phải luôn cố gắng tránh rủi ro, đảm bảo mọi việc luôn hoàn thành một cách hoàn hào. Nhiều phụ huynh thường yêu cầu con phải đạt thành tích thuộc top đầu của lớp, đứng thứ nhất trong đại hội thể thao hay đạt học sinh xuất sắc trong mọi học kỳ.

Thế nhưng, mẹ không hy vọng con phải hoàn hảo, phải đứng đầu hay trở thành nhà vô địch. Bởi có quá nhiều biến cố trong cuộc sống mỗi người, không ai có thể kiệt suất ở mọi lĩnh vực.

Hoàn thành tốt hơn hoàn hảo, phát triển có ý nghĩa hơn sự thành công. Hạnh phúc thực sự trong cuộc sống không phải là sự hoàn hảo trong mắt người khác mà là sự nỗ lực không ngừng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Sau cùng, mẹ muốn nói rằng, mẹ luôn lo lắng cho con trong từng giây từng phút. Mẹ mong cuộc sống sau này của con luôn bình an, suôn sẻ và hạnh phúc. Mẹ mãi ở bên động viên con, không để con phải một mình đối mặt với thăng trầm cuộc đời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại