Khuyên anh mở cửa không được, 1 ngày em gái nhận cuộc gọi từ anh trai với những lời nói cuối cùng ám ảnh

Gia Linh |

Vụ việc mới xảy ra tại Thái Lan cũng là lời cảnh báo cho những người khác biết cách bảo vệ sức khỏe trong điều kiện nắng nóng của mùa hè.

Hôm 3/5 vừa qua, một vụ việc bi thảm vừa xảy ra tại Premruethai, huyện Bang Phli, tỉnh Samut Prakan của Thái Lan. Anh Phongsak, 39 tuổi đã được người thân phát hiện trong tình trạng bất tỉnh, tắt thở sau khi gục xuống ngay khi vừa đứng dậy khỏi giường. Ngôi nhà mà người đàn ông này sinh sống được dựng lên chủ yếu bằng các tấm tôn, chẳng khác nào một "cái hộp không có cửa sổ" vì chỉ có một cửa ra vào duy nhất. 

Người thân của nạn nhân đã ngay lập tức gọi điện cho dịch vụ cấp cứu với hy vọng cứu sống Phongsak. Các tình nguyện viên của Quỹ Ruamkatanyu và nhân viên cứu hộ địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường. Tuy nhiên, dù họ đã nỗ lực hết sức, bao gồm hô hấp nhân tạo và sử dụng máy khử rung tim ngoài tự động (AED), anh Phongsak đã không qua khỏi, trước sự chứng kiến của người thân và cháu ngoại.

Khuyên anh mở cửa không được, 1 ngày em gái nhận cuộc gọi từ anh trai với những lời nói cuối cùng ám ảnh- Ảnh 1.

Căn nhà được dựng từ những tấm tôn và không có cửa sổ của anh Phongsak.

Thiramanas, 38 tuổi, em gái của anh Phongsak đã kể lại những giây phút đau buồn trước khi với những lời nói ám ảnh trước khi anh ruột cô trút hơi thở cuối cùng.

Thiramanas tiết lộ, vào ngày xảy ra vụ việc, cô được thông báo rằng anh trai cô cảm thấy khó thở do tình trạng nắng nóng gay gắt. Người đàn ông đã tìm cách làm mát bằng cách nhờ một người hàng xóm xịt nước vào người mình. Sau khi nghỉ ngơi một chút, anh trở về căn phòng đang ở nhưng nhanh chóng cảm thấy không ổn. Phongsak bị khó thở và cảm giác như tim sắp ngừng đập. 

Phongsak đã gọi cho em gái cầu cứu và bảo cô gọi xe cấp cứu nhưng trước khi xe đến, anh đã thốt ra những lời cuối cùng: “Khi xe cứu thương tới đây thì quá muộn rồi.”

Một lúc sau, người đàn ông được phát hiện nằm bất tỉnh với bọt trào ra ở miệng và tình trạng của nạn nhân nhanh chóng xấu đi. Theo hãng tin Sanook, anh Phongsak có tiền sử mắc bệnh cơ tim phì đại và từng bị phù phổi. Trong khi đó, nơi ở của Phongsak lại là căn nhà một tầng được làm tạm bợ từ các tấm tôn, không có cửa sổ. Ngoài ra, người ta cho biết anh Phongsak đã sống ở đó khoảng sáu đến bảy năm nhưng có tính cách khép kín, thường xuyên không chịu mở cửa để hạ nhiệt, bất chấp lời khuyên của em gái.

Khuyên anh mở cửa không được, 1 ngày em gái nhận cuộc gọi từ anh trai với những lời nói cuối cùng ám ảnh- Ảnh 2.

Người dân Thái Lan đang chật vật trong điều kiện thời tiết nắng nóng ở nước này.

Do tình trạng nắng nóng nghiêm trọng ở Thái Lan những ngày vừa qua, với nhiệt độ thường xuyên ở mức 36 đến 38 độ C, cộng với căn nhà thường xuyên không được mở cửa và điều kiện sức khỏe kém nên bi kịch đã xảy ra với anh Phongsak.    

Ngày hôm sau, lúc 3 giờ chiều hôm thứ Bảy 4/5, Thiramanas đã đến bệnh viện Rama để nhận thi thể anh trai và chuẩn bị cho nghi thức tang lễ. Bệnh viện cho biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do xơ cứng động mạch vành và xơ cứng gan. 


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại