Kỳ lạ 6 chiếc giếng cổ nước sôi sùng sục 365 ngày mỗi năm, uống vào có vị bia

Nguyệt Phạm |

Nước trong 6 chiếc giếng cổ lúc nào cũng sôi sùng sục và khi uống thử có vị tương tự như bia.

Trong ngôi làng Cửu Lý, trấn Duyên Lăng, thành phố Đan Dương thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc có 6 chiếc giếng cổ kỳ lạ. Những chiếc giếng này được sắp đặt gần nhau và nằm cách nhau chưa tới 1m.

Kỳ lạ 6 chiếc giếng cổ nước sôi sùng sục 365 ngày mỗi năm, uống vào có vị bia - Ảnh 1.

6 chiếc giếng cổ được sắp đặt gần nhau và nằm cách nhau 1m. (Ảnh: Sohu)

Điều kinh ngạc nhất chính là nước trong những chiếc giếng này lúc nào cũng sôi sùng sục. Một năm 365 ngày nó đều trong tình trạng như vậy. Tuy nhiên, đây không phải là điều duy nhất thu hút du khách tới tham quan 6 chiếc giếng cổ này. Nước của những chiếc giếng cổ này còn có mùi vị rất giống vị bia. Từ những điểm đặc biệt này, mỗi năm, làng Cửu Lý đã đón tới hàng chục nghìn khách du lịch ghé thăm.

Sự nổi tiếng của 6 chiếc giếng cổ cũng khiến các nhà khoa học chú ý. Sau đó, một nhóm chuyên gia đã được cử tới tận nơi để nghiên cứu về nguồn nước của những chiếc giếng ở làng Cửu Lý. Tại đây, họ đã có thêm nhiều phát hiện mới.

Kỳ lạ 6 chiếc giếng cổ nước sôi sùng sục 365 ngày mỗi năm, uống vào có vị bia - Ảnh 2.

Nước trong những chiếc giếng cổ này lúc nào cũng sôi sùng sục và có vị như bia. (Ảnh: Sohu)

Khi quan sát các giếng cổ, các chuyên gia nhận thấy mỗi giếng có trạng thái sôi khác nhau. Hơn nữa, màu nước của các giếng cũng khác nhau, có trong, có đục. Vì sao chúng lại có sự khác biệt như vậy?

Theo các tài liệu lịch sử, tỉnh Giang Tô có 4 mạch suối nước nóng lớn, trong đó có một mạch nằm ở Đan Dương. Thế nhưng, nước trong 6 chiếc giếng cổ này có bắt nguồn từ mạch suối nước nóng ở Đan Dương không?

Theo kết quả đo đạc được ở 6 miệng giếng, nhiệt độ nước trong đó chỉ nằm ở ngưỡng 18 độ C. Nhiệt độ này thấp hơn so với những giếng nước nóng thông thường khoảng 20 độ C.

Kỳ lạ 6 chiếc giếng cổ nước sôi sùng sục 365 ngày mỗi năm, uống vào có vị bia - Ảnh 3.

Các nhà khoa học đã đo nhiệt độ nước giếng thì thấy chúng không phải lấy từ nguồn suối nước nóng của địa phương. (Ảnh: Sohu)

Ngoài ra, khi trời trở lạnh, nhiệt độ nước trong 6 chiếc giếng cũng hạ xuống nhanh chóng. Trong khi đó, nhiệt độ của suối nước nóng được hình thành từ năng lượng địa nhiệt nên rất ổn định và khác với nhiệt độ nước trong giếng. Vì vậy, nguồn nước của những chiếc giếng cổ không thể bắt nguồn từ suối nước nóng Đan Dương.

Cuối cùng, các nhà khoa học đã tìm ra nguyên nhân thực sự khiến nước giếng cổ lúc nào cũng trong tình trạng sôi sùng sục. Đó chính là do trong nước giếng có một lượng CO2 vô cùng lớn. Lượng CO2 này được là kết quả từ phản ứng của axit carbonic và axit trong nước tạo ra vị đặc biệt giống như bia.

Kỳ lạ 6 chiếc giếng cổ nước sôi sùng sục 365 ngày mỗi năm, uống vào có vị bia - Ảnh 4.

Do trong nước có lượng lớn CO2 nên nó có vị như bia. (Ảnh: Sohu)

Lý do nào khiến cho nước trong 6 chiếc giếng có mùi vị và màu sắc khác nhau? Thông qua khảo sát dữ liệu địa chất khu vực, các nhà khoa học phát hiện, vị trí của 6 chiếc giếng cổ nằm ở giao điểm các địa tầng nứt gãy. Những địa tầng này trước đó nằm ngang, sau hàng triệu năm, do vận động địa chất phức tạp chúng đã chuyển thành dạng cong hoặc dọc. Bên dưới những chiếc giếng này chính là địa tầng dọc và mỗi giếng có thể nằm trên một dải địa tầng nên khoáng chất chúng nhận được cũng khác nhau. Từ đó, nước của từng chiếc giếng cổ cũng có màu sắc và mùi vị không giống nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại