*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Từ những mẻ nước được bơm lên mỗi ngày, nhiều hộ gia đình đã thu về khoản lợi nhuận khổng lồ.
Khoảng 1 giờ trước khi tím tái, bé ăn ghẹ và canh cải bó xôi nấu bằng nước giếng.
Nước trong 6 chiếc giếng cổ lúc nào cũng sôi sùng sục và khi uống thử có vị tương tự như bia.
Ngày 20/3, bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) - cho biết ngành chức năng đã xác định được nguyên nhân khiến nước giếng của gia đình bà Khuất Thị Sửu ở thôn 1 nóng lên bất thường là do nhiễm điện.
Hơn một tuần nay, nguồn nước giếng đào trong khuôn viên nhà bà Khuất Thị Sửu ở thôn 1, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk nóng lên bất thường, gây khó khăn cho sinh hoạt của gia đình.
Chủ tịch xã Phú Sơn, Tân Phú, Đồng Nai cho biết, nước của khoảng 50 giếng trong xã bất ngờ nổi váng, có mùi xăng dầu. Nguyên nhân có thể do rò rỉ nhiên liệu từ cây xăng gần đó.
Vì bị phát hiện sản xuất nước uống đóng chai từ nước giếng, một chủ cơ sở tại Indonesia có thể sẽ phải đối mặt với mức án 5 năm tù giam.
Tình trạng này đang xảy ra tại xã Bằng Giã (huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ).
Mới đây, cụ ông Nguyễn Đường, 82 tuổi ở phường Minh An TP Hội An (Quảng Nam) được Tổ chức Kỷ lục VN trao kỷ lục là “Người gánh nước thuê trong thời gian dài nhất tại Việt Nam”.
Đào hàng chục cái giếng để tìm kiếm nước sinh hoạt nhưng cái nào nước cũng nhiễm xăng, màu nước vàng khè, sóng sánh như váng mỡ.
Làng Diềm, xã Hòa Long, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - nơi được xem là khởi thủy của dân ca quan họ Kinh Bắc - có những luật tục, hương ước rất lạ kỳ. Trải qua hàng trăm năm, ngôi làng này vẫn giữ được những luật tục ấy trong đời sống hiện đại.
Tại khu vườn nhà bà Hường, cơ quan chức năng mượn hai chiếc mô tơ của người dân để hút nước dưới lòng giếng lên.
Tâm điểm