Không thể hiến máu cứu người, bé 6 tuổi đã làm một việc khiến bác sĩ và cảnh sát xúc động!

Lâm Anh |

Cậu bé người Anh Joseph Griffiths đã khiến các y tá bật khóc vì hành động tốt bụng dành cho nhân viên đang ngày đêm hỗ trợ nạn nhân vụ khủng bố ở Manchester.

Joseph Griffiths được ca ngợi như một "thiên thần" khi đề nghị mẹ dẫn đến bệnh viện để hiến máu cho các nạn nhân vụ khủng bố ở Manchester hôm 23/5. 

Cậu bé nảy ra ý định này sau khi hay tin mẹ và chị gái của bạn thân bị thương trong vụ việc. Trước đó, mẹ của Joseph cũng tham gia hiến máu hỗ trợ các nạn nhân.

Biết mình có nhóm máu hiếm O-, Joseph xin mẹ đi hiến máu nhưng sớm thất vọng vì các bác sĩ cho biết cậu không đủ tuổi. Sau đó, mẹ Joseph gợi ý cậu nên làm gì đó cho nhân viên cứu hộ, những người luôn hết mình vì mạng sống của các nạn nhân.

Hai mẹ con quyết định mang bánh ngọt, sô cô la và đồ ăn nhẹ đến bệnh viện Wythenshawe, Manchester ở gần nhà cho các bác sĩ, y tá và cảnh sát.

Không thể hiến máu cứu người, bé 6 tuổi đã làm một việc khiến bác sĩ và cảnh sát xúc động! - Ảnh 1.

Gia đình Joseph Griffiths

"Thằng bé rất buồn và bật khóc vì không thể giúp gì cho mọi người, tôi bảo con nên mang theo bánh ngọt, đồ ăn nhẹ đến cho các nhân viên tại bệnh viện Wythenshawe sau khi tan học. Tôi biết họ là những người làm việc không ngừng nghỉ", mẹ Joseph, cô Leah, 28 tuổi, chia sẻ.

"Khi chúng tôi đến nơi thì thấy một chiếc xe cảnh sát đỗ bên ngoài cổng, Joseph chạy đến và tặng sô cô la cho họ, rồi được lên xe và đội mũ cảnh sát. Mặc dù bị làm phiền trong lúc làm việc nhưng các sĩ quan thực sự thân thiện và cởi mở", cô Leah nói thêm.

Hai mẹ con tiếp tục đến gặp các y tá trong bệnh viện để tặng bánh ngọt và bánh quy. Khi được hỏi lý do làm việc này, Joseph chỉ đáp: "Cháu muốn cảm ơn vì sự nhiệt tình và tất cả những gì các cô chú đã làm ạ". 

Không thể hiến máu cứu người, bé 6 tuổi đã làm một việc khiến bác sĩ và cảnh sát xúc động! - Ảnh 2.

Nữ y tá bất ngờ khi nhận quà của Joseph

Nhóm y tá vô cùng xúc động trước sự tốt bụng của cậu bé. "Tôi không thể thổ lộ hết cảm xúc của mình lúc đó mà chỉ biết khóc. Mẹ cậu bé chắc hẳn là rất tự hào, nếu là tôi, tôi cũng vô cùng hãnh diện", một y tá chia sẻ trên Facebook.

Vụ khủng bố ở Manchester, Anh xảy ra trong đêm nhạc của ca sĩ nổi tiếng Ariana Grande, khiến 22 người chết và 119 người bị thương. 

Salman Abedi, nghi phạm chính trong vụ khủng bố hiện đã bị bắt giữ trong khi chính quyền Anh cũng tuyên bố tăng cường an ninh tại các địa điểm công cộng. Trước đó, nước Anh đã tổ chức tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại