10 hình ảnh đáng suy ngẫm trong những ngày Đại Nam mở cửa miễn phí

Pha Lê |

Khi thông tin về việc khu du lịch Đại Nam đóng cửa, rất nhiều du khách đã đến tham quan gây ra tình trạng hỗn loạn, lộn xộn, mất trật tự.

Ngày 3/11, ông Nguyễn Hữu Phước – Phó Tổng GĐ công ty cổ phần Đại Nam – đã ký ban hành Thông báo về việc tạm đóng cửa khu du lịch Đại Nam, như tuyên bố của ông Huỳnh Uy Dũng – Tổng GĐ công ty cổ phần Đại Nam.

Theo đó, khu du lịch Đại Nam sẽ miễn vé vào cổng, vé tham quan biển, vé tham quan vườn thú và vé các trò chơi…Ngay khi thông báo này được đưa ra, rất nhiều du khách thập phương đã kéo đến khu du lịch này tham quan trước khi nó bị đóng cửa.

Chính vì vậy, tình trạng hỗn loạn, lộn xộn, mất trật tự đã diễn ra tại khu du lịch này trong suốt những ngày qua.

Trong những ngày mở cửa miễn phí đón khách du lịch, tình trạng ùn tắc kéo dài xảy ra tại những tuyến đường đến Đại Nam xảy ra như cơm bữa. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Trong khi một số lượng lớn du khách phải đứng chờ hàng tiếng tiếng tại các bến chờ, thì những người lên được xe cũng chẳng sung sướng gì khi phải đứng ngồi, chen chúc trong không khí vô cùng ngột ngạt. (Ảnh: Infonet)

Nhiều tuyến xe khách, xe bus trên tuyến đường đến Đại Nam luôn chật cứng khách. Trong khi một số lượng lớn du khách phải đứng chờ hàng tiếng tiếng tại các bến chờ, thì những người lên được xe cũng chẳng sung sướng gì khi phải đứng ngồi, chen chúc trong không khí vô cùng ngột ngạt. (Ảnh: Infonet)

Do kẹt cứng trên đường đến khu du lịch Đại Nam, nhiều du khách khiêng xe vượt dải phân cách quay trở về nhà vì không còn đường để vào. (Ảnh: Nông thông ngày nay)

Khu vực gửi xe của khu du lịch quá tải, nhiều người đi xe máy phải gửi xe từ xa, cách cổng vào cả cây số, đã tạo ra đội quân xe ôm chuyên chở đông đúc khách từ bãi xe vào cổng. Đội quân này chạy ra, chạy vào liên tục, kẹp 3, kẹp 4 trên đường vào cổng. (Ảnh: Zing)

Nhiều người phải đu bám trên xe đưa đón để vào khu du lịch vui chơi do lượng khách tham quan quá đông. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Tình trạng tranh giành để kiếm chỗ ngồi trên xe cũng trở nên phố biến. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Rất đông người chen lấn tại khu vực chờ lên đò. (Ảnh: Lao động)

Một người đàn ông trèo lên cả phòng bán vé để mua vé. (Ảnh: Lao động)

Nắng nóng cộng thêm việc quá tải khiến cho không ít người cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhiều người dân nằm la liệt trong khuôn viên khu du lịch để nghỉ. (Ảnh: Tuổi trẻ)

hàng ngàn người nằm ngồi la liệt khắp các bãi cỏ, bóng cây. Kèm theo đó là đồ ăn, nước uống, túi nilon ... vương vãi khắp nơi. (Ảnh: Infonet)

Hàng ngàn người nằm ngồi la liệt khắp các bãi cỏ, bóng cây. Kèm theo đó là đồ ăn, nước uống, túi nilon ... vương vãi khắp nơi. (Ảnh: Infonet)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại