Kim Huyền Sâm: Gần 20 năm gắn bó với nghệ thuật và câu nói khó quên của NSND Trần Bình

Hoàng Anh |

"Tôi đã luôn cố gắng, luôn nghiêm khắc với bản thân để không lùi bước, từ bỏ đam mê mình lựa chọn", Kim Huyền Sâm nói.

Gặp ca sĩ, MC Kim Huyền Sâm tại một cuộc thi âm nhạc mà cô đảm nhận vai trò giám khảo, cô đã vui vẻ chia sẻ về chặng đường gần 20 năm hoạt động nghệ thuật của mình.

Tôi tự hào vì thành công với nghề MC

- Gần 20 năm gắn bó với nghệ thuật và Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, nhìn lại hành trình đó cảm xúc của Kim Huyền Sâm thế nào?

Đó là một hành trình không hề dễ dàng, tôi đã luôn nỗ lực cống hiến, luôn đam mê không ngừng nghỉ. Lúc này nhìn lại, cảm xúc của tôi là vừa hạnh phúc và cũng vừa thấy phục chính bản thân mình (cười).

- Con đường chị đã đi qua khó khăn hay thuận lợi nhiều hơn? Điều gì khiến chị tự hào nhất trong gần 20 năm hoạt động?

Tôi nghĩ không có con đường nào dễ dàng mà mang lại được thành quả tốt. Đến giờ phút này tôi rất thấm câu: "Không có con đường nào trải đầy hoa hồng". Gia đình tôi không có ai làm nghệ thuật nên con đường tôi đi đầy ắp khó khăn.

Nhưng có lẽ cũng nhờ việc phải tự lập hoàn toàn đó mà tôi luôn cố gắng, luôn nghiêm khắc với bản thân để không lùi bước, từ bỏ đam mê mình lựa chọn.

Và có lẽ, điều tôi tự hào nhất trong hành trình 20 năm qua, là dù không qua trường lớp, không được ai chỉ dậy nhưng tôi đã nỗ lực và thành công với nghề dẫn chương trình.

Tôi được tín nhiệm và trao cho nhiều cơ hội dẫn các chương trình, sự kiện chính luận lớn như chương trình Kỷ niệm 250 Tưởng nhớ Đại thi hào Nguyễn Du; Chương trình nghệ thuật Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người... Đặc biệt là tính đến thời điểm hiện tại, tôi đã được đến 24 quốc gia trong các chuyến lưu diễn, tháp tùng lãnh đạo cấp cao trong các chương trình quảng bá văn hóa Việt Nam...

- Nghệ thuật có phải là đam mê từ nhỏ của Kim Huyền Sâm?

Đúng vậy, tôi có đam mê nghệ thuật từ nhỏ. Khi còn đi học, một số thầy cô cũng có nhận xét rằng "con sinh ra để làm nghệ thuật". Đến giờ ngẫm lại tôi thấy đúng lắm, nghệ thuật là cái nôi nuôi dưỡng, rèn luyện cho tôi có được ngày hôm nay.

Kim Huyền Sâm: Gần 20 năm gắn bó với nghệ thuật và câu nói khó quên của NSND Trần Bình - Ảnh 2.

- Hoạt động ở một lĩnh vực đã rất vất vả, Kim Huyền Sâm còn xây dựng hình tượng nghệ sĩ đa năng vừa là MC, vừa là ca sĩ. Chị có bao giờ thấy quá tải không?

Thật sự mọi thứ là cái duyên thôi chứ ngày trước tôi cũng non nớt và nghĩ mọi thứ đơn giản lắm. Tuổi trẻ mà, cái gì cũng muốn thử sức và nghĩ làm được càng nhiều việc càng tốt. Nhưng thú thực là có những lúc tôi cũng bị áp lực, thấy công việc mình chọn vất vả quá.

Có thời điểm tôi vừa làm MC vừa tham gia ca hát. Vì mới vào nghề mà nên chỉ được hát nhóm, hát tam ca, song ca và tập thể. Tham gia 4,5 tiết mục hát xong lại phải thay trang phục MC. Một chương trình như vậy tôi phải thay tới 8-10 lần trang phục. Rồi áp lực nhớ kịch bản để dẫn lại còn làm sao cho duyên dáng và chuyên nghiệp nhất.

Thật sự công việc nghệ thuật rất mệt, vất vả và áp lực chứ không lung linh như nhiều người vẫn nghĩ. Nhưng chính nhờ vào những thử thách đó mà khi vượt qua được tôi lại thấy hạnh phúc vô cùng.

Và khi mình làm được thì từ đó cơ quan, các lãnh đạo mới tin tưởng giao cho nhiệm vụ được đi tháp tùng các lãnh đạo cấp cao trong các chuyến đi quảng bá hình ảnh, văn hoá du lịch Việt Nam tại nước ngoài.

Tôi có được ngày hôm nay một phần cũng nhờ câu nói của NSND Trần Bình: "Đã làm bất kỳ một việc gì không xuất sắc thì tất cả cũng cần phải tốt và giỏi".

Với tôi, câu nói ấy như kim chỉ nam và đến tận bây giờ tôi vẫn luôn động viên bản thân phải cố gắng hết sức mình trước mọi công việc từ nghệ thuật đến kinh doanh.

Tôi luôn biết ơn nghệ thuật

- Gần 20 năm hoạt động, Kim Huyền Sâm lựa chọn con đường lặng thầm cống hiến thay vì sử dụng chiêu trò để tên tuổi trở nên rầm rộ hơn trên các trang mạng xã hội. Chị vẫn sẽ giữ lựa chọn này ở con đường phía trước chứ?

Tôi của ngày xưa có nhiều cơ hội để nổi tiếng lắm nhưng tôi muốn chọn cho mình cuộc sống nhẹ nhàng nhất và có lẽ sứ mệnh của tôi là người truyền cảm hứng và lan toả những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng xã hội và đặc biệt là các thế hệ học trò.

- Vậy mục đích mà chị muốn hướng tới và gặt hái được với nghệ thuật trong thời gian tới là gì?

Tôi là người không bao giờ nói trước về những dự định trong tương lai bởi tôi có quan điểm nói trước bước không qua. Nên cho phép được bí mật ạ.

- Hỏi thật nghệ thuật có giúp cuộc sống đời thường của Kim Huyền Sâm đầy đủ không?

Nếu chỉ cần một cuộc sống bình thường thì tôi nghĩ làm nghệ thuật vẫn đủ. Nhưng nếu mong muốn có cuộc sống tốt hơn thì vẫn cần phải làm thêm các công việc khác. Chính vì thế mà song hành với nghệ thuật tôi có làm thêm kinh doanh về lĩnh vực làm đẹp để có cuộc sống chủ động không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai.

Thật sự tôi luôn biết ơn nghệ thuật đã cho tôi có được những giây phút thăng hoa trên sân khấu, được khán giả yêu mến, được cống hiến trọn vẹn.

Kim Huyền Sâm: Gần 20 năm gắn bó với nghệ thuật và câu nói khó quên của NSND Trần Bình - Ảnh 4.

Kim Huyền Sâm sinh ngày 21/12/1985. 16 tuổi đạt giải nhì tiếng hát Thầy và Trò tỉnh Hà Tây. 18 tuổi được đặc cách vào trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội khoa Thanh nhạc.

20 tuổi vừa học năm cuối và bắt đầu công tác tại Nhà hát Ca múa Nhạc nhẹ Trung Ương nay là Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam với vai trò ca sĩ - MC.

Kim Huyền Sâm sở hữu chiều cao 168 với số đo 3 vòng 87-58-90. Chính vì thế ngay từ trẻ cô đã làm người mẫu ảnh cho các thương hiệu thời trang và thường xuyên là gương mặt trang bìa cho các tạp chí nổi tiếng.

Năm 2016, Kim Huyền Sâm đoạt giải Nữ hoàng Tài năng .

Ngoài vai trò MC, ca sĩ Kim Huyền Sâm còn rất đắt show ngồi "ghế nóng" các cuộc thi người đẹp, ca hát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại