Không cần đá lượt về nữa, bởi Ronaldo đã đặt chỗ cho Real Madrid ở chung kết

Tâm Anh |

Bóng nẩy cao trước khung thành Jan Oblak. Boom. Benzema tỳ người chuyền ngang. Boom. Vazquez đi xuống sát rồi chuyền ngược ra. Boom. Real Madrid còn cần gì nữa, khi đã có Ronaldo?

Cả 3 pha ăn mừng của Ronaldo đêm nay, siêu sao người Bồ Đào Nha đều giang rộng cánh tay hướng về cổ động viên Real Madrid. Chẳng còn cảnh CR7 giơ ngón tay lên môi để làm câm lặng những tiếng huýt sáo hướng về mình. Ba cú dứt điểm trong vòng cấm, Ronaldo ghi 3 bàn, đưa thẳng Real Madrid vào chung kết. Còn ai yêu cầu gì thêm ở anh được nữa đây?

Thế trận ào ạt của Real Madrid bày ra trước Atletico Madrid suốt hiệp thi đấu đầu tiên, rốt cuộc bóng tìm đến cái đầu của Ronaldo, đưa họ vươn lên dẫn trước.

Thế trận chặt chẽ, áp sát lấy bóng cực nhanh của Diego Simeone bày ra trước Real Madrid suốt hiệp thi đấu thứ hai, hai pha khuấy đảo của Asensio và Vazquez, bóng tìm đến chân Ronaldo, và Real Madrid bỏ túi thêm 2 bàn thắng nữa để lấy gọn trận thắng 3-0 trên Bernabeu.

Không cần đá lượt về nữa, bởi Ronaldo đã đặt chỗ cho Real Madrid ở chung kết - Ảnh 1.

Pha bật cao đánh đầu mở tỷ số của Ronaldo.

Pha ghi bàn đầu tiên là một pha chọn vị trí tuyện vời, bật cao đúng đầu đúng phong cách Ronaldo của mùa này.

Pha ghi bàn thứ hai, một cú khống chế bóng đập chân, chờ cho hậu vệ đối phương giơ chân là ra đòn, bóng đi căng như kẻ chỉ vào góc xa khiến Oblak chỉ bay làm vì.

Pha ghi bàn hoàn thành hattrick là một pha khống chế bóng gọn gàng, lấy đà dứ cho thủ thành đối phương bay người bịt góc xa, rồi nhẹ nhàng sút thẳng vào vị trí Oblak đã lỡ đà.

Những pha đi bóng thử nghiệm khi chủ động dạt sang biên trái làm lộ rõ điểm yếu của một Ronaldo với gánh nặng tuổi tác đè lên đôi chân, khi nỗ lực tái hiện những pha đi bóng kỹ thuật và tốc độ ngày nào đã không còn, nhưng cả 3 pha kết thúc lại rạng ngời lên một siêu sao đã tiến hóa thành công ở vị trí trung phong, hiện nguyên hình một sát thủ đầy nguy hiểm trong vòng cấm đối phương.

Không cần đá lượt về nữa, bởi Ronaldo đã đặt chỗ cho Real Madrid ở chung kết - Ảnh 2.

Cú sút căng như kẻ chỉ nâng tỷ số lên 2-0.

Nói cho công bằng, Atletico Madrid hôm nay không có bất kỳ cơ hội nào gây khó dễ cho thủ thành Keylor Navas trên Bernabeu, nhưng họ cũng đã thành công trong việc kiềm tỏa sức tấn công của Real Madrid. Song một khi Real Madrid còn có trong tay một Ronaldo đầy nguy hiểm, mọi nỗ lực đều trở nên bất lực.

Người ta chẳng lạ gì cái cách Zinedine Zidane đưa Vazquez và Asensio vào "phục vụ" cho Ronaldo. Nhưng để ngăn cản, thì lại là điều không thể. Và cho đến hiện tại, Zidane hẳn không những xoa tay hài lòng, mà còn tự khâm phục mình vì đã lựa chọn đúng đắn khi chỉ đạo mọi đường bóng của các học trò đều phải tập trung vào Ronaldo.

Với 3 bàn thắng ghi được ở trận đấu này, Ronaldo là cầu thủ đầu tiên ghi được hatrick trong một trận bán kết Champions League kể từ khi Lewandowski làm điều tương tự với chính Real Madrid ở mủa giải 2012/13. Tiền đạo này cũng là người đầu tiên ghi được hattrick vào lưới Atletico Madrid ở cúp châu Âu.

Không cần đá lượt về nữa, bởi Ronaldo đã đặt chỗ cho Real Madrid ở chung kết - Ảnh 3.

Pha đặt lòng vào giữa khung thành, đánh lừa thủ thành Oblak ấn định chiến thắng 3-0 cho Real Madrid.

Với 3 bàn thắng ghi được, con số bàn thắng Ronaldo ghi được ở vòng knock-out Champions League (52) đã chính thức vượt qua số bàn anh ghi được ở vòng loại (51). Ai còn bảo Ronaldo chỉ là ngôi sao của những trận đấu nhỏ nữa nào?

Xem highlights trận đấu ở đây

Tỷ số: Real Madrid 3-0 Atletico Madrid

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Navas, Carvajal (Nacho 46’), Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Isco (Asensio 68’), Benzema (Vazquez 77’), Ronaldo.

Atletico Madrid: Oblak, Lucas, Savic, Godin, Filipe Luis, Koke, Gabi, Saul (Gaitan 57’), Carrasco (Correa 68’), Griezmann, Gameiro (Torres 57’).

Ghi bàn

Ronaldo (10' 73', 86')

Không cần đá lượt về nữa, bởi Ronaldo đã đặt chỗ cho Real Madrid ở chung kết - Ảnh 4.

Không cần đá lượt về nữa, bởi Ronaldo đã đặt chỗ cho Real Madrid ở chung kết - Ảnh 5.

Không cần đá lượt về nữa, bởi Ronaldo đã đặt chỗ cho Real Madrid ở chung kết - Ảnh 6.

Không cần đá lượt về nữa, bởi Ronaldo đã đặt chỗ cho Real Madrid ở chung kết - Ảnh 7.

Không cần đá lượt về nữa, bởi Ronaldo đã đặt chỗ cho Real Madrid ở chung kết - Ảnh 8.

Không cần đá lượt về nữa, bởi Ronaldo đã đặt chỗ cho Real Madrid ở chung kết - Ảnh 9.

Không cần đá lượt về nữa, bởi Ronaldo đã đặt chỗ cho Real Madrid ở chung kết - Ảnh 10.

Không cần đá lượt về nữa, bởi Ronaldo đã đặt chỗ cho Real Madrid ở chung kết - Ảnh 11.

Không cần đá lượt về nữa, bởi Ronaldo đã đặt chỗ cho Real Madrid ở chung kết - Ảnh 12.

Không cần đá lượt về nữa, bởi Ronaldo đã đặt chỗ cho Real Madrid ở chung kết - Ảnh 13.

Không cần đá lượt về nữa, bởi Ronaldo đã đặt chỗ cho Real Madrid ở chung kết - Ảnh 14.

Không cần đá lượt về nữa, bởi Ronaldo đã đặt chỗ cho Real Madrid ở chung kết - Ảnh 15.

Không cần đá lượt về nữa, bởi Ronaldo đã đặt chỗ cho Real Madrid ở chung kết - Ảnh 16.

Không cần đá lượt về nữa, bởi Ronaldo đã đặt chỗ cho Real Madrid ở chung kết - Ảnh 17.

Không cần đá lượt về nữa, bởi Ronaldo đã đặt chỗ cho Real Madrid ở chung kết - Ảnh 18.

Không cần đá lượt về nữa, bởi Ronaldo đã đặt chỗ cho Real Madrid ở chung kết - Ảnh 19.

Không cần đá lượt về nữa, bởi Ronaldo đã đặt chỗ cho Real Madrid ở chung kết - Ảnh 20.

Không cần đá lượt về nữa, bởi Ronaldo đã đặt chỗ cho Real Madrid ở chung kết - Ảnh 21.

Không cần đá lượt về nữa, bởi Ronaldo đã đặt chỗ cho Real Madrid ở chung kết - Ảnh 22.

Không cần đá lượt về nữa, bởi Ronaldo đã đặt chỗ cho Real Madrid ở chung kết - Ảnh 23.

Không cần đá lượt về nữa, bởi Ronaldo đã đặt chỗ cho Real Madrid ở chung kết - Ảnh 24.

Không cần đá lượt về nữa, bởi Ronaldo đã đặt chỗ cho Real Madrid ở chung kết - Ảnh 25.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại