Vụ "con ruồi nửa tỷ": "Má ơi, sao Tết mà ba không về?"

Hồng Anh |

Trước khi quyết định đòi 500 triệu để đổi lấy chai nước có ruồi, hẳn anh Minh chưa từng nghĩ đến viễn cảnh đang diễn ra trong gia đình anh.

>>> Xem toàn bộ thông tin về vụ con ruồi nửa tỷ của Tân Hiệp Phát

Đã hơn một tháng kể từ ngày Võ Văn Minh bị bắt vì tội danh Cưỡng đoạt tài sản, cũng là quãng thời gian mà vợ anh - chị Nguyễn Ngọc Luyến và con trai chưa một lần nghe thấy tiếng chồng.

Cuộc sống của các thành viên trong gia đình bị xáo trộn: quán bún riêu đóng cửa, con anh nghỉ học được gửi về bên ngoại, cha mẹ già yếu ở Tiền Giang bất lực ngóng tin, vợ anh bệnh tật vẫn tất tả ngược xuôi lên tận Đồng Nai kiếm việc.

Trước khi quyết định đòi 500 triệu để đổi lấy chai nước có ruồi với Tân Hiệp Phát, hẳn anh Minh chưa từng nghĩ tới thảm cảnh này sẽ có ngày diễn ra với gia đình mình.

Ở nhờ nhà họ hàng ở Đồng Nai, hiện tại chị Luyến vẫn chưa tìm được việc làm. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với chị trong những ngày đầu năm.

Chị Nguyễn Ngọc Luyến -vợ anh Võ Văn Minh

Chị Nguyễn Ngọc Luyến - vợ anh Võ Văn Minh. Ảnh: PLĐS

Nhà ba người ba nơi

Từ lúc anh Minh bị tạm giữ đến nay, chị đã gặp được anh chưa? Tình hình anh như thế nào rồi?

Em chưa gặp được nhà em vì đang trong quá trình điều tra nên cơ quan công an không cho người nhà gặp mặt, chỉ đựoc gửi đồ vào thôi. Mỗi tháng được gửi đồ ba lần.

Vì không được liên lạc điện thoại nên em không biết tình hình anh ấy ra làm sao. Mọi thông tin về sự việc chỉ nghe qua báo đài.

Gia đình em như gà mẹ bị hốt mất gà con vậy. Bỗng dưng sáng ngày ra còn nói chuyện với nhau, đùng cái biệt tăm không biết ra sao…

Mấy hôm trước, em và mẹ chồng cũng thu xếp để lên gặp công ty Tân Hiệp Phát một lần nữa, nói khó với người ta, xin người ta bãi nại cho anh về nhà.

Hôm trước em đọc báo, thấy bà Trần Uyên Phương, Phó TGĐ Tân Hiệp Phát nhất quyết cho rằng công ty không thể có sự cố có ruồi trong chai nước.

Em nghĩ đã đến nước này rồi thì em có ra đó người ta cũng chẳng chịu gặp mình, mà có gặp cũng chẳng giải quyết được gì, nên em lại thôi.

Bố mẹ anh Võ Văn Minh

Công việc buôn bán của chị dạo này ra sao? Cuộc sống của cả gia đình có xáo trộn nhiều lắm không?

Từ ngày anh Minh bị bắt, em đóng cửa quán luôn vì bận chạy tới chạy lui hỏi han việc của anh ấy. Rồi khách khứa đến hỏi thăm, bàn ra tán vào, em đâu có tâm trí đâu mà làm ăn nữa.

Em bị viêm xoang, thuốc uống mỗi ngày mỗi vốc, đủ các loại mà vẫn không đỡ, bệnh càng lúc càng nặng.

Bữa chồng em bị bắt tới nay, em đi lại nhiều, có đêm 2h sáng mới về tới nhà, mệt mỏi, đau lại càng đau thêm, nhiều lúc nằm bệt cả ngày không sao dậy nổi.

Ông bà nội thì buồn rầu, ba má em già rồi, lo là lo vậy thôi chứ biết sao giờ… Ông bà cũng bất lực, chỉ biết nghe ngóng báo đài chứ gia đình đâu làm được gì khác.

Bé Boy (con trai anh Minh - PV) đang học mẫu giáo em cũng cho nghỉ học luôn rồi đem gửi bên ngoại trông giúp.

Trước đây thu nhập trong nhà chủ yếu từ việc chạy xe của anh Minh và quán bún riêu của gia đình, giờ cả hai đều nghỉ, khó khăn lắm.

Từ ra Tết tới nay, em đang lên Đồng Nai để tìm việc, kiếm tiền phụ nuôi con, chứ hàng quán ở nhà mở lại cũng lằng nhằng phức tạp, không ăn thua nữa.

Quán bún riêu nhà anh Minh nay đã đóng cửa -Ảnh: ĐSPL

Quán bún riêu nhà anh Minh nay đã đóng cửa -Ảnh: ĐSPL

“Má ơi, sao Tết mà ba không về?"

Bé Boy có biết bố vì sao không ở nhà không?

Bé không biết. Nó mới ba tuổi rưỡi. Nó khóc miết nên em phải gạt hoài. Em nói ba đi chạy xe ít bữa, Tết ba về ba mua cho bé cái ô tô thiệt bự bé đi.

Đến Tết, anh Minh vẫn chưa về, đêm Giao thừa, bé ra trước cửa đứng một hồi lâu, xong khóc nức nở.

Nó nói “má ơi, sao Tết mà ba không về? Ba đi miết vậy má, ba không thích về nhà hả má? Bé không ngoan nên ba không về hả má?”

Em nghe con nói mà ruột đứt từng khúc không biết trả lời làm sao. Hai má con chỉ biết đứng ôm nhau khóc.

Đến giờ cũng vậy, ngày thì chơi nhưng tối đến giờ đi ngủ là cháu lại khóc hỏi ba đâu. Trước đây, anh Minh là người pha sữa, dỗ con ngủ nên khi anh đi vắng, cháu cũng rất nhớ anh.

Con em lúc nào mặt cũng rầu rầu, nó nhớ ba lắm chị!

Cháu Boy - con anh Minh (ảnh do gia đình cung cấp)

Hàng xóm xung quanh có bàn tán gì khiến chị cảm thấy buồn không?

Láng giềng người đi qua đi lại, gặp ai người ta cũng hỏi han chuyện anh Minh. Cũng có người quan tâm, thương nhà em thực sự, nhưng có người nói cũng ác lắm.

Người ta bảo em: “Sao mày ngu quá trời vậy, sao để chồng mày làm việc tham lam dại dột vậy?", “Sao vừa tham vừa dốt vậy”?

Em chỉ ước, giá mà chồng em nói với em một câu, em biết mà ngăn lại, thì giờ đỡ phải thế này.

Đằng này anh ấy âm thầm làm, từ bữa đó tới giờ bị công an bắt lại, một lời cũng không nói được với nhau, không rõ đầu đuôi sự việc ra làm sao.

Chồng em chân chất thật thà, có bao giờ làm gì hại ai, làm gì cũng nghĩ tới vợ con gia đình, việc gì cũng là vì vợ con gia đình. Em chỉ thương thôi, cũng có trách anh dại dột chứ làm sao giận được.

Chiều nào bé Boy cũng ra ngõ chờ ba về

Chiều nào bé Boy cũng ra ngõ chờ ba về  (ảnh do gia đình cung cấp)

Cháu Boy từ trước tới giờ chưa xa bố một ngày nào. Trong trại giam chắc anh Minh cũng nhớ con lắm.

Em bệnh tật như thế này, ba mẹ ảnh thì già yếu rồi. Anh mà làm sao thì gia đình em biết trông cậy vào ai.

Có những hôm con cứ đứng cửa đợi ba về, em ứa nước mắt. Em từng nghĩ, nếu em quỳ xuống xin mà người ta bãi nại cho anh về với con, em cũng làm.

Giờ em chỉ thương con em. Hiện tại, cả ba và mẹ đều không có bên cạnh, tội nghiệp nó lắm chị ơi!

Chuyên gia về công nghệ thực phẩm
TS NGUYỄN DUY THỊNH
Ở vụ việc liên quan đến Công ty Tân Hiệp Phát, cơ quan thanh tra của Bình Dương chưa trả lời được về chất lượng sản phẩm công ty cung cấp ra thị trường, nhưng đã có kết luận thanh tra thì kết quả thanh tra được coi là chưa đạt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại