Kỳ án: Bị kẻ gian lừa 650 triệu, cặp đôi học lỏm “chiêu trò” lừa lại nhiều người, chiếm đoạt 56 tỷ đồng

Tiểu Lam |

Từ nạn nhân trở thành tội phạm, cặp đôi nhận “trái đắng” vì lòng tham nhất thời, lời cảnh tỉnh cho nhiều người.

Trong cuộc sống không hiếm gặp những vụ án có tình tiết bất ngờ khiến không ít người phải sững sờ, không dám tin đây là sự thật. Minh chứng cho những vụ án như vậy phải nhắc tới vụ án của một cặp đôi trẻ sống tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Vụ án với nhiều tình tiết éo le đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng nước này.

Kỳ án quanh ta: Lòng tham "chết người"

Theo đó, vì có thành tích học tập khá tốt nên chàng trai họ Hồ sinh năm 1991 tại Tứ Xuyên đã thi đỗ vào khoa kinh tế của trường đại học có tiếng tại Trung Quốc.

Sau khi tốt nghiệp ra trường, Hồ Kiệt tự tin mình có thể kiếm được công việc như mong muốn. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ thuận lợi. Hồ Kiệt nhanh chóng bị hiện thực khắc nghiệt đánh gục. Không còn cách nào khác anh đành chấp nhận vào làm ở một công ty bình thường với vị trí nhân sự không có gì nổi bật.

Tại đây, Hồ Kiệt vô tình gặp gỡ và làm quen được với cô gái họ Dương sinh năm 1999. Vì cả hai cùng quê Tứ Xuyên, lại nói chuyện rất hợp nên Hồ Kiệt nhanh chóng cảm mến cô Dương. Khi chuẩn bị bày tỏ tình cảm thì Hồ Kiệt phát hiện cô Dương đã có bạn trai.

Nhưng không vì vậy mà anh chịu bỏ cuộc, thay vào đó, Hồ Kiệt càng mạnh tay đầu tư "quà cáp". Thậm chí bỏ cả khoản tiền tiết kiệm bao năm nay chỉ để tìm cơ hội chinh phục cô Dương.

Sau cùng vì mâu thuẫn nên cô Dương chia tay bạn trai, Hồ Kiệt cũng có cơ hội chen chân và trở thành bạn trai mới của cô gái.

Tuy nhiên, vì trước đó lỡ khoe mẽ mình là người có tiền, nên với điều kiện tài chính không vững, Hồ Kiệt nhanh chóng tiêu hết khoản tiền tiết kiệm trước đó.

Vì muốn kiếm tiền thật nhanh, anh chàng nghe lời mời chào đầu tư tiền vào một sàn giao dịch tiền ảo với những lời hứa hẹn "đu đỉnh" kiếm lời gấp nhiều lần khoản tiền đầu tư.

Đầu tư tiền ảo bị kẻ gian lừa 650 triệu

Ban đầu khi đầu tư tiền, Hồ Kiệt liên tục "ăn đậm". Chỉ trong thời gian ngắn anh đã thu về khoản tiền lãi mấy trăm triệu đồng. Tự tin rằng bản thân có kinh nghiệm và kiến thức kinh tế. Anh quyết định bỏ toàn bộ số tiền mình có, thậm chí đi vay mượn thêm tất cả là hơn 200.000 NDT (khoảng 650 triệu đồng) để đầu tư.

Kỳ án: Bị kẻ gian lừa 650 triệu, cặp đôi học lỏm “chiêu trò” lừa lại nhiều người, chiếm đoạt 56 tỷ đồng - Ảnh 2.

Đầu tư tiền ảo, chàng trai xấu số bị kẻ gian lừa 650 triệu. Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, khi thắng được khoản tiền lớn lên tới 500.000 NDT (khoảng 1,6 tỷ), Hồ Kiệt định rút tiền ra thì hệ thống liên tục báo lỗi. Lúc này anh tìm mọi cách liên hệ với người tư vấn trước đó cũng không nhận được hồi âm. Tới lúc này Hồ Kiệt mới lờ mờ nhận ra, anh đã dính bẫy của kẻ gian. Vì tham lam khoản lợi nhuận trước mắt mà không tính toán rủi ro.

Từ nạn nhân trở thành tội phạm

Tới nước này, Hồ Kiệt đành nói thật mọi chuyện với bạn gái. Những ngày sau đó, cả hai liên tục tìm cách đăng nhập vào sàn giao dịch để rút tiền nhưng không được. Xác định mình trở thành nạn nhân xấu số bị kẻ gian lừa gạt, chiếm đoạt mất 650 triệu.

Hồ Kiệt quyết định đi báo công an, tuy nhiên vào lúc chuẩn bị đi trình báo thì anh lại thay đổi quyết định. Một ý tưởng "điên rồ" nảy ra trong đầu Hồ Kiệt. Anh ta quyết định bắt chước chiêu trò của những kẻ lừa đảo để đi lừa gạt người khác.

Đầu năm 2020, Hồ Kiệt cùng bạn gái bắt đầu tìm kiếm "người chung chí hướng". thông qua mạng xã hội cặp đôi tìm được 2 người bạn đồng hành. Hai người này là dân kỹ thuật, họ lập thành một nhóm do Hồ Kiệt đứng đầu. Cả 4 người cùng nhau xây dựng một sàn giao dịch tiền ảo với phương thức tương tự với sàn giao dịch mà Hồ Kiệt từng bị lừa tiền. Thậm chí cặp đôi còn mở một văn phòng, tuyển nhân sự vào làm tư vấn viên, thuyết phục những "nạn nhân xấu số" đầu tư tiền vào sàn giao dịch tiền ảo.

Kỳ án: Bị kẻ gian lừa 650 triệu, cặp đôi học lỏm “chiêu trò” lừa lại nhiều người, chiếm đoạt 56 tỷ đồng - Ảnh 3.

Kỳ án: Bị kẻ gian lừa 650 triệu, cặp đôi học lỏm "chiêu trò" lừa lại nhiều người, chiếm đoạt 56 tỷ đồng. Ảnh minh hoạ

Sau khoảng một đến hai tháng, khi các nhà đầu tư đã cắn câu và thu được một khoản tiền nhất định. Hồ Kiệt sẽ cho "đóng sàn giao dịch" và "bốc hơi" ngay lập tức. Cứ phi vụ này kết thúc sẽ mở một sàn giao dịch khác với cách lừa đảo tương tự.

Nhờ phương thức lừa đảo dần chuyên nghiệp, chỉ trong thời gian ngắn, khoản tiền mà cặp đôi Hồ Kiệt lừa đảo và chiếm đoạt đã lên tới hàng tỷ đồng.

Cái kết đắng cho cặp đôi trẻ, lời cảnh tỉnh nhiều người

Tháng 12 năm 2020, chỉ sau một năm "hành nghề", cặp đôi đã chiếm đoạt hơn 17 triệu NDT tương đương với khoảng 56 tỷ VNĐ.

Vào lúc định "rửa tay gác kiếm" chuẩn bị kết hôn thì cả hai sa lưới. Khi công an tiến hành điều tra và truy bắt đã phát hiện hàng xấp tiền mặt lớn xếp trong nhà riêng của Hồ Kiệt.

Kỳ án: Bị kẻ gian lừa 650 triệu, cặp đôi học lỏm “chiêu trò” lừa lại nhiều người, chiếm đoạt 56 tỷ đồng - Ảnh 4.

Hồ Kiệt và bạn gái họ Dương sinh năm 1999 "sa lưới". Ảnh: Sohu

Phía công an xác định đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tính nghiêm trọng. Ngoài Hồ Kiệt và bạn gái, còn điều tra ra 22 người khác nằm trong đường dây lừa đảo, tổng cộng bắt giữ 24 đối tượng.

Theo luật hiện hành, với tội danh chiếm đoạt tài sản tuỳ theo mức độ nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ 10 năm tới chung thân. Cho tới hiện tại vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra vì có nhiều tình tiết phức tạp và hệ luỵ tới nhiều người. Tuy chưa biết bản án cuối cùng cho Hồ Kiệt và đồng bọn là gì, nhưng chắc chắn rằng những kẻ phạm tội sẽ phải nhận án phạt thích đáng.

Qua sự việc này, đưa lời cảnh tỉnh tới nhiều người về việc tham gia những hoạt động đầu tư tiền ảo không rõ nguồn gốc. Cần trang bị kiến thức và thực sự hiểu biết, tránh việc "tiền mất tật mạng" như những nạn nhân xấu số kể trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại