ky-nhan-xu-viet

Dị nhân chuyên tìm vật bị đánh cắp ở Lạng Sơn

Dị nhân chuyên tìm vật bị đánh cắp ở Lạng Sơn

Thời sự - Xã hội 2013-06-12T20:35:00

Người mất của, lạc mất con thường tìm đến ông Trịnh Văn Sửu ở xã Chi Lăng (Chi Lăng, Lạng Sơn) để nhờ tìm. Sau khi hỏi thông tin, bằng vài thao tác đơn giản, ông Sửu đã giúp họ tìm được người thân, của cải bị mất.

Kỳ lạ: Cậu bé chỉ thích ăn gạo sống

Kỳ lạ: Cậu bé chỉ thích ăn gạo sống

Thời sự - Xã hội 2013-06-09T09:13:19

Chuyện về bé Huỳnh Tấn Bảo (6 tuổi) ngụ ấp Tịnh Mỹ, xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp hằng ngày chỉ thích ăn gạo sống thay cơm nhưng vẫn phát triển bình thường khiến cho không ít người ngỡ ngàng.

Kỳ nhân xứ Việt - Kỳ 7: Người đàn ông mù cõng đạn xuyên Trường Sơn

Kỳ nhân xứ Việt - Kỳ 7: Người đàn ông mù cõng đạn xuyên Trường Sơn

Thời sự - Xã hội 2013-05-29T20:30:00

Trong buổi tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại tỉnh Quảng Nam hồi năm 2012, lẫn giữa những người huân chương đầy ngực, người ta thấy có một ông già mặc bộ đồ tuềnh toàng, mắt chỉ còn hai hốc sâu hoắm.

Sửng sốt về “khả năng đặc biệt” từ tuổi 12 của cậu bé ở Vĩnh Phúc

Sửng sốt về “khả năng đặc biệt” từ tuổi 12 của cậu bé ở Vĩnh Phúc

Thời sự - Xã hội 2013-05-28T16:37:23

12 tuổi, khi bạn bè cùng trang lứa còn ngồi “mài bẩn đít quần” thì Trần Văn An (sinh năm 1999, thôn Đình, Yên Bình, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) đã được phát hiện có khả năng “thần giao” vô cùng đặc biệt. Năm nay “cậu” 14 tuổi, đã “hành nghề” được 2 năm nay.

Kỳ nhân xứ Việt - Kỳ 6: Người xỏ kim bằng lưỡi

Kỳ nhân xứ Việt - Kỳ 6: Người xỏ kim bằng lưỡi

Thời sự - Xã hội 2013-05-19T19:48:49

Đam mê hội họa, điêu khắc và thích tò mò khám phá, Nguyễn Phi Châu (28 tuổi, ngụ P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã khiến nhiều người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nhờ những biệt tài “không giống ai”.

Kỳ nhân xứ Việt - Kỳ 4: Nhà thơ “quái”

Kỳ nhân xứ Việt - Kỳ 4: Nhà thơ “quái”

Thời sự - Xã hội 2013-05-17T20:27:11

Có một khách sạn 5 sao mọc lên giữa lòng Hà Nội, nhưng chỉ để phục vụ… chó, mèo! Độc đáo hơn, chủ nhân của nó lại là một nhà thơ thuộc dạng “quái chiêu”.

Kỳ nhân xứ Việt - Kỳ 3: Người không tay chơi đàn và nhà thơ mù

Kỳ nhân xứ Việt - Kỳ 3: Người không tay chơi đàn và nhà thơ mù
Thời sự - Xã hội 2013-05-16T19:31:00

Có những người bị định mệnh khắc nghiệt cướp đi một phần thân thể, nhưng vẫn không thể khiến họ gục ngã.

Kỳ nhân xứ Việt - Kỳ 2: Người nam châm

Kỳ nhân xứ Việt - Kỳ 2: Người nam châm

Thời sự - Xã hội 2013-05-15T20:36:00

Lâu nay chúng ta vẫn thường thấy các màn biểu diễn hút kim loại (muỗng, nĩa…) của các “kỳ nhân” nước ngoài, ít ai biết rằng ở Việt Nam cũng có người đầy khả năng kỳ diệu như vậy và còn hơn thế nữa.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại